1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi gặp tình địch??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoibihay, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    Sao mọi người tàn ác dã man thế!Đố mọi người dám làm vậy đấy.Chẳng thế mà người xưa thu phục địch thủ bằng NHÂN TÂM đấy thôi.Em đấy à,gặp địch thủ thì em không cần phải động thủ đâu.Tính em vốn biết điều mà.Em sẽ chạy lại làm quen nhé,sau đó tươi cười nè,nhất là khi có mặt người đó ở đấy thì càng hay,càng có hiệu quả.Em có thói quen chơi đẹp.Chẳng thế mà người yêu cũ của em,nó phản bội em mà em làm cho nó phải chia tay với con bé kia chỉ bằng ánh mắt và nụ cười đấy.Nhưng em cũng hiếu thắng,sau đó là em đá nó luôn à,cái tội phản bội.Con bé kia thì tức nổ mắt luôn.Đấy,nhẹ nhàng luôn hiệu quả hơn động thủ tay chân nhiều
    Hải Hà
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dùng axit thì đúng là dã man quá,hic...dã man quá đi chứ,bi giờ mọi người lên án lắm lắm cơ đấy...thui theo em thì cứ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh thui bác ạ...có gì đứng lên vận động tay chân tí thế chắc là ổn,hi`...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em là em chả gặp, đỡ phải tốn axit với bánh với nước bọt (dĩ nhiên không gặp thì cũng chả tốn tí mồ hôi máu me nào vì vận động chân tay)
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Gặp tình địch thì niềm nở mà chào hỏi chứ tội gì đánh nhau thế. Cái chính là người yêu mình và bản thân mình chứ. Tự tin vào bản thân mình và tin vào người yêu mình, chấp làm gì mấy thằng tình địch.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  5. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em chả biết được gặp tình địch thì ra sao, từ bé đến giờ chưa có thằng nào nên cũng chưa nhìn thấy mặt tình địch nó ngang dọc thế nào...
    Cơ nhưng mà em mà thích cái gì mà đứa nào nó ngo ngoe định thó mất của em, em chả vặn nghoéo cổ từ đằng trước ra đằng... trước (đúng một vòng) ấy chứ lỵ...
    Mà nếu như người yêu em được nhiều con nó thích thì quý quá, thế mới đáng giá chứ. Mới nị hoa thơm mỗi người hưởng một ít... mất gì của bọ...
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nó và người yêu nó yêu nhau, 1 tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Và rồi cái ngày mù mịt nhất cũng đến với nó. Người yêu chia tay nó với 1 lý do không chấp nhận được. Nó biết đấy chỉ là lý do thôi bởi người đó không còn yêu nó nữa. Thay vào đây, người yêu mới của người yêu nó là chị kết nghĩ của nó. Sao lại có chuyện như vậy được. Nó bình tâm, tự nhủ rằng đã chia tay rồi nên chẳng có quyền gì mà ghen nữa. Biết là vẫn nghĩ thế, vẫn mong thế nhưng buồn lắm chứ. Nó và chị kết nghĩa của nó không có xích mích gì, ngược lại 2 người càng thân nhau hơn. Nó sẵn sàng kể cho người chị kết nghĩa của nó những thói hư tật xáu cũng như những điểm nó thích ở anh ta. Nó nhớ rằng, có lần chị kết nghĩ của nó nói rằng: T biết không, P không ngờ cả 2 chúng ta cùng yêu 1 người mà lại đoàn kết, thân nhau thế này..... Nó chỉ cười, không nói gì cả. Rồi sau này, nó mới biết chẳng có chuyện 2 người cùng yêu 1 lúc 1 người mà lại không có sự ghanh ghét. Vì sao vậy ư? Vì sao chị kết nghĩa của nó lại đối xử với nó thế trong khi nó và người đó đã chia tay??? Chị kết nghĩa của nó đã không tiếc lời, chê bai, bôi nhọ nó trước mặt anh ta để rồi lúc nào nó cũng thắc mắc: chia tay ri sao không thể thành bạn được nhỉ........ Nó trở nên ghét, ghét tất cả. Nó tốt với người ta bao nhiêu thì người ta đối xử tồi tệ bấy nhiều. Thà người ta cứ chửi, cứ ghen , cứ biểu hiện trước mặt nó có phải hay hơn không. Đằng này khi ở bên nhau, 2 chị em vui vẻ, tâm sự với nhau. Nhưng thật sự, cái lòng tự trọng của nó đã bị bôi nhọ sau lưng bởi 1 người chij kết nghĩa chẳng đáng để nó gọi bằng chỉ......... Dù chuyện này đã trôi qua cách đây khá lâu rồi, nhưng nó vẫn sẽ không bao giờ quên. Điều đó cũng dạy nó biết nhìn đời chín chắn hơn: Ở đời không phải ai cũng yêu thương mình. Mình yêu quý người ta không có nghĩa là người ta yêu quý mình. Hãy dành tình yêu cho những ai đáng được mình kính yêu!!!!!!
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  7. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Phục các pác thiệt, nghĩ ra tòan đòn độc không à, còn tui thì khác......nếu trong tim của người con gái tôi yêu có 2 bóng hình thì, nếu thấy mình không có khả năng làm cho người yêu mình hạnh phúc mà người kia có thể......thì cảm thấy mình rút lui là phương pháp tốt nhất, dù sao mang lai hạnh phúc cho người mình yêu vẫn hơn là mình cố chấp chạy theo tình yêu đó rồi mang lai đau khổ cho người mình yêu.........
    +++music:Dù sao anh vẩn yêu, vẩn mơ về xa xôi, vẫn mong tình yêu đến trong đời........(lời bài hát "Về đâu" của ca sĩ Trường Đan Huy sao buồn thế chẳng biết )
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  8. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    dở hơi à ! nó tẩn lại mình thì toi !
    tuy nhiên , nếu người yêu tôi ra lệnh thì tôi thuê cả phi đội tẩn nó , việc gì mà phải khổ ! ( hic...nếu sau này người ta bỏ mình thì sao nhở ?....)
  9. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Làm gì khi gặp kình địch à!! hãy chứng tỏ mình là người có bản lĩnh, có lập trường biết xử lý trong mọi trường hợp cho dù như thế nào xảy ra đối với mình!
    ANSOXVN
  10. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ga_con

    [red]Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back! Don't expect love in return; just wait for it to grow in their heart but if it doesn't, be content it grew in yours. It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.
    [/red]
    Ice Ice Baby

Chia sẻ trang này