1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi hà nội mất điện ?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ladamos, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladamos

    ladamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi hà nội mất điện ?

    mình muốn hỏi các bạn có ý tưởng gì để làm không khi hà nội đang ở trong tình trạng thiếu điện trầm trọng như hiện nay. cái gì mà người ta chưa làm ấy.:)
  2. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mất điện hà !
    Bạn sẽ có nhiều cơ hội thú vị "chưa từng có" ....
    Không ti vi, không máy tính, không internet, không game ...
    Thử hỏi ngày xưa khi chưa có điện mọi người làm gì vào buổi tối nhỉ ? Liệu đó có phải là lý do tăng dân số "theo như mọi người vẫn tếu không" nhỉ ?
    Mất điện tớ thấy "đời bình yên quá" ...
  3. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Làm gì ư? Mình thì phải ngủ bù cho những lần thức đêm. Mà đang làm khoá luận tốt nghiệp chưa xong mới chít chứ.
    Nói đùa, chứ chúng ta đang đánh tráo khái niệm "làm gì" nhỉ? Chắc là làm máy phát điện mini, giá rẻ, chứ ai làm gì có tiền mà bỏ mấy nghìn đô ra mua cái máy phát điện cơ chứ. À trừ những người giàu.
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    đơn giản, cần gì đến quạt. Bình thường quạt quay quanh mình, bây giờ mất điện rồi thì mình quay quanh quạt. Vẫn vô tư. hi hi.
  5. bethoi

    bethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thế không ai nghĩ đến việc hóng gió buổi tối ngoài đường à? mát lém đấy nhé. mình cứ trong nhà không để ý thui
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ chúng ta nghĩ rằng nó không tồn tại hoặc là đã quên lãng nó đi!
    Hà Nội mất điện? Ôi chao! Bao nhiêu vấn dề xảy ra! Bao nhiêu chuyện để mà nói nhé và bao nhiêu cái bực bội được thể tuôn trào!
    Tại sao vậy nhỉ? Đơn giản là vì chúng ta đã quá phụ thuộc vào điện: quạt, máy lạnh, TV, tủ lạnh, đèn điện, ... Ôi vấn đề của nền văn minh hiện đại! Nó giống như một hệ thống xã hội đang chịu sự khống chế của các nhà độc tài! Điện đã đem lại cho ta nhiều thứ những đồng thời cũng huỷ diệt trong ta biết bao thứ khác!
    Còn nhớ hồi xưa, thưở còn thắp đèn dầu, chán việc cứ phải thắp mãi một kiểu đèn thế là nghĩ ra vài kiểu đèn mới từ những cái chai cái lọ sẵn có quanh mình!
    Và nữa, những trò chơi khá thú vị liên tục được đưa ra để tránh việc phải leo lên giường ngủ sớm vì không có điện!
    Và có những đêm mất điện, ta kéo nhau sang nhà hàng xóm ngồi bàn đủ thứ chuyện quốc gia đại sự nhằm quyết định coi ông nào sẽ là tổng thống Mỹ, ông nào cần phải đem ra toà án quốc tế để xử, Irag phải bị ném bom chổ nào, ...
    ....
    Còn hôm nay, khi ta đã ngự trị trong những ngôi nhà vững chắc và kiên cố của đô thị luôn rực rỡ ánh đèn, khi mà quanh ta gần như chỉ còn có mỗi bản thân ta vì hàng xóm còn ai dở hơi đi sang nhà ngưòi khác để mà nhỏ to tâm sự nữa đâu! thì liệu ta có còn dùng đến những mẫu đèn dầu hồi ấy nữa chăng bởi lẽ lúc này như một ông công an phường hét vào mặt tui bữa nọ: sáng tạo là công việc của các kỹ sư!!! Biết gì mà xía vô???
    Và bây giờ đây, chốn phồn hoa ấy ngập tràn trong bóng tối, trong ta chỉ còn có sự bực mình bức bối: bạn bè của ta đâu? không có điện thì làm sao để chat? mọi thứ xung quanh sao mà oi bức thế? quạt đâu rùi sao chẳng thấy quay? Chuyện gì đang xảy ra chung quanh nhỉ? Ai đang làm tổng thống Đức? Mỹ bỏ thêm mấy mạng lính nữa ở Iraq? .. Ôi cái TV chết tiệt tại sao không trình chiếu gì? ...
    Và ta lại chìm vào trong suy tưởng để làm sao các khu đô thị cũng như mọi nơi không mất điện!!!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 25/05/2005
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    .....Tự tiện như điện Thủ đô ... qua từ hồi não hồi nào ...bi h trở lại ...Hôm nay nghe sự cố ở Hoà bình , chết khiếp !
    Mất điện hả, làm gì à ? Xuống 456 Hoàng Hoa Thám mà nghỉ mát ...
    Chứ cái máy phát điện ....rẻ bèo 3 trệu cấy . Nhưng mua làm gì , sắp mưa to lũ lụt đến nơi rồi !
    Mà có khi làm quạt giấy treo trần nhà như ngày xưa , mà có cái dây thừng kéo kéo mát phết đấy !
    Hay .... kéo nhau đi chơi công an bắt gián điệp !
    Đấy ...có cái viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử ở Dalat thì không nghiên cứu luật lá lạy lục mấy ông nhớn mà xây Nhà máy điện năng lượng nguyên tử đê ....
    Thằng Một răng nó chào cái nhà máy phát điện NLNT rẻ bèo mà không dám tậu ....hu hu ! kiểu này bao giờ mới tiến vững chắc lên chủ nghĩa ....
  8. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mất điện thì ra ngoài đường cũng chẳng có gì một màu đen đen, chấm thêm màu vàng vàng ( nếu dạo vào buổi tối ). Còn ban ngày thì bạn sẽ có cơ hội đưọc giảm cân đáng kể nếu ra ngoài đường còn ở nhà thì trời ơi nóng quá, ở đâu cũng nóng chỗ nào cũng như cái lò sưởi. Dùng máy phát điện ư ? câu hỏi lớn được dặt ra xăng ở đâu (nguy cơ lại ko có phương tiện giao thông "vi hành" lại là mối đe doạ lớn xảy ra.Vì vậy làm gì khi ko có điện đây ? thôi thì lại trở về thời xa xưa vậy , sống tạm ở một vùng quê yên tĩnh nào đó chờ mưa tới.

    Biết đâu trong những năm tháng khốn cùng đấy box sáng tạo lai nghĩ ra được một phát minh kinh điển nào đấy tư nhiên phát ra điện mà ko cần nước he he he chẳng dùng máy phát điện nhỉ he hê h sợ gì không mơ với ước.
    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 25/05/2005
  9. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mất điện cũng có cái hay, cơ hội bán quạt nan đấy!
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    hà nội dạo này mất điện thì phải
    mất điện nói chung là rất bất tiện không làm được việc gì cả , mất điện là phải chửi chết bọn làm ở Evn , đây là thời đại nào rồi , điện lực cũng là 1 lĩnh vực 1 ngành như bao ngành khác, cũng buôn bán , nó bán mình trả tiền chứ có quỵt đồng nào đâu mà nó muốn cắt thì cắt , muôn yêu cầu tiết kiệm là tiết kiệm, vô lý quá , ở cái chỗ độc quyền này thì thế chứ ở chỗ khác dân nó còn kiện đòi bồi thường cơ , ai đời cả ngành to đùng thế phụ thuộc vào 1 cái hồ .

Chia sẻ trang này