1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi hà nội mất điện ?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ladamos, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    To: loa_ken.....
    Mất điện hả, làm gì à ? Xuống 456 Hoàng Hoa Thám mà nghỉ mát ...
    Hi hi ! dưới đó cũng rất hay ! Thank bác nhiều ... đã chỉ cho em 1 địa chỉ thú vị ...
    Trà ngon + bạn hiền + tiền nhiều ....... hi hi ..
    Nhưng mà nhiều muỗi quá !
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm
    Vote cho bác.
    Nhân đây cũng nhắc lại bài báo nào đó tớ đọc, mình khỏe mạnh bình thường còn đang chết dở nữa là. Trong bệnh viện đang mổ, mất điện phụt một cái 1 phút sau mới có điện từ máy phát bệnh viện, ngó lại bệnh nhân chít rùi còn đâu
    Rồi những người lao phổi v.v.v
    Bọn nó độc quyền, muốn làm gì thì làm, nói sao nghe vậy. Dân mình hiền quá.
    Năng lượng điện cần thiết lắm trong mọi ngành mọi nghề, đâu chỉ dựa vào thời tiết rồi đổ tội cho cái hồ hết nước.
    Nhìn mấy thằng điện lực xem có thằng nào ko béo ú không?
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ thì nước cho sinh hoạt còn thiếu chứ nói gì đế nước cho điện! Nếu chửi thì nhân thể chửi luôn mấy cha cấp thoát nước luôn đi.
    Mấy bác nói thì to mồm lắm! Có biết khi xây dựng cái đường dây 500KV đã biết bao nhiêu ông bị xử lý kỷ luật kết án vì dám đề ra dự án đó hay không? Hik! Thậm chí đến cả một bố giáo sư nào đó cũng đòi viết kiến nghị lên chính phủ kêu không nên XD vì không khả thi!
    Ô hô! Đến khi XD xong rùi thì ... công trình thế kỉ!
    Mà Việt Nam hiên tại có còn nguồn điện nào nên hồn ngoài thủy điện đâu? Co dự án điện nguyen tử thì đang nằm trên giấy!
  4. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lập dự ám làm nhà máy điện tư nhân - Bán điện đi !
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    ngồi ở chỗ nào đấy rui` than thở "giá mà..."
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    bác cứ đòi hỏi quá đáng ở đấy nhiều cây thì phải lắm muỗi chứ, cơ mà nhìn mấy cái vỏ piagio ở đấy cũng hơi tội
  7. sangta_o

    sangta_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu Hà nọi mất điện thì đi tránh tại các tỉnh khác có điện. Tốt nhất nên vào Sài Gòn hoa lệ . chẹp chẹp...nhớ sài gòn quá
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mất điện à? Mất ở đâu? Báo công an chưa? Sao không đăng quảng cáo nhờ tìm hộ đi?
    Mất mà không chịu đi tìm! Cứ ở đó mà than thở!
    Còn ông bạn nào nhớ Sài Gòn à? Có nhớ lắm không? Để bữa nào tui gởi Sài Gòn ra cho mà đỡ nhớ!
  9. ladamos

    ladamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    than thở à.ông có gan thì mang vấn đề mất điện lên chính phủ mà kêu .có khi lại được thưởng cái gì thì vui.hỏi ông 1 ngày hà nội mất điện thì thiệt hại bao nhiêu tiền .mà mất rồi thì mấy ông điện lực lại đổ cho thời tiết.ví dụ năm nay lũ về ít thì hanội nghỉ dùng điện luôn à.muốn lên công an thưa thì lên đi ,to còi.
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Ông trời thật khó chìu lòng người! Lũ lên thì bà con miền núi kêu la oai oái!!! Mà không có lũ thì ..mấy ông thành thị bị mất điên nặng! Hay là chúng ta làm thế này đi: mấy ông thành thị thích lũ thì cho họ ra vũng lũ lụt sống cho sướng! Còn bà con miền núi thì khổ vì lũ nhiều rùi nên cho họ vào thành thị ở cho khoẻ thân! Vậy là hết kêu la rùi nhá!!!!
    Ui! Ta quả là một chiến lược gia thiên tài! Giải quyết được cả một vấn đề lớn lao thuộc dạng quốc gia đại hoạ!!! Có ai còn ý kiến nào khác không?

Chia sẻ trang này