1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi hai VC luôn có suy nghĩ trái ngược nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuongrong07, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong07

    xuongrong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi hai VC luôn có suy nghĩ trái ngược nhau

    Các bác giúp em với
    Hai vợ chồng em luôn luôn có những suy nghĩ trái ngược nhau trong cùng một vấn đề. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Em thì suy nghĩ theo hướng tích cực, có thể là do từ nhỏ đến lớn em có cuộc sống bình an, không phải lo lắng gì nhiều. Có thể do vậy mà em nhìn cuộc sống theo hướng thẳng bước mà tiến, có làm có ăn, không trông mong, nhờ cậy vào việc gì. Từ bé đi học thì không bao giờ bố mẹ phải đến nhờ vả thầy, cô giáo lên đại hoch cũng vậy. Đến khi xin đi làm cũng thế, không phải mất một xu nào để xin việc, em toàn tự liên hệ và xin việc. Đến khi được tăng lương, thăng chức cũng vậy, cũng không phải nhờ vả ai cả(cả nghĩa đen và nghĩa bóng nha). Tất nhiên em luôn phân tích được vấn đề theo 2 hướng khi em phải có một số lựa chọn, nhưng em luôn chọn theo hướng và cách làm, suy nghĩ tích cực và em dám làm dám chịu.
    Tuy nhiên chồng em luôn luôn ngược lại. Anh ý luôn nhìn vào mặt trái của vấn đề và luôn đưa ra kết luận là làm như vậy thì thiệt hại nặng nề lắm, và để tránh điều đó thì tốt nhất là không làm.
    Bọn em luôn căng thẳng như vậy. Yêu và lấy nhau tổng cộng gần 10 năm rồi chứ có ít đâu mà đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung.
    Em phải làm gì bây giờ
    Cho em lời khuyên hữu ích với
  2. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ôi sao mà giống nhà em thế ! Vợ làm cho nước ngoài, chồng làm nhà nước, càng ngày suy nghĩ càng trái ngược nhau, nhiều lúc nghĩ mà thấy chán !
  3. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Á, nghe cũng thấy giống chuyện của em nữa! Có điều, chúng em chưa wedding thui. Anh ý nhà em, tuy thông minh, giỏi giang, nhưng luôn nghĩ rằng sức mình chỉ làm được 3 tr/ tháng là hết cỡ rồi. Còn 500$/ tháng thì anh ý chẳng dám mơ, mặc dù em đã nói rất nhìu rằng làm cho nước ngoài, lương cao, k bị bóc lột, mà tinh thần lại thoải mái.
    Em và anh ý cũng hay có suy nghĩ trái ngược nhau, nói chung nguyên nhân là do sự giáo dục của cả 2 khác nhau. Nhiều khi, thấy anh ý đi làm vất vả, bị mấy công ty nó bóc lột, bắt overtime mà chẳng có tiền thêm, em xót lắm. Mà nghĩ lương anh ý đi làm vất vả ko bằng lương mình đi làm parttime hồi sinh viên, mình cũng thấy tương lai mù mịt lắm.
    Bác nào có cao kiến gì cho trường hợp vợ chồng suy nghĩ trái ngược thì lên tiếng giúp cả nhà nhé!
  4. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Có phải 2 vợ chồng các bác = tuổi nhau hoặc gần gần tuổi nhau phải ko . Em đoán thế là do vợ chồng nhà em cũng thế. Từ hồi yêu nhau tới giờ cũng gần chục năm rồi mà vẫn thế . Nói thế các bác đừng nghĩ vợ chồng em già nhé, bọn em cùng tuổi con heo. Gặp nhau, yêu nhau từ hồi phổ thông. Nhưng suốt từ đó tới giờ cũng suốt ngày cãi nhau vặt vì chồng 1 ý, vợ 1 ý. Em với vợ em đều bướng cả, ko ai chịu nghe ai, cãi nhau um xùm, chán rồi lại làm lành
    Qua đó em cũng rút ra 1 kinh nghiệm thế này . Mỗi khi có tranh luận, tốt nhất là phải có 1 bên vui vẻ chịu nhận thua. Nếu là vấn đề vô thưởng vô phạt thì cứ: "thôi thua vợ rồi, cãi ko lại, cãi nữa bị hàng xóm xang chửi đó" nếu mỗi lần thấy ko khí bắt đầu nóng lên. Còn nếu vấn đề hệ trọng thì tốt nhất là ng vợ nên nhịn tí, em nói ng vợ là vì các bố nhà ta (có cả em) mỗi lần cãi nhau với vợ có tính bảo thủ cực cao, vợ mà gân cổ lên cãi là dù đúng dù sai cũng phải cãi lại cho bõ tức . Nếu các bà mà cứ rủ rỉ thủ thì nhẹ nhàng thì bố bảo cũng đek giám mắng vợ 1 câu, mà lại nghe răm rắp .
    Ở nhà, vợ em vẫn thế, cãi một hồi là ko cãi nữa, tới hồi xong xuôi hết cả rồi mới bắt đầu mang ra trách móc iu. Lúc đó thì chỉ có nhe răng thế này cười trừ thôi
  5. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện nhà bác leviethung đáng iu quá! Mà các bác sinh năm 83 đã iu nhau được 10 năm thì em bái phục quá! hihi, đọc xong chuyện nhà bác thì em có ý kiến thế này, các bác thử cùng bọn em thực hiện xem sao, bít đâu, tình hình được cải thiện bớt đi tí chút đó! Nói chung, mình cứ hạ nhiệt được tình hình đã, sau đó, nói ngon ngọt sau vây! (Mà em và anh ý nhà em cũng bằng tuổi đấy ạ! Hình như bằng tuổi là hay gây chuyện với nhau thì phải.)
    _Bí quyết 1: Đặt ra 1 phần quà nhất định cho người nào chịu nhường người kia khi có cãi nhau (cái này thì phải thống nhất trước, chẳng hạn, vợ sẽ được thưởng 1 bộ váy mới hay sẽ được chồng nấu cơm cho cả ngày nếu chịu nhịn chồng, còn chồng sẽ được vợ rửa bát liền tù tì 3 ngày liền hoặc thưởng cái gì đó tuỳ các ông chồng order).Hehe, thử áp dụng mấy chiêu này, bít đâu, cả 2 thi nhau nhường nhịn người kia đấy chứ!
    _Bí quyết 2: Phân chia lịch rõ ràng, ngày chẵn là ngày của Anh còn ngày lẻ là ngày của Em. Hôm cãi nhau nếu rơi vào ngày chẵn thì vợ phải nhường nhịn thui, ai bảo đi cãi nhau với chồng vào hôm đó và ngược lại. (Em mở ngoặc là bọn em áp dụng chiêu này, em chọn ngày lẻ là ngày của Em, thế là những ngày thứ 7 đi chơi với nhau, em toàn là người áp đảo, các bác ạ!)
    _Bí quyết 3,4,5 : Các bác bổ sung ạ! Nói chung, nhiều chuyên gia ở đây lắm! hihi!
  6. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thì 2 vợ chồng bằng tuổi nhau, nhất là lại học chung nữa thì ko ai chịu ai cả . Vợ tớ mà nói cái j nghe có vẻ hợp lý, mà tớ cũng thấy có vẻ hợp lý thật nhưng vẫn phải tìm ra cái chỗ bất hợp lý để tranh luận lại với vợ. Nhiều khi chỉ vì thế là giận nhau hết mấy tiếng đồng hồ.
    Ví dụ thế này ợ: vợ em mua cái bàn gập nhỏ cho con em ngồi làm bàn học, và để em để cái laptop, nhưng lại tiện thể lấy làm bàn ăn luôn mà đúng lúc em đang ngồi máy(em bị nghiện máy tính ) thế là em nhất quyết ko chịu để thức ăn lên bàn vì cái bàn nhỏ xíu (có 80x80cm). Thế là gấu mẹ nhà em xị mặt xuống suốt cả bữa cơm, mặc dù đồ ăn vẫn để trên bàn đó . -> mất công nịnh nọt mãi mới chịu thôi
  7. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thực ra vấn đề của hai vợ chồng bạn cũng là vấn đề của nhiều đôi vợ chồng trong cuộc sống hiện đại, đúng là suy nghĩ của vợ chồng bạn trái ngược nhau nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng thì ý kiến của mỗi người đều có lý của nó. Do hoàn cảnh của bạn chưa có nhiều va chạm với những mặt trái của cuộc sống nên bạn luôn thấy mình bình an (có thể đó là may mắn của bạn). Khi mọi việc bạn làm đều suôn xẻ thuận lợi, được như ý thì lập tức bạn cho rằng ai làm như mình cũng được kết quả ấy sao? Vấn đề này được chồng bạn nhìn nhận theo hướng thực tế hơn, bạn đừng coi ý kiến của chồng bạn là trái ngược với bạn, thay vào đó hãy thử tìm hiểu tại sao anh ấy lại có suy nghĩ như thế. Bạn hãy lắng nghe anh ấy phân tích để hiểu về những mặt trái của vấn đề theo cách anh ấy nhìn nhận và bạn hãy thử đặt mình vào các vấn đề của anh ấy và hành động theo cách mà bạn vẫn làm và so sánh kết quả. Tất nhiên ngay lập tức thì bạn chưa thấy hiệu quả của việc này, nhưng nếu bạn chịu khó theo hướng này tôi tin rằng ý kiến của anh ấy và bạn rốt cuộc không hề trái ngược nhau là mấy. Cuộc sống vốn rất đa dạng và phong phú và luôn vận động không ngừng, nó có mặt tốt đẹp và mặt chưa tốt đẹp, bạn luôn suy nghĩ theo những mặt tốt đẹp, điều đó chứng tỏ bạn thật trong sáng, tuy nhiên nếu bạn mở rộng tầm nhìn và biết bao quát cuộc sống, bạn sẽ thấy nhìn nhận về mặt trái của cuộc sống không phải là cách tiêu cực hoá vấn đề mà đó chính là cách để chúng ta đối diện và thích nghi với mọi mặt của cuộc sống. Tôi đánh giá cao cách suy nghĩ của chồng bạn (không phải tôi bênh vực đâu nhé), luôn suy nghĩ về mặt trái của vấn đề sẽ làm con người ta phản xạ linh hoạt và luôn ở thế chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra. Đó là một trong những tố chất của một người năng động trong cuốc sống hiện đại đấy bạn ạ.
    Tôi nghĩ rằng thực ra vợ chồng bạn không phải có suy nghĩ trái ngược nhau đâu, vấn đề là ở chỗ lý lẽ của hai người chưa tìm thấy điểm chung nào thuyết phục. Nếu mỗi người biết lắng nghe người khác nói lên suy nghĩ của mình rồi cùng nhau trao đổi, thậm trí là tranh luận, đưa ra những phản biện bằng những lập luận vững chắc và thuyết phục, tôi tin rằng cuối cùng cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề. Quan trọng là hai vợ chồng bạn phải thật thẳng thắn chân thành với nhau, không ngại va chạm đến những vấn đề hai người đang mâu thuẫn, tranh luận phải trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, có thiện chí và cầu tiến vì sự tiến bộ và hiểu biết lẫn nhau. Khi tranh luận bạn sẽ thấy mình chia sẻ và được chia sẻ quan điểm với chồng, chính sự chia sẻ này sẽ làm những điều tưởng như trái ngược trở nên thống nhất với nhau. Bạn biết về quy luật đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập rồi thì bạn sẽ hiểu những gì tôi muốn nói.
    Chúc bạn HP!
    Thân mến.
  8. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    THế gặp phải các ông hay cãi cùn thì xử lý sao hả bạn
    Thì lấy gậy ông mà "đập" ngay lưng ông thôi. Vì đã là cãi cùn thì lý lẽ đương nhiên là chẳng thuyết phục tẹo nào, họ cãi cùn là để trêu tức mình vậy thì mình phải dùng ngay cái điều họ cãi để "cãi" lại họ, "cãi" làm sao để lần sau họ không thể cãi cùn với mình được, đó cũng là bản lĩnh của mỗi người vậy.
  10. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chít rùi, tớ toàn cãi cùn, nhưng có cơ sở đoàng hoàng, mặc dù đôi khi dẫn chứng vẫn chưa đủ thuyết phục lắm . Gặp tớ mà cãi bo với tớ thì chỉ có thua thôi . Mẹ tớ và bà ngoại tớ còn cãi hok nổi tớ nữa mờ

Chia sẻ trang này