1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM GÌ KHI HẮN FẢN BỘI MÌNH?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi thotranghoatuyet, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thotranghoatuyet

    thotranghoatuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    LÀM GÌ KHI HẮN FẢN BỘI MÌNH?

    NẾU MÀ BẮT GẶP NGƯỜI IU CỦA MÌNH TAY TRONG TAY VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ NGAY LÚC ẤY FẢI LÀM THẾ NÀO HẢ MỌI NGƯỜI ?
    CHO HẮN VÀI CÁI TÁT???????????
    NHÌN THẤY MÀ BƠ ĐI ??????????
    HAY LÀ CHO CON KIA ĂN ĐÒN???????????/................................


    trang
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì hết! Đi về và ... hôm sau iu người khác! Đùa vậy chứ trong tình huống này cũng thường gặp thui, tốt hơn là trước mắt coi như không có gì, sắp xếp 1 ngày nói chuyện thẳng thắn với anh ta để tìm câu trả lời đúng đắn nhất! Nếu như anh ta là người 2 lòng thì sẽ bộc lộ ngay thui!
    To thotranghoatuyet : Câu này em hỏi Anh Chánh Văn, Chị Thanh Tâm ... trong Topic : Nơi giải đáp.... cũng được mà!

    Praying For The Day That You'll Be Mine
  3. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không thèm chấp kẻ phụ bạc. Cứ vui mà sống.
    I Love The Way You Love Me!
  4. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    thotrang ơi ! cứ bình tĩnh đi, chẳng may tay trong tay vì lí do khác thí sao ?
    -con bé này móc túi bạn trai thotrang rồi họ đang trong lúc tranh giành cao trào , tay trong tay trong sự giành giật thì seo? hê, lúc ấy thì nên cho con này cái tát !
    - còn chuyện mà đúng như dự đoán thì tốt nhất cho thằng này:
    răng cắm vào cổ đầu bổ làm đôi , răng môi mày lẵn lộn ....
    bõ akay chim cú!!!!
    đi yêu đứa khác !

    ép tóc , ôi kiếp nạn song tất cả vì sự nghiệp làm đẹp! vậy hãy cố lên , cố lên !
  5. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải làm gì hết . ! Nếu "tát cho hắn vài cái " hay " cho con kia ăn đòn " thì thật chẳng ra sao cả ...Làm như vậy ...mình sẽ bị họ coi thường . Phải cao thượng chứ ! Tốt nhất là "nhìn thấy mà bơ đi" để rồi gặp và nói chuyện với anh chàng đó sau .Nhưng với một con người bội bạc như thế chẳng đáng để ta phải buồn ....
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Uý nếu họ là hai anh em họ lâu ngày gặp nhau thì sao nhỉ? Bình tĩnh, tự tin, không cay cú. Bơ đi rồi xác minh sau

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Mua ít axít chứ còn làm sao nữa
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    khi gặp chuyện đó chắc mình sốc lắm.Mình sẽ về nhà nghĩ lại hình ảnh đó và chắc chắn là mình sẽ khóc ,khóc rất nhiều là khác kìa.Mình không nhĩ là mình bị phản bội như thế.Mình đã trao con tim mình cho anh ấy,đã dâng cho anh ấy những nụ hôn ngọt ngào nhất mà có lẽ mình sẽ không thể cho ai nhu anh ấy.Nhưng phải thực tế một chút.Hôm sau mình sẽ gọi điện cho anh ấy,sẽ hỏi anh ấy và nếu anh ấy coa giải thích mình sẽ nghe,nhưng mình sẽ nói rằng có lẽ giữa mình và anh ấy chỉ là tình bạn thôi,tất cảnhững gì trước đó sẽ chỉ lànhững kỉ niệm khó phải và khuyên anh ấy hãy yêu cô gái kia thật lòng.đừng làm với cô ấy như anh đã làm với tôi.Cô ấy không có lỗi gì khi đã yêu anh.nếu như anh làm với cô ấy như đã làm với tôi tôi sẽ không để cho anh yêu đâu,và tôi sẽ không tha thứ cho việc làm đó của anh đâu.
    " có thể em không thể đem hạnh phúc cho anh như cô ấy,anh hãy yêu cô ấy bằng một trái tim chân thành nhé.hic.em sẽ đi.em sẽ không làm phiền anh nữa.Nhưng sau này khi một lúc nào đó anh rỗi rãi,hãy nghĩ về em,hãy nghĩ về tình yêu của em đã dành cho anh,hãy nghĩ về những gì em đã trao cho anh.Em không hối hận đâu,bởi vì dù sao anh cũng đã cho em yêu và được yêu.bất cứ nơi nào ,bất cứ khi nào anh hạnh phúc tức là em cũng hạnh phúc.Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được anh đâu.hãy nhớ là trong sâu thẳm trái tim em.hình ảnh của anh vẫn luôn sống động.chỉ cần anh không quên là đã từng yêu em là em hạnh phúc rồi.hic cám ơn anh.em về đây.chào anh.chúc người yêu của em hạnh phúc.tạm biệt..............."
    vâng em sẽ nói thế,nhưng mà chắc chắn em không thể không khóc
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ tình hình mà hành động....nếu xác minh đúng là hắn fản bội mình thì chẳng nên làm gì cả.........mặc kệ hắn....còn mình thì quên hắn đi là vừa....Chia tay với 1 kẻ như hắn cũng chả có gì đáng tiếc,may là khác...may là 1 kẻ như thế ko còn là người yêu của mình......coi như thoát nợ---------> thế là xong
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chú mày biết chỗ nào bán axit rẻ rẻ ko , đẻ anh mua mấy lít về nghiên cứu hoá học .. hehe .
    To thotranghoatuyet : em có phải bị cái thèng hồi trước đá ko , hớ , chít chưa , ... lo học đê ...
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn

Chia sẻ trang này