1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi không ai hiểu mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khanhcoi228, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhcoi228

    khanhcoi228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi không ai hiểu mình

    chán quá khi không ai hiêu mình
    mình làm gì dây khi chẳng có ai hiểu mình...................
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đến bản thân mình còn chẳng hiểu đc mình thì làm sao mà mong có ai hiểu đc mình .... Đừng quá cầu toàn mong có một người có thể hiểu đc mình ... Một người lắng nghe ta nói đâu có chắc là người đó hiểu mình đâu ... Một người gật gà gật gù như hiểu hết nhưng chắc gì bên trong người ta đã có thể hiểu đc mình . Nhưng biết đâu một người chẳng nói gì bao giờ lại là một người hiểu ta ... Cái chúng ta cần là người biết thông cảm ...Hiểu để mà làm gì nếu ko thông cảm ! Chẳng cần phải làm gì để ai hiểu mình cả .... Rồi chắc chắn sẽ có một người hiểu mình mà thôi ... Cứ tự tin như thế mà sống !
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    đúng đến bản thân mình còn nhiều khi không hiểu nổi mình nữa là. nhưng trong cuộc sống bao giờ cũng cần có một ai đó chỉ một mà thôi hiểu mình, thông cảm và sẻ chia với mình cùng bước bên mình trong suốt cuộc đời , nói thế nhưng ít người có được tri kỉ như thế lắm,
    khanhcoi có giống tui lắm, nhiều lúc tui cảm thấy rất rất lonely vì chả có ai hiểu mình cả, bạn bè không, và gia đình thì càng không, nhưng thôi đành chịu vậy biết làm sao ., hãy cứ mở lòng mình ra với những người mà bạn tin tưởng quý mến, good luck!!!!!!!!!
  4. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Muốn mọi ng hiểu mình thì trước hết hãy cố mở lòng ra hiểu ng ta đã. Đôi khi cứ đòi hỏi điều này điều kia ở người khác mà ko thử đặt mình vào hoàn cảnh họ xem thế nào! Nhận ra điều này lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ đòi hỏi! :)
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    không giải thích không chỉ trích tốt nhất là tìm ra một giai pháp ào đó.hãy là chính cái mình muốn
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ai mà không có những phút cảm thấy rằng "không ai hiểu được mình". Không ai hiểu mình thì tự mình cố mà hiểu mình, tự mình động viên mình làm cái mình thích thôi. Chán thì có ích gì?

Chia sẻ trang này