1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi không còn thích con gái việt nam nữa ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavie10, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi không còn thích con gái việt nam nữa ???

    Tôi đã tham gia diễn đàn từ lâu nhưng chỉ đọc cho vui chứ ko bao giờ trả lời. Tuy nhiên lần này tôi đang cần lời khuyên của các bạn .
    Tôi hiện đang sống và học tập ở nước ngoài. Trước kia khi còn ở Vn tôi cũng có quen nhiều bạn gái và cũng đã từng thích 1 vài người trong số đó nhưng rồi kết quả là kô đc như mình mong muốn, vì những ng thích mình thì mình ko hề có cảm xúc gì ngoài tình bạn và thực sự tôi đã cảm thấy rất đau lòng khi phải từ chối 2 bạn gái mà tôi rất quý mến, điều đó làm cô ấy xuy sụp rất lâu cho tới khi tôi ra đi, còn 1 ng mình thích thì lại đi quyết định đi nước ngoài. Cô ấy đi học Master tại Au, và sau đó 1 tháng thì tôi cũng lên đường sang Châu Âu. Và mọi chuyện cứ thế thôi. Chúng tôi đã đôi lần liên lạc nhưng rồi vì khoảng cách và công việc khiến cho cả 2 kô liên lạc với nhau 1 thời gian dài.
    Khi mới sang tôi có ở chung với 2 ng vn và cũng cố gắng hòa nhập với cuộc sống của mọi ng ở đây qua các buổi ăn uống, ca nhạc... Tuy nhiên sau khoảng 6 tháng thì tôi hầu như ko còn tham gia chung nữa, một phần vì họ hay tổ chức nhậu nhẹt và chơi bời (đặc biệt là các bạn trẻ vì sv thường sống chung 3-4 ng/ căn hộ, và vì các mối quan hệ bạn bè nên đôi khi rất khó từ chối), một phần khác vì thời gian này tôi phải tập trung học nâng cao trình độ ngoại ngữ nên cũng có tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá của trường, và mở rộng giao tiếp với tụi bạn tây,dần dần tôi làm quen nhiều hơn với tụi bạn tây, và vì trong lớp tôi hầu hết mọi ng vừa đi làm và học, họ đã lớn tuổi hơn và có cách sống khác biệt với các bạn trẻ nên họ có cách sống rất nhẹ nhàng và gặp gỡ thoải mái hơn khiến tôi cảm thấy hứng thú .
    Trong thời gian này tôi có quen 1 cô bạn người AM rất xinh và cao 1m75, có thể nói là cô ấy xinh hơn bất cứ ng con gái nào tôi quen biết trước kia và thực sự gây ấn tượng rất mạnh. Chúng tôi đã quen nhau 1 thời gian vì học cùng lớp và tham gia các đợt ngoại khoá. Sau đó khoảng 3 tháng tôi ngỏ lời với cô ấy, và cô ấy đã chấp nhận. Chúng tôi đã có những ngày tháng thực sự hạnh phúc khi ở cùng nhau trong khoảng 3 năm. Tôi vừa làm vừa cố hoàn thành khóa học M, đồng thời dành dụm tiền để chuẩn bị cho tương lai 2 đứa sau này vì chúng tôi đã có kế hoạch làm đám cưới 1-2 năm sau đó. Tôi đã thuê lâu dài 1 căn hộ trong thành phố và mua ôtô để tiện cho công việc của cả 2 vì dự định sẽ ở lại đây để làm việc. Mọi việc sẽ tốt đẹp như vậy cho tới 1 đợt cô ấy về nước chơi và cho tôi biết là gia đình cô ấy ko ủng hộ và muốn cô ấy quay về nước sau khi học xong. Sau đó vì những hiểu nhầm và những tranh cãi nên chúng tôi chia tay vì nghĩ rằng như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả 2. Tôi đã thực sụ rất đau khổ và ko thể ngủ đc vào buổi đêm trong khoảng hơn 1 tháng cho tới khi tôi cố gắng thoát ra. Tôi cố gắng bắt đầu lại với mọi ng và nói chuyện với 1 ai đó, thử tìm kiếm 1 ng bạn gái VN vì tôi cảm thấy cần có 1 ai bên cạnh lúc này, cần 1 ai đó để mình có thể chia sẻ tình cảm, dc ôm thật chặt vào lòng và 1 ai đó chỉ để nằm cạnh mình khi đi ngủ.
    Nhưng mọi việc ko hề dễ dàng, (cũng cần nói thêm là từ khi có bạn gái tôi ko còn giữ nhiều mối quan hệ với các bạn bè và quen biết các bạn gái vn,một phần vì tôi bận học và việc thực tập ở công ty nên ko có thời gian để gặp mặt mọi ng và cũng có thể do đa phần bạn bè tôi lúc này là tây nên tôi cũng ko chú ý đến các mối quan hệ với ng vn. Ngoài ra cũng một phần là vì ng yêu tôi đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều ng con gái khác (tôi đã nhận đc rất nhiều lời ca ngợi của bạn bè tây và vn về cô ấy) nên tôi cũng ko có cảm hứng với các mối quan hệ khác và tránh các mối quan hệ với bạn nữ nên bây giờ khi bắt đầu lại tôi gần như ko thể tiến xa đc trong các mối quan hệ với các bạn gái vn, tôi ko làm quen lại dc với cách nói chuyện của họ. 1 số họ tỏ ra quá thoải mái trong cách sống và tinh quái trong các mối quan hệ, 1 số quá rụt rè hoặc tỏ ra quá ngoan đôi khi hơi giả tạo, một số dễ chịu hơn thì lại có ngoại hình hơi khiêm tốn (vì tôi đặc biệt thích con gái cao), ngoài ra tôi ko cảm nhận thấy ở họ 1 khả năng độc lập cần thiết để có thể tiến xa trong mối quan hệ. Họ thường hay tỏ ra phụ thuộc và nhờ vả tôi nhiều hơn sau 1 đôi lần gặp gỡ và khiến tôi ko còn thấy hứng thú khi đôi lần qua những ng bạn của họ tôi cảm giác như đang ở trong 1 cái bẫy của các cô gái. Vậy đó, có thể là tôi đã bị ám ảnh bởi hình bóng ng bạn gái cũ, hoặc tôi đã mong muốn hơi quá khi tìm 1 ng bạn gái hợp với mình nhưng thực sự tôi vẫn kô thể tiến xa hơn đc trong các mối quan hệ với các bạn gái VN, mặc dù thực sự lúc này tôi bị phân tâm giữa mong muốn có 1 ng yêu là ng VN(vì sau lần đó bố mẹ tôi muốn có con dâu là ng VN) và hy vọng quay lại với ng yêu cũ vì tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng giờ đây tôi ko biết mối tình đó sẽ đi tới đâu nếu tiếp tục.
    Hãy cho tôi vài lời khuyên của bạn và cám ơn trước về điều đó. See u next time.
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh cũng nì phải nói là hơi khó yêu và hơi khó tính đấy, tại anh quen và ảnh hưởng nếp sống tây rồi. Khối trai tây sang lại yêu cái vẻ của con gái VN đấy. Cách đơn giản, cần gì hỏi ai, kiếm 1 cô Tây, thế thôi
    360.yahoo.còi cưng còi xinh
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 29/02/2008
  3. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, lại 1 đêm ko ngủ đc. tại sao mình lại như vậy nhỉ . Tại sao mình ko thể ngủ đc khi ko có cô ấy ở đây. Đã 3 năm rồi mình vẫn luôn ôm cô ấy ngủ trên chiếc giường này, vậy mà ... vẫn như còn phảng phất đâu đây hương thơm từ mái tóc cô ấy .......... muốn gào lên thật to để mọi thứ có thể thoát ra khỏi đầu, muốn đập tan mọi thứ để ko còn nhìn thấy những hình ảnh của 2 đứa chỉ mới chụp đây thôi mà giờ đã như xa quá rồi... nhưng rồi để làm gì hả ??? đập tiếp 1 cái laptop thì lại phải mua cái khác thay thôi....
    Tiền có để làm gì trong những lúc như thế này, cố gắng kiếm 3-4 ngàn một tháng thì cũng có là gì ở cái mảnh đất này đâu !!! Rồi ngày mai sẽ thế nào ????? ....... và những ngày sau đó nữa ?????? Chẳng lẽ mình ko thể quên đc cô ấy sao ....... Giá mà bây giờ đang ở HN ........
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có ai ép duyên đồng chí là phải yêu con gái Việt Nam đâu nhỉ? Xin mới đi tìm cô gái bất cứ quốc gia nào mà đ/c thấy có hứng thú. Mà có ở VN đâu mà cần than phiền là không muốn yêu con gái VN? Mà có khi con gái VN cũng không thích đ/c đâu mà lo lắng.
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hí hí !
    Anh này cứ như kiểu tán ẻm nào người việt là bị gẫy cưa nên mỏi tay quá phán bừa rồi .
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    bạn thử con zai vịt nam xem, mình thấy cũng dc đấy chứ
  7. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn yêu 1 ng nào đó dĩ nhiên bạn phải toàn tâm toàn ý cho cô ấy. Những mối quan hệ đều phải gây dựng từ lòng tin nếu như khi quen 1 cô gái Vn nào khác bạn cứ mãi ám ảnh chuyện cũ thì sẽ rất không công bằng cho cô ấy. Ko phải con gái Vn ai cũng vậy cả mình thấy vẫn độc lập và có cá tinh đó thôi.
    Vấn đề là ở phía bạn, bạn vẫn chưa thật sự chấm dứt chuyện tình cảm ấy. Tình cảm ko ai nói dừng là dừng ngay. Bạn hãy suy nghĩ xem bạn yêu cô ấy và thật tâm có thể tiếp tục dc nữa hay ko nếu như đã quyết định dừng lại thì đừng hấp tấp hãy cho mình 1 khoảng thời gian đế có thể nguôi ngoai cố lên bạn nhé
  8. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé!bạn vừa đang ca ngợi vừa đang mang 1 nỗi thất vọng về người yêu của bạn!chắc cũng phải đợi cho đến khi bạn quên đựoc cô ấy thì hơn!!
    Bạn cũng đòi hỏi hơi nhiều ở người con gái ma` bạn mong muốn làm bạn đó!!Con gái Việt thì cũng có người này người khác,con gái Tây cũng vậy...
    Nếu bạn có 1 quan niệm về con gái VN như vậy thì có lẽ chính bản thân bạn cũng khó lòng kiếm đuợc người yêu.Vì nếu bạn có kiếm được 1 cô gái như bạn mơ ước thì chưa chắc cô ấy sẽ chấp nhận được bạn đâu !!Còn việc bạn mong muốn kiếm 1 người vào lúc này để "ôm thật chặt,ngủ bên cạnh" thì có phải chăng bạn đang có ý nghĩ lợi dụng người khác để lấp váo chỗ trống mà bạn đang gánh chịu??Như vậy thì có phài chăng bạn quá tham lam và ích kỉ ko?
    CÒn nếu thấy con gái Việt ko hợp thì bạn có thể kiếm 1 cô gái Tây,chuyện đó cũng ko có gì là bất thường cả!
    Mình ko trách tâm trạng của bạn lúc này,nhưng bạn hãy để cho mình bình tĩnh hơn thì có phải hơn ko?
  9. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ko ngủ được nên tôi vào đây để viết vài dòng để giải tỏa đầu óc. Vậy đó !!!
    Viết những dòng này là khi tôi cảm thấy kô còn đủ tự tin nữa, khi cảm thấy thất vọng khi tôi đã nỗ lực trong 3 năm vừa qua nhưng ko thể đi đến cùng của với cô ấy, Lúc này tôi chỉ cần ai đó nói chuyện với tôi bằng tiếng VN chứ ko phải bằng tiếng ở đây vì tôi cảm thấy mệt mỏi với nó rồi, vậy thôi !!! Các bạn nói cái gì cũng đc, khen chê tùy bạn, tôi vẫn cám ơn bạn đã trả lời và tôi sẽ đọc nhưng tôi sẽ ko quan tâm đến đâu vì đó là câu chuyện của tôi và sẽ chỉ có tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình.
    Khi viết ra những dòng này tôi đã chỉ muốn viết để cho mọi thứ có thể thoát ra khỏi đầu và để có thể cảm nhận vững tin hơn cho ngày mai (vì sáng mai tôi lại phải lái xe ra ngoại ô TP), và để một ngày nào đó khi tất cả qua đi có thể cười vào mũi mình vì đã có những phút yếu đuối như vậy.
    Tôi đã yêu NY của tôi rất nhiều,phải, đôi lúc là sự tôn thờ và nhiều lúc là sự nồng nàn nhất mà tôi có thể mang tới cho cô ấy, vì cô ấy như 1 món quà, một cô gái tóc vàng mà thay vì ta chiêm ngưỡng trong những tạp chí và xuýt xoa thì tôi đc sở hữu và cảm nhận thấy cô ấy đã hạnh phúc thế nào khi yêu tôi (cũng có thể là do tôi may mắn chăng). Cũng vì những gì cô ấy mang đến cho tôi quá tuyệt nên làm tôi trở nên dửng dưng với những với những thứ khác.
    Khi viết bài này tôi ko có ý chê bai hay bài bác cái gì. Tôi đang và vẫn làm quen với các bạn nữ vn vì tôi thực sự muốn tìm 1 ng vợ có thể hiểu và đặc biệt là có thể sống hòa đồng với cha mẹ tôi, ngoài ra cô ấy cũng phải muốn sống ở Vn nữa vì tôi sẽ về nhưng có thể còn lâu nữa. Dựa trên những điều này thì mới thấy rằng tìm một ng vợ ng nc ngoài như vậy quả là khó.
    Tại sao tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối mối tình đó vì một phần lớn là thực sự chúng tôi đã lập kế hoạch để sống cả ở Vn và cả ở Am. Chúng tôi đã chung 1 số tiền rất lớn để mua đất ở HN và tính chuyện kinh doanh ở đó sau này và việc đó đã diễn ra rất tốt ... nhưng giờ tất cả chẳng để làm gì !!!. Ngoài ra bây giờ tôi thấy mệt mỏi khi phải bắt đầu lại từ đầu, cảm giác như khi ta đã đi rất xa điểm bắt đầu nhưng rồi ta lại phải quay trở lại đó tìm 1 con đg mới chưa xác định.
    Tôi là một ng có tham vọng, tôi biết khả năng của mình, biết mình có gì và muốn có gì, và do đó tôi luôn muốn có những gì tương ứng với công sức mình bỏ ra. Vậy đó !!!
    Tôi dừng tại đây , hẹn các bạn sớm nhất có thể. Chúc mọi ng 1 ngày tốt lành. Bye
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Có một cách đấy anh ạ, ở vậy đi, đừng lấy vợ nữa. Chắc đó là cách duy nhất đấy.
    Sorry anh nhé, có thể đúng là phụ nữ phương tây thể hiện sự độc lập rất cao, song, điều đó ko có nghĩa là phụ nữ VN bây giờ hay sống phụ thuộc. "Họ" mà anh ám chỉ chỉ là 1 phần rất thiểu số thôi. Quá sai lầm với cái kiểu suy nghĩ như vậy.
    Còn chuyện nhờ vả, anh chắc quyền cao chức trọng và giàu có lắm nhỉ thì bạn bè mới gặp đôi lần đã nhờ vả. Nghe nực cười. Viết ra được những câu này em thấy anh cũng pro rồi đấy. Nói chung nghe ko có chút thiện cảm nào.
    Nếu đúng anh như vậy thì anh chả cho người khác vào bẫy thì thôi, chứ làm sao mà lại có cảm giác người khác bẫy anh.
    Sorry anh vô cùng nhưng đọc bài đầu tiên anh tâm sự, em chỉ có thể thông cảm và chia sẻ với mối tình của anh chị, nhưng ko thể chia sẻ với cách suy nghĩ đó. Ở VN có nhiều người mà anh có muốn yêu cũng ko được đâu, chứ đừng nói là từ chối họ.
    Vài lời vậy thôi, nếu anh ko thích thì bỏ qua.

Chia sẻ trang này