1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi không còn thích con gái việt nam nữa ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavie10, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    những mơ ước của bạn chính là những mơ ước của tôi.Tôi ko giàu có để chuẩn bị sẳn 1 căn nhà,mà tôi luôn fải củng người yêu của mình học và làm cực lực đến mức người đó chỉ còn dành thơi gian cho công việc chứ ko phải cho tôi.3 năm cũng chỉ là 1/2 thơi gian toi đuợc ở bên cạnh người ấy.Chỉ khác bạn la ko có lkhoảng cách địa lý.Và tình cảm đó giờ cũng đã chấm dứt,và cũng cách đây khỏang đầy 1 tháng hơn.TÔi cũng giống bạn vì tình yêu đã phí hòai cuộc sống xung quanh,vì yêu nên mới thấy giấc mộng tan tành,moi việc minh muốn làm ko còn y nghia...
    Và còn nữa,tôi cũng có suy nghĩ anh ấy là 1 người hòan hảo trong mắt tôi,về tính tình lẫn vẻ bề ngòai.Rồi tôi cũng thấy ko thấy ai bằng anh,nhưng rõ ràng rằng anh ta ko hề xứng đáng với tình yêu của tôi và tôi đang tập dần cho mình suy nghĩ đó.Có lẽ bạn cũng nên tập suy nghĩ như vậy....
    Thà chấp nhận là mình từng yếu đuối để sau này có thể mỉm cười vì điều đó chứ đừng bao giờ sai lầm...
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua thấy anh chàng này " có vẻ " giầu có đây, một ước muốn lấy cô vợ tây có lẽ để lai dòng giống khác cái bọn Việt Nam như "anh" da vàng, mũi tẹt. Lấy cô vợ Tây cũng hay đấy chứ đôi khi có cãi nhau với mẹ chồng thì cô ta cứ xì xồ tiếng nước ngoài đến mẹ của mẹ chồng cũng chả hiểu. Nói chung là Anh có rất nhiều lý do rất là phủ lý để kiếm được một cô vợ trời Tây nhưng thương thay để giờ anh vẫn phải quay về với cái máng lợn cũ, về "ao làng" mà vơ bèo gạt tép. Ở cái "ao làng" đó chắc mấy con cá to cũng đang thì thầm nhau " Ôi cái lưới này hoàng tráng quá" có con thì thầm ngưỡng mộ muốn lọt, có con lại nguẩy đuôi mà bơi đi vì nghĩ mình không đủ phước. Mình cũng Việt Nam mũi tẹt, da vàng lại còn lùn nữa, không biết nên vui hay nên buồn
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì gọi là gì nhỉ. Anh tự xếp anh vào vị trí nào thì tùy. Với kiểu suy nghĩ này thì chả buồn nói. Sống cho đất chật người đông!!!.
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, nếu bạn đã có ý định sau này sẽ trở về sinh sống trên quê hương mình thì tốt nhất là nên tìm người bạn đời cùng quê hương. Mỗi dân tộc, mỗi đất nước đều có những phong tục tập quán khác nhau cho nên sẽ có nhiều ảnh hưởng không tốt đến hạnh phúc sau này của bạn. Mình thấy con gái VN rất dễ mến và mình nghĩ câu nói của các Cụ ngày xưa "Nồi nào úp vung nấy" cũng đúng mà, nếu bạn là một người thành công thì mình nghĩ trong môi trường học tập, làm việc, hoạt động của bạn cũng có nhiều người con gái cũng đang thành công như bạn. Hãy để tình cảm của mình xuất phát từ trái tim một cách tự nhiên, đừng bao giờ tìm người bạn đời cho mình bằng cách nhắc lên đặt xuống, so đo với những hạnh phúc đã qua, nếu bao giờ bạn cũng có những suy nghĩ như bây giờ thì bạn sẽ khó tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Mình cũng đang sống ở nước ngoài, nhưng mình thấy bây giờ có rất nhiều người sinh sống ở vn còn giàu có và tài năng hơn chúng mình và họ vẫn yêu thương và lấy con gái vn đấy chứ, có sao đâu. Hơn 10 năm làm việc và sinh sống ở nước ngoài nhưng mình vẫn cho rằng không có gì hạnh phúc hơn khi sống trên quê hương của chính mình, bên gia đình, bạn bè, người thân.
    Thật không dễ dàng quên ngay đi những yêu thương thường nhật, bạn hãy cố gắng làm việc và học tập nhiều hơn để choán hết những thời gian rảnh rỗi, nếu có điều kiện bạn hãy về vn nghỉ ngơi, cùng bố mẹ mình du lịch một chuyến vào Nam ra Bắc, điều đó sẽ làm cho bạn cảm mến con người và đất nước vn. Mình cũng đang gặp chuyện bế tắc và trong dịp tết vừa rồi mình đã trở về thăm quê hương, mình về HN sau đó đi Nha Trang - TP HCM và khi trở sang đây mình đã cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều mặc dù tình thế thì vẫn chưa thay đổi được. Mong bạn sớm vượt qua và sớm tìm được người yêu thương của mình.
  5. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    3H sáng ?vẫn chưa ngủ đc. Chợt nhớ lại những ngày còn học đại học, thức đêm chỉ để đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" đã cũ, và rồi cuốn chuyện đó ám ảnh mãi tới bây giờ và chắc sẽ còn rất lâu nữa. Lại ngồi dậy viết cái gì đó. Rồi mai lại tự tát vào mặt mình để tỉnh ngủ trên Ar thôi. Nhưng thôi kệ cứ viết cho nó nhẹ bớt đầu, viết tất cả những gì mình suy nghĩ.
    Nằm mà hình ảnh Rhett Butler và câu chuyện cứ hiện về như 1 cảm giác ám ảnh, phải, có lẽ là mình bị ám ảnh bởi hình ảnh con ng đó, tuy chỉ là 1 nhân vật thôi nhưng sao vẫn thích đến vậy.
    Đối với mọi ng ở đó Rhett chỉ là một con báo ghẻ trong cộng đồng, hắn sinh ra cũng như mọi ng và sẽ ko có gì thay đổi với một gia đình nho nhỏ và những đứa con nếu hắn ko khác ng và điên rồ đến thế.
    Từ bỏ gia đình và phiêu bạt theo các chuyến hàng buôn, bắt đầu lại cuộc sống từ tay trắng, cờ bạc và sống 1 cuộc sống của 1 kẻ bị ghẻ lạnh trong xã hội, cuộc sống của hắn sẽ chẳng có gì ngoài tiền bạc và đàn bà. Và rồi hắn gặp Scarlett, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, Hình ảnh hắn dần hiện lên, hung tợn và bạo lực trong khói lửa chiến tranh, thích thú cái cách hắn yêu và châm chọc Scarlett, cái vẻ đạo đức giả mà hắn tự cho mình là 1 con báo đang lột da để chở thành cừu lương thiện, cái cách hắn cười thẳng vào những yếu mềm của bản thân, cái cách hắn xỉ vả vào những thằng đàn ông yếu hèn luôn miệng tuôn những lời ngọt ngào mà mãi mãi chỉ là những chàng hoàng tử bạch mã trong mắt phụ nữ, cái nỗi tuyệt vọng vì yêu nhưng rồi lại bao trùm bằng sự điên rồ mà hắn phản ứng lại khi biết ng đàn bà ngủ với mình nhưng vẫn nghĩ về ng khác .
    Hắn là một con báo và sẽ ko bao giờ thay đổi đc điều đó. Thế giới của hắn là ở ngoài thảo nguyên kia và chiến đấu để sống sót chứ ko phải luẩn quẩn trong vườn tranh giành với những con cừu hoặc chết lãng nhách chỉ vì cái chính nghĩa vớ vẩn nào đó của những thằng ranh con.
    Sẽ ko thể quên đc cái cách mà hắn yêu Scarlett, Cái cách hắn vượt qua bom đạn chiến trạnh chỉ để gặp cô ấy và mang cho cô ấy 1 chút quà, cái cách hắn khờ khạo cầu hôn cô ấy. Nhưng với cô ấy nó chẳng là gì cô ấy chỉ có chàng hoàng tử Ashley mà thôi, cuộc đời vẫn vậy, trớ trêu thay !!!.
    Nhưng rồi chỉ có hắn là ng còn lại bên cô ấy, chỉ có hắn vượt qua khói lửa để đưa cô từ thành phố về nhà, chỉ có hắn luôn ở bên cô ấy chỉ để nghe cô ấy than thở và vào những lúc cần ng giúp đỡ nhất. Hắn đã theo đuổi cô rất lâu, có bao nhiêu ng đàn ông vẫn còn yêu ng đàn bà của mình như vậy khi mà ng đó đã liên tục lấy chồng rồi bỏ chỉ vì cần tiền để gây dựng lại gia đình và chỉ vì 1 lời thề là sẽ làm tất cả để ko bao giờ bị đói nữa ?
    Hắn là 1 con báo, và dù có lột da thế nào đi nữa thì những đốm đen trên ng cũng ko thể xóa đc để thành 1 con cừu, và hắn cũng ghét cái vẻ yếu ớt của con cừu đó. Nhưng cái cách hắn phục tùng Melanie thì liệu đó có còn là sự điên rồ và hung tợn của 1 con báo ko ???
    Câu chuyện kết thúc với hình ảnh Rhett ra đi, phải, đó là cái kết thúc nhẹ nhàng nhất và tốt nhất cho cả 2, và tôi thích như vậy. Nhưng rồi câu chuyện vẫn để lại hình ảnh Rhett cho tôi đến tận bây giờ. Rhett có thực sự là 1 ng tham vọng ko, 1 kẻ chỉ biết đến tiền và đàn bà, 1 kẻ chỉ luôn muốn đạt đc những thứ tốt nhất cho mình, đã làm ra tất cả nhưng rồi anh ta lại bỏ lại tất cả để ra đi . Và cái gì khiến con người đó yêu ng đàn bà của hắn đến vậy khi mà theo hắn mọi ng đàn bà đều giống nhau về XXX. Vậy đó ngươi là 1 con cừu hay 1 con báo trong cái dáng vẻ đàn ông này ???
    Tôi dừng ở đây. Hẹn lần sau và chúc mọi ng 1 ngay may mắn. Bye
  6. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn lavie ạ, bây giờ bạn đang depress nên bạn cứ suy nghĩ vòng vo. Thời gian rồi sẽ xoá nhạt mọi thứ thôi. Sẽ đến lúc bạn nhớ lại mợi thứ chỉ còn là những ký ức đẹp mà thôi.
    Tôi có thẻ hiểu được cảm giác của bạn vì cũng đã có lúc tôi rơi vào tình trạng giống bạn. Tôi chỉ không gò buộc tôi vào cái suy nghĩ giờ chỉ nên yêu và lấy người VN như bạn mặc dù gia đình rất muốn tôi lấy người VN.
    Tôi có những người bạn họ đã làm được những gì bạn và bạn gái cũ đã từng dự định. Họ quay về VN sống, họ học tiếng Việt, họ có những đứa con xinh xắn, bố mẹ ở VN mới đầu ko quen nhưng dần dần cũng yêu quý họ. Tất cả là từ tình yêu và hạnh phúc mọi người đem đến cho nhau mà thôi.
    Hy vọng bạn sớm vượt qua thời gian này.
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To: Lavie10!
    Con ma tình nó đang hành hạ bạn đấy, uống thuốc đi:
    Chạy bộ mỗi sáng ( cứ nghĩ là cô ấy đang chờ bạn ở cuối con đường ). Xem phim ở rạp ( cứ nghĩ cô ấy đang diễn ). Đi shopping ( cứ nghĩ là cô ấy đang bán hàng ). Đi bơi ( Cô ấy là nàng tiên cá ). Rủ bạn bè mà đã lâu ko liên lạc đi nhậu ( Cô ấy là rượu ). Tham gia cac khoá học ngoài ( Cô ấy là giáo viên ).................................
    Phải ra ngoài rồi, thư sau viết tiếp
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này..sorry chứ cứ thấy nó làm sao. Hic...cho em hỏi bác sang đây bao lâu rồi mà bác có cái suy nghĩ đó?? Em đoán nếu không nhầm thì khoảng 4-5 năm gì đó?!! Để trả lời cho cái câu hỏi của bác là làm thế nào khi không thích con gái Việt Nam thì em có thể nói rằng, chả phải làm gì cả. Hết cô AM thì bác lại tìm một cô khác cho em. Gái Châu Âu m75 cũng không khó tìm, bạn bè em toàn trên m8 nữa cơ. Nói thật chứ cái tư tưởng chưa quen đã sợ họ lợi dụng hay gì gì đó, còn không thì lại chê họ suy nghĩ thoáng nọ kia thì em nghĩ đúng là bác không có quen được con gái Việt Nam thật. Bản thân em sống ở đây 9 năm. Bạn bè em người Việt nhiều mà người dân bản xứ cũng không kém. Tình đầu của em cũng người dân bản xứ, sau đó thì em quen Việt Nam. Nói thật là chưa bao giờ em có một suy nghĩ là em so sánh hết. Mỗi người có một tính cách, một suy nghĩ và một cách sống khác nhau...Mà thôi, nói nhiều cũng không để làm gì. Bác cũng đọc xong cũng để đấy thôi. Em nói chân thành là trong chuyện tình cảm chà việc gì phải ép mình thích người này hay người kia. Tiếc thay cho những người bạn gái mà sinh ra và lớn lên của em bên này, cứ bảo sao họ cũng phát ngôn giống bác rằng không thích con trai Việt Nam. Nghe xong mà thấy buồn!!!
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Rau muốgn sắp thò ra mũi rồi kìa , ngắt nó đi đã rồi hãy viết bác nhá !
  10. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chợp mắt đc 1 lúc thấy dễ chịu hẳn, đọc lại cái bài viết đêm qua thấy cũng vớ vẩn thật, kô tỉnh táo là suy nghĩ nó lại lung tung. Nhưng dù thế nào cũng cám ơn mọi ng đã trả lời và an ủi. Vậy đó. có bệnh thì cũng đến lúc nó phải phát tác và rồi cũng sẽ khỏi thôi. Cũng may là đọc thấy có a e cùng chung cảnh ngộ xa nhà nên cũng hiểu hoàn cảnh chứ ở cái thành phố nhỏ và buồn này thì có ai mà chia sẻ đâu. Cả TP cũng chỉ có khoảng 60 sv việt nam và khoảng 20 gia đình việt kiều. Quanh đi quẩn lại cũng từng đấy ng chứ đâu có cái cảm giác đông vui và chật chội như ở nhà, nên mọi ng ở đây cũng thân quen nhiều. Cuộc sống ở đây thì rất dễ chịu vì thành phố đẹp và sạch sẽ chứ ko xô bồ như mấy cái capital, nhưng nhiều lúc thấy nó cũng yên tĩnh quá nên hơi buồn, chỉ vui nhất là vào đợt xuân hè chứ mùa đông thì buồn thê thảm.
    Vậy nên bảo kiếm đc 1 ng yêu vn ở đây còn khó hơn là kiếm 1 e tóc vàng. Con gái tây thì dễ quen thôi, và thích hay ko mình cũng có thể biết ngay sau 1 vài lần, yêu thì dễ nhưng chia tay cũng dễ, hôm nay vẫn còn yêu nhưng mai khi về nhà có thể họ đã ra đi rồi, còn tính chuyện lâu dài thì phải 1 thời gian mới biết. Và sẽ còn khó hơn nếu bảo là tính chuyện sống ở Vn, tụi nó ko thích về vì chỉ cần tìm 1 chút trên mạng là tụi nó thấy ngay điều kiện sống ở nhà thế nào, vậy nên mới cảm thấy quí NY cũ vì cô ấy ko care điều đó và cũng vì cô ấy yêu thật lòng.
    Còn về cái title thì cũng hơi quá nếu nói chung con gái Vn, cái này thì tôi cũng phải xin lỗi mọi ng thật nếu thấy bị xúc phạm, đặc biệt là các bạn nữ. Ở đây mọi ng hay nói thẳng nên nhiều lúc tiện là cứ nói thẳng vì như thế ng ta còn biết mà điều chỉnh hành vi của mình. Nhưng cũng phải nói là nhiều lúc ngán thật, cái này ko phải chỉ có ở nhà mà ở đây thấy vẫn còn, bạn bè có những ng đưa vợ con sang rồi cũng có những ng có ng yêu bên này, gặp nhau, picnic và gặp gỡ mọi ng mới thấy các cô các chị hành a e mệt quá nên lại thấy ớn, nên quay ra yêu gái tây cho nó lành. Nói chung yêu rồi mới thấy họ ko làm mình mệt như các quan hệ khác trước đây nên lâu rồi cảm thấy quen rồi nhạt với các thứ khác. Vậy thôi !!!
    Ở đây lâu rồi nhiều lúc cũng muốn về Vn lắm chứ cũng mong mọi thứ vẹn toàn thì càng mừng. Công việc thì còn ở đây lâu nữa, vả lại nhà cửa cũng phải trả nốt mấy năm nữa cho xong rồi mới tính tiếp chứ nếu bỏ về thì công sức mình bỏ ra ở đây cũng uổng. Mà về nhà thì lại phải gây dựng lại như vậy từ đầu chứ có phải muốn về là xong đâu.
    Cái buồn thì rồi nó cũng sẽ qua thôi, cũng nghe mọi ng để cho nó qua dần rồi từ từ tính tiếp vậy. Tình cảm thì nó ko bắt ép đc (mặc dù ở nhà vẫn sợ lại giới thiệu thêm 1 e tóc vàng nữa nên vẫn cứ giới thiệu con các cô các bác ng quen, nhưng rồi để làm gì, chẳng gặp nhau bao giờ thì nào mong có tình cảm, mà các e ấy cũng còn bao nhiêu sự lựa chọn ở nhà chứ nhìn xa vời làm gì). Thôi thì cứ cố gắng, tìm đc 1 e vn nào ưng ý thì khỏi bàn còn ko thì lại đành thất kính với các cụ vậy. mà tây nó có đến nỗi nào đâu chứ, mình là đặc biệt thích con gái các e tóc vàng, mắt xanh, và cao ko dưới 1m75.
    Cám ơn mọi ng rất nhiều. bye

Chia sẻ trang này