1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi không còn thích con gái việt nam nữa ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavie10, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chợp mắt đc 1 lúc thấy dễ chịu hẳn, đọc lại cái bài viết đêm qua thấy cũng vớ vẩn thật, kô tỉnh táo là suy nghĩ nó lại lung tung. Nhưng dù thế nào cũng cám ơn mọi ng đã trả lời và an ủi. Vậy đó. có bệnh thì cũng đến lúc nó phải phát tác và rồi cũng sẽ khỏi thôi. Cũng may là đọc thấy có a e cùng chung cảnh ngộ xa nhà nên cũng hiểu hoàn cảnh chứ ở cái thành phố nhỏ và buồn này thì có ai mà chia sẻ đâu. Cả TP cũng chỉ có khoảng 60 sv việt nam và khoảng 20 gia đình việt kiều. Quanh đi quẩn lại cũng từng đấy ng chứ đâu có cái cảm giác đông vui và chật chội như ở nhà, nên mọi ng ở đây cũng thân quen nhiều. Cuộc sống ở đây thì rất dễ chịu vì thành phố đẹp và sạch sẽ chứ ko xô bồ như ở capital, nhưng nhiều lúc thấy nó cũng yên tĩnh quá nên hơi buồn, chỉ vui nhất là vào đợt xuân hè vì có rất nhiều khách du lịch chứ còn mùa đông thì buồn thê thảm.
    Vậy nên bảo kiếm đc 1 ng yêu vn ở đây còn khó hơn là kiếm ng yêu tây. Con gái tây thì dễ quen thôi, và thích hay ko mình cũng có thể biết ngay sau 1 vài lần làm quen và thậm chí còn nhanh hơn nữa, yêu thì dễ nhưng chia tay cũng dễ, hôm nay vẫn còn yêu nhưng mai khi về nhà có thể họ đã ra đi rồi, còn tính chuyện lâu dài thì phải 1 thời gian mới biết. Và sẽ còn khó hơn nếu bảo là tính chuyện sống ở Vn, phần lớn tụi nó ko thích về vì chỉ cần tìm 1 chút trên mạng là tụi nó thấy ngay điều kiện sống ở nhà thế nào, vậy nên mới cảm thấy quí NY cũ vì cô ấy ko care điều đó và cũng vì cô ấy yêu thật lòng.
    Còn về cái title thì cũng hơi quá nếu nói chung con gái Vn, cái này thì tôi cũng phải xin lỗi mọi ng thật nếu thấy bị xúc phạm, đặc biệt là các bạn nữ. Ở đây mọi ng hay nói thẳng vì mọi ng ko quen để bụng và khỏi bức xúc và vì như thế ng ta còn biết mà điều chỉnh hành vi của mình. Nhưng cũng phải nói là nhiều lúc ngán thật, cái này ko phải chỉ có ở nhà mà ở đây thấy vẫn còn, bạn bè có những ng đưa vợ con sang rồi cũng có những ng có ng yêu bên này, gặp nhau, picnic và gặp gỡ mọi ng mới thấy các cô các chị hành a e mệt quá nên lại thấy ớn, nên quay ra yêu gái tây cho nó lành. Nói chung yêu rồi mới thấy họ ko làm mình mệt như các quan hệ khác trước đây nên lâu rồi cảm thấy quen rồi nhạt với các thứ khác. Vậy thôi !!!
    Ở đây lâu rồi nhiều lúc cũng muốn về Vn lắm chứ, cũng mong mọi thứ vẹn toàn thì càng mừng. Công việc thì còn ở đây lâu nữa, vả lại nhà cửa cũng phải trả nốt mấy năm nữa cho xong rồi mới tính tiếp chứ nếu bỏ về thì công sức mình bỏ ra ở đây cũng uổng. Mà về nhà thì lại phải gây dựng lại như vậy từ đầu chứ có phải muốn về là xong đâu.
    Cái buồn thì rồi nó cũng sẽ qua thôi, cũng nghe mọi ng để cho nó qua dần rồi từ từ tính tiếp vậy. Tình cảm thì nó ko bắt ép đc (mặc dù ở nhà vẫn sợ lại giới thiệu thêm 1 e tóc vàng nữa nên vẫn cứ giới thiệu con các cô các bác ng quen, nhưng rồi để làm gì, chẳng gặp nhau bao giờ thì nào mong có tình cảm, mà các e ấy cũng còn bao nhiêu sự lựa chọn ở nhà chứ nhìn xa vời làm gì). Thôi thì cứ cố gắng, tìm đc 1 e vn nào ưng ý thì khỏi bàn còn ko thì lại đành thất kính với các cụ vậy. mà tây nó có đến nỗi nào đâu chứ, mình là đặc biệt thích các e tóc vàng, mắt xanh, và cao ko dưới 1m75, delicious !!!.
    Cám ơn mọi ng rất nhiều. bye
  2. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đang bị lỗi quá tải nên chắc bị gửi kép 2 bàn . Nhờ mod xoá hộ bài phía trước nhé. Thanks
  3. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái đồng chí này, ông bà nhà ta bảo, vợ chồng là cái duyên cái số. Còn giờ nếu muốn nghe một câu nói thật, thì NY của đồng chí không cho rằng đồng chí là người thích hợp để cô ấy từ bỏ những cái khác- nghĩa là trên cái cân của cô ấy, đồng chí đuối hơn tình thân, tình quê hương, và các thứ tình của cô ấy. Như thế mới tốt. Tốt cho cả cô ấy và cho cả đồng chí. Chả như con gái nhà mình, không thích cũng lấy, không yêu cũng lấy, không tin cũng lấy, bị lừa rồi, vẫn cứ đâm đầu vào lấy. Cuối cùng rồi không kêu gào thì ngấm ngầm chịu đựng.
    Còn, việc đồng chí nói là, đồng chí mong muốn lấy một người vợ có thể hoà hợp với gia đình đồng chí mà chả thèm nói đến nửa chữ yêu mới lấy- híc- cái này đố đồng chí dám yêu cầu cô NY của đồng chí như thế.
    Thế nên, tớ bảo là, tớ không cao, nhưng tròn trịa; tớ không xinh, nhưng ưa nhìn; tớ biết điều nhưng không ghê gớm; tớ biết nấu ăn biết khâu vá, biết dọn nhà, biết ti tỉ các thứ việc và điều quan trọng là, tớ biết trân trọng những gì tớ yêu quý- đồng nghĩa với việc- nếu tớ lấy chồng tớ sẽ yêu cả tuốt tuồn tuột nhà chồng. Tớ chả bằng cô NY của đồng chí về chiều cao cân nặng,
    nhưng mà ví dụ_nếu đồng chí tán tớ, tớ cũng chả đổ. Thế dấy!Thế mà tớ còn chả bằng khối cô Vn ở nhà mình. Mang chân tình đi thì sẽ được lại chân tình. Cứ đốt đuốc đi, đồng chí ạ. Chúc may mắn nhé!
  4. tungnguyen79

    tungnguyen79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu bạn nhỉ. Thế giới bây h toàn cầu hóa rồi. Toàn cầu hóa không chỉ về kinh tế mà còn nhiều thứ khác nữa... Các mối quan hệ inter-culture hoặc race chả là điều gì quá kinh khung nữa. Nếu bạn cảm thấy không hợp với các cô gái Việt Nam nữa thì tại sao không thử một đối tác non-Vietnamese nhỉ (-: Mình nghĩ là no vấn đề... (-:
    P/S: Mình cũng đang ở trong tình hình tương tự bạn (-:
  5. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Anh ý bùn mới vào đây tâm sự mà các bác ném đá anh ấy tội nghiệp . Ko yêu con gái VN thì yêu con gái nước khác, nc nào có j là quan trọng, quan trọng là có yêu hay ko kìa. Chúc bác hạnh phúc
  6. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài của 1 bạn ở trên và thực sự là tôi đã muốn trả lời 1 điều gì đó nhưng thôi vì tính tôi ko thích nói nhiều và lại càng ko thích lời đi tiếng lại và đặc biệt là với phụ nữ. Và cũng vì lường trước điều này mà tôi đã nói ngay từ đầu là tôi sẽ ko quan tâm dù bạn khen hay chê thế nào, bạn có thể viết gì tuỳ ý kiến của bạn vì những gì tôi viết ở đây là tâm sự của tôi và là những lời nói thật tuy nó làm bạn đau lòng.
    Tuy nhiên điều các bạn chê cũng làm tôi thấy hứng thú vì nó cho tôi thấy các bạn thích cái gì và ghét cái gì ... ok, nó sẽ giúp tôi biết để hiểu ng khác hơn.
    Vậy thì đây tiếp tục là những suy nghĩ thật của tôi :
    Ok, bạn thấy mình bt về ngoại hình, bạn ko tự tin khi đứng trước 1 ng khác đẹp hơn nhưng bên trong bạn thì lại khác, tôi ko hiểu tại sao bạn lại tự tin cao vời vợi như vậy ???. Tôi tự tin là mình cao 1m80 và ngoại hình cũng ko đến nối nào cả với cái tụi tây ở đây, tôi cũng khá thành công khi lo lắng chu đáo công việc và đã hoàn toàn sẵn sàng với vai với vai trò 1 ng đàn ông trong gia đình, nhưng với ng yêu tôi đó là 1 điều hiển nhiên, nhưng ở đây tôi cảm giác như bạn nhìn tôi như 1 kẻ kiêu ngạo ...
    "Đàn ông giàu vì bạn và sang vì vợ", ông cha ta đã đúc kết như vậy. Vậy đấy, và tôi cũng vậy. tôi tự tin mình ko đến nỗi nào và vì vậy tôi tìm kiếm 1 ng tương ứng với mình và bỏ qua những ng khác, vậy thôi !!!. Cũng như mọi ng tôi luôn muốn tìm thấy 1 ng phụ nữ tuyệt nhất cho mình và ở đây thì những ng như vậy ko khó kiếm, chỉ khác là họ là ng nc ngoài chứ ko phải là vn.
    Tôi cũng ko hiểu bạn đặt ra những tiêu chuẩn về việc yêu chồng, cũng biết chút ít nấu nướng, chăm sóc ng mình yêu, nuôi dạy con, và yêu cả gia đình chồng để làm gì. Chẳng lẽ những ng phụ nữ ở đây và NY tôi lại ko biết làm điều đó, chẳng lẽ những gì cô ấy làm cho tôi và gia đình cô ấy và cái cách cô ấy chăm sóc ngôi nhà mà chúng tôi sống cùng nhau lại ko khiến tôi hiểu và cảm động thế nào. Chẳng lẽ khi chấp nhận cưới và chung tiền mua đất ở nhà tôi lại ko hiểu cô ấy yêu tôi thế nào và chấp nhận sẽ gắn bó lâu dài với nhau. ... Hơ hơ thường thôi, và thật là nực cười khi bạn đặt ra các cái giả thiết ... tôi thì chẳng tưởng tượng đc đến mức đấy đâu, tôi thực tế lắm.
    Tôi cần 1 ng yêu, một ng mình yêu và quý trọng, và còn tuyệt gì bằng nếu ng đó cũng xinh đẹp và đáng yêu như mình mong muốn. Phải tôi yêu và muốn cưới những ng phụ nữ như vậy để tôi có thể mãi yêu và ko phụ lòng cô ấy. Vậy đó , tôi thà thích yêu và tự hào vì 1 ng chứ ko làm cái kiểu chán vợ rồi lén lút cặp bồ như các đồng chí ở nhà.
    Chúc mọi ng 1 đêm an lành. Bye
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic thẳng thắn nhờ. Tớ là nữ nhưng chả thấy có gì bị xúc phạm cả. Thích ai, yêu ai là quyền của mỗi người. Quan trọng là hạnh phúc với ai thôi. Phụ nữ VN cũng đầy người thích đàn ông Tây đấy thôi .
    Mong muốn lấy gái Tây của bạn chả có gì sai cả, nhưng lấy được một người thực sự yêu bạn và bạn yêu thì chả dễ chút nào cả, phải không? Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều đó mà (trừ phi bạn tự huyễn hoặc mình và tớ thấy bạn có xu hướng đó). Ex của bạn thật tuyệt vời, cô ấy cũng đã yêu bạn rất chân thành (qua mọi chi tiết bạn kể). Ấy thế mà cô ấy vẫn ra đi vì một lý do nào đó..
    Tớ ko có ý xoáy vào nỗi đau của bạn, nhưng bạn nên practical. Đã chấp nhận yêu tây thì chấp nhận sự thực với nhiều người, chuyện chia tay dễ dàng hơn rất nhiều so với chúng ta. Nếu đã chấp nhận thế, thì có lẽ cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Life is all about making choice and one choice is just better than another. No choice is perfect.
    Góp ý ngoài lề: Cái topic của bạn nghe ko xuôi tai với nhiều người. Bạn cứ claim rằng đó là do tính thẳng thắn mang phong cách phương Tây, nhưng tớ tiếp xúc với nhiều tây thì thấy rằng họ luôn biết nói giảm nói tránh đấy bạn ạ. Đổi tên topic một cách ý nhị thì tốt hơn là nói câu xin lỗi suông và leave it there. Good luck!
  8. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    A ha, hay nhỉ. Tớ cũng chả có ý định tranh cãi với ai. Mà đồng chí cũng chả thèm đọc kỹ cái tớ viết cơ mà.
    Này nhé, việc đồng chí than thở thở than về cái sự thất tình ấy- thì tớ đã khuyên - dù rằng hơi thẳng thắn một tí- rằng đồng chí chả xứng với cô ấy- nếu không cô ấy đã chả đắn đo. Mà đàn bà thì cái sự đắn đo ấy nó chỉ xuất hiện khi nào? Đồng chí thử trả lời xem? Đương nhiên là đồng chí sẽ nói rằng, nếu không thì cô ấy góp tiền mua nhà với đồng chí làm gì - hay những thứ đại loại là như thế. B-U-T, đó là khi hai đồng chí đắm đuối trong cái suối tình mơ mộng. Và, đến khi tỉnh mộng rồi, thực tế buộc phải lựa chọn-(Điều này thì thường phải làm lắm. Dù đầy lúc biết thừa là mình chả khoái)- thì she đã lựa chọn, và đồng chí out!
    Nói cái đấy để làm gì? Nói để bít rằng, cuộc sống là như thế. Và vì như thế, nên nó mới là cuộc sống. Chả nên trách mình, chả nên trách người, cũng chả nên trách giời.
    Còn về cái mà đồng chí nói là, tớ tự tin ấy, thì tớ tự tin thật- nhưng không có nghĩa là kiêu căng nhé. Tớ chả việc gì phải không tự tin trước những người dài hơn tớ, nặng hơn tớ, da đẹp hơn tớ- he he, cái này không tồn tại mãi với thời gian. Tớ biết được mình có cái gì, nên tớ tự tin để tìm một cái nồi có thể úp vừa- chứ tớ chả phải là các em bé bé xinh xinh ngây ngây thơ thơ để mơ mộng thò tay lấy những cái thứ không fit với mình.
    Và cái đoạn cuối cùng ấy, đương nhiên là chả ai có ý kiến về việc đồng chí mong ước có một người .... (dài quá, ngại gõ), dưng mà tớ thì lại ngứa ngáy vì cái cách đồng chí nói là, muốn tìm một người Vn để lấy làm vợ vì chả mấy cô tây nào vượt qua được cái ngưỡng một quốc gia...(cái này cũng là đồng chí nói đấy nhé). Mà con gái Vn bây giờ, công dung ngôn hạnh vẫn còn, sự nghiệp cũng chả kém ai, tiền cũng chả thiếu. Thế, nên mới nói đồng chí là, đốt đuốc lên và đóng gói cái tấm chân tình mang theo!!!! Còn chúc đồng chí may mắn đấy là gì!!!!
    Hehe, thực ra, dững cái mà tớ nói lần trước ấy, chả phải là chê trách đồng chí đâu. (Hay là đồng chí cáu sườn vì cái tuyên bố đồng chí tán tớ,tớ cũng chả thèm đổ???? ) Chỉ có điều tớ nói phải những điều mà đồng chí không thích nghe- không muốn nghe thôi. Đồng chí mong mọi người cho một vài lời khuyên, thế mà tớ nói thẳng thì đồng chí lại ấm ức......
    So, tớ cũng chả có ý kiến gì về việc đồng chí cao bao nhiêu, tài cán gì, kiếm mấy đồng. Chả liên quan gì cả.
    Mỗi người có một tư duy sống cho riêng mình. That''s all.
    P/S: Vẫn chúc đồng chí may mắn đấy!
  9. BL00MBOOM

    BL00MBOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ông bẹn lày đang 7 tình đây mờ.
    Đừng lo, bên Lào còn nhiều con gái lắm
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra cũng một phần là vì ng yêu tôi đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều ng con gái khác (tôi đã nhận đc rất nhiều lời ca ngợi của bạn bè tây và vn về cô ấy) nên tôi cũng ko có cảm hứng với các mối quan hệ khác và tránh các mối quan hệ với bạn nữ nên bây giờ khi bắt đầu lại tôi gần như ko thể tiến xa đc trong các mối quan hệ với các bạn gái vn.
    -Đẹp thì chắc chắn sẽ có người đẹp hơn bạn ạ chỉ có điều có người đẹp hơn mình có yêu được hay không mà thôi đó là quan niệm của riêng Tôi có thể nó rất khác bạn bởi vì dù sao:
    Gái ham tài trai tham sắc .
    Tôi ko làm quen lại dc với cách nói chuyện của họ. 1 số họ tỏ ra quá thoải mái trong cách sống và tinh quái trong các mối quan hệ, 1 số quá rụt rè hoặc tỏ ra quá ngoan đôi khi hơi giả tạo, một số dễ chịu hơn thì lại có ngoại hình hơi khiêm tốn (vì tôi đặc biệt thích con gái cao), ngoài ra tôi ko cảm nhận thấy ở họ 1 khả năng độc lập cần thiết để có thể tiến xa trong mối quan hệ.
    -Cũng có những người con gái chuẩn như bạn mong muốn nhưng cô ấy đã có chồng, có người yêu và dĩ nhiên cô ấy cũng sẽ có rất nhiều người muốn hướng tới .
    Họ thường hay tỏ ra phụ thuộc và nhờ vả tôi nhiều hơn sau 1 đôi lần gặp gỡ và khiến tôi ko còn thấy hứng thú khi đôi lần qua những ng bạn của họ tôi cảm giác như đang ở trong 1 cái bẫy của các cô gái. Vậy đó, có thể là tôi đã bị ám ảnh bởi hình bóng ng bạn gái cũ.
    -Cuộc sống của những cô gái Việt Nam muốn sống độc lập đúng là rất khó . Nếu gia đình sống tại thành phố chẳng có ai ra ngoài thuê nhà để có cuộc sống riêng độc lập. Nếu các cô gái ở các tỉnh lên thành phố học tập và làm việc nếu họ không làm cho các công ty nước ngoài lương cao thì cuộc sống của họ cũng rất tằn tiện so ra thụt vào với những chi phí sinh hoạt trên thành phố.
    Xu hướng của bạn thích con gái cao ..hơn nữa người yêu cũ của bạn là một cô gái đẹp độc lập đúng là bạn sẽ bị so sánh rất nhiều vấn đề này không có gì lạ hơn nữa cô ấy hoàn toàn phụ hợp với bạn.
    Tôi tin bạn nên hướng tới những người có cùng quan điểm sống hoặc đang học tập và làm việc ở bên đó bạn sẽ cảm thấy phù hợp với mình hơn.
    Tôi tin một cuộc chia tay không phải do một trong hai người cảm thấy chán nhau thì thực sự khó quên đấy ...Tôi dùng cụm từ "khó quên" chứ không phải "ám ảnh" như bạn nói
    Nên tôi tin nếu có giới thiệu cho bạn một cô gái đẹp hơn cô bạn gái cũ bạn cũng không thể yêu được. Đừng vội vàng lấp chỗ trống như thế chứ cứ từ từ nào, học tập quan hệ tích luỹ tiền bạc và phấn đấu cho sự nghiệp rồi thời gian sẽ làm bạn quên đi mà thôi .
    Nếu cứ cắn răng ngăn làm dấu với những nụ hôn mới đắp bù thì đảm bảo Bạn sẽ càng buồn càng nhớ người cũ hơn mà thôi. Cuối cùng thành ra bạn lại làm hỏng chính mình khi làm hỏng những mối quan hệ mới trong khi bạn chưa thực sự quên
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 02/03/2008

Chia sẻ trang này