1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi không còn thích con gái việt nam nữa ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavie10, 29/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hình như bạn nì đang tìm cách quên đi tình yêu của mình !nhưng lai quá tự hào về NY cũ thì phải?Nhưng mình thi luôn nghĩ ko có gì có thể ngăn cản được tình yêu,ngay cả cái chết còn ko đc trừ khi 1 trong 2 người có vấn đề!!vậy thì có nên gọi là NY bạn yêu bạn thật lòng ko?có thế trước đây thì có,nhưng bây giờ thì ko!hoặc cũng có thể là từ phía bạn!
    Yêu va tự hào là về nhiều mặt!ko fải để người ta nhìn bề ngòai mà khen la thấy tự hào đâu!Cho dù bạn ở nước ngòai đã lâu nhưng vẫn mang bản tính người VN thôi!ham danh lợi tiếng tăm
    Bạn thì đang đòi hỏi quá nhiều!nhưng đút kết lại cũng vì bạn quá tôn sùng người mình từng yêu!!Tốt nhất bạn cứ sống hết sức mình,đùng suy nghĩ về hình mẫu 1 người con gái nữa!!chuyện gi tới ắt sẽ tới!!
  2. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... tin vui, tin vui !!! Tôi vừa nhận đc email của cô ấy. Cô ấy sẽ quay trở lại đây tuần sau. Ha ha ... tuyết tan trời lại ấm lại thôi mà. Lại thấy ấm hết cả ng .
    Thôi bye mọi ng. dù sao cũng đã có những giây phút dễ chịu ở đây. ko ngờ viết linh tinh trên này cũng nhẹ đc cái đầu đôi chút. Lâu lâu sẽ vài đây đọc nhưng sẽ ko viết bài đâu. Chúc mọi ng may mắn. Bye !!!.
  3. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... sướng quá, cảm thấy 1 cái gì đấy đột ngột bừng tỉnh trong ng khi đọc mail của cô ấy, sướng lan đến từng sợi tóc ngón tay, đã định ko viết rồi lại ko cưỡng lại đc. nhưng thôi ngay sau những dòng này ta lại vào việc . Sẽ có nhiều việc đấy, phải dọn dẹp lại nhà cửa, hút bụi rồi cọ thảm, giặt đồ cũ, ủi lại đồ nữa chứ, thu dọn cái ban công cho sạch, tuyết tan rồi mới thấy nó bẩn quá. Rồi lại phải thay nước làm mát của cái xe nữa, rửa lại xe, có lẽ phải tạt qua garage kiểm tra cái rồi còn phải thanh toán cái đống hoá đơn ga và điện tháng này, đập mấy cái cherques ... hơ hơ ... bao nhiêu việc mà mình chỉ có 4 ngày để làm cho tới khi cô ấy xuống sân bay.
    Mai sẽ báo trưóc thằng Simon để nghỉ sớm hôm đó. Chiều mai sẽ tạt qua centre ville đặt sẵn 1 bàn ở cái restaurant Hàn Quốc mới đc, ko thì hôm đấy ko có chỗ mà ngồi đâu, hôm đấy mình sẽ đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi cho lại sức rồi tối qua đấy, một bất ngờ nho nhỏ ha ha ... à nhắc tới khoản ăn mới nhớ là mình còn phải đi chợ mua đồ (suýt quên), phải mua vài chai champagne loại nhẹ hương đào, 2 cân nho to ko hạt và loại ngọt bỏ trong tủ lạnh, vì cô ấy rất thích và đặc biệt là buổi tối ... ha ha ... thế nào mình cũng đc thưởng quà nếu cô ấy uống buổi tối cho mà xem. Còn gì nữa nhỉ ??? ờ, còn phải xem lại cái **** để có chỗ cất đồ của cô ấy, phải mua thêm mấy cái bình xịt để diệt cái lũ gián con ở đấy rồi lại phải lau lại mấy cái xe đạp rồi bọc yên lại, xắp hè rồi mới có cái đi dạo ngoài bãi biển buổi chiều. Còn gì nữa nhỉ ... Nhưng mà thôi ... nhiều rồi đấy, làm hết cái đống này cũng mệt rồi.
    À mà còn 1 việc đầu tiên phải làm là dọn lại cái phòng tắm, mấy hôm nọ mình vứt bừa bãi mấy lọ nc hoa và sữa tắm lung tung, cô ấy là chúa sạch sẽ, hơ hơ nhục thật, đời thủa ai hồi bé thì chẳng bao giờ phải dọn WC, bây giờ to đầu rồi thì 1 tuần dọn 1 lần mà ko kêu ca đc ... sau này ông mà có con thì ông bắt tụi mày dọn chỗ đấy từ khi học lớp 1, hơ hơ, có con là phải rèn ... Nhưng thôi, cả tuần cô ấy cũng đi làm như mình, về nhà rồi lại cắm mặt vào chuẩn bị nấu nướng, rồi giặt, ủi đồ, rồi lại lau dọn bếp đến khi nào sạch bóng ra mới vào phòng làm việc đến 12h, rồi chuẩn bị đi ngủ, mà cũng ko quên rành thời gian âu yếm mình nữa chứ, nghĩ mà thấy mình chuối thật, lại thấy mình AQ quá !.
    Thôi viết hết dòng này là cũng coi như giã từ cái khoảng thời gian đen tối, lại bắt đầu trách nhiệm của thằng đàn ông, và thôi lại phải tạm biệt các e gái mình quen, vợ a về rồi. Nếu sau này cuộc sống có ko đc như ý mình muốn thì lại đau khổ, lại sẽ tìm 1 ng nào đấy để bắt đầu lại. Cầu cho cái ngày ấy sẽ ko bao giờ đến vì a yêu vợ a lắm và bây giờ chỉ có cô ấy thôi. Tạm biệt mọi ng, tôi bắt đầu đây !!!.

Chia sẻ trang này