1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi là người "đến sau" đây ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diecdac, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diecdac

    diecdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi là người "đến sau" đây ??????

    Nếu bất ngờ biết mình là kẻ "đến sau" bạn sẽ làm gì ngoài việc uống cho say mèm và húc đầu vào công việc ????

    6 năm trước tôi đã từng làm như vậy, kết quả thật tồi tệ sau đó, tôi "được" chuyển công việc mới và chỉ nó là mối quan tâm duy nhất, đơn giản là nó giúp tôi tồn tại và quên trong bình thản, cho đến hơn 1 năm trước con tim tôi mới lại loạn nhịp trước em, qua bạn bè thân quen, tôi biết là em chưa... có gì, nhưng không phải vì vậy mà tôi có thể ung dung kéo dài thêm thời gian , cái tôi sợ là mình bị từ chối khi còn quá sớm, tôi đã để mất nhiều thời gian quá, tôi nghĩ không phải là em không hiểu được tình cảm của tôi dành cho em, tôi lầm rằng chẳng qua em muốn thử thách tôi thôi... tôi cứ nghĩ như vậy và vẫn kiên trì theo đuổi, vẫn kiên trì chờ đợi cho đến khi...cô bạn thân của em (bản thân cố ấy cũng rất bất ngờ) cho tôi biết rằng em đang đi cùng bạn trai trong khi tôi đang ngồi đợi em như đã hẹn (cho dù cái hẹn này chỉ như giữa 02 người bạn đi cafe sau 01 tuần làm việc), cho đến lúc này tôi mới hiểu rằng em đã lảng tránh tôi ...tôi đã thật ngu ngốc khi nghĩ rằng đó chỉ là bài test kiên nhẫn... liên lạc với em, em không hề nhấc máy... không hề hồi đáp tin nhắn...đến gặp trực tiếp em lúc này tôi sợ rằng mình sẽ ôm ghì lấy em mất, giả hoặc cay đắng hơn sẽ gặp họ vui vẻ bên nhau....nhưng tôi lại hoàn toàn không thể giận em, bởi vì tôi hoàn toàn tin rằng em không phải là người có nhân cách như vậy.... chẳng qua là em chưa biết cách để nói cho tôi biết sự thật mà thôi...
    tôi phải làm gì bây giờ ???????? không lẽ sự việc 6 năm trước lại tiếp diễn....
    này các người đẹp, nếu không thể đem đến 1niềm hạnh phúc thì hãy can đảm xuống tay kết liễu mầm mống 1sự khổ đau trong cuộc đời này nha
  2. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Này ông bạn, ít ra thì ông bạn vẫn còn có thể húc đầu vào công việc, chả biết là có được việc hay không nhưng miễn là biết mình vẫn phải làm việc là được rồi. Có thực mới vực được đạo, không làm việc, không có gì đút vào mồm thì lấy đâu ra hơi mà yêu, mà thương nhớ, mà đau khổ rượu chè.
    Nhiều người cứ bảo phải chiến đấu hết mình, đến hơi thở cuối cùng, nhưng mà vấn đề của ông bạn thì quá rõ ràng rồi, bỏ qua đi, như thế là bỏ qua cho chính mình đấy.
    Ông bạn đã từng nghe bài hát Đàn bà bao giờ chưa??? Nên nghe đi, họ sẽ không dễ dàng kết liễu cái mầm mống đau khổ cho bạn, cho tôi và cho những người khác đâu.
    ......
    Ôi đàn bà, là những niềm đau
    Hay đàn bà, là ngọc ngà trăng sao
    Ôi đàn bà, lại là con dao
    Làm tim nhỏ máu
    .....

    Thế thôi, refresh lại mình đi, chuyển từ rượu sang bia đi, hê hê.., làm việc đều đều thôi chứ đừng húc đầu vào việc, như thế thì hỏng bét. Hy vọng Cơ hội mới sẽ gõ cửa nơi ông bạn.
  3. diecdac

    diecdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi, refresh lại mình đi, chuyển từ rượu sang bia đi, hê hê.., làm việc đều đều thôi chứ đừng húc đầu vào việc, như thế thì hỏng bét. Hy vọng Cơ hội mới sẽ gõ cửa nơi ông bạn.
    [/quote]
    hà, vẫn biết là ông sẽ khuyên như vậy, nhưng quả thật là tôi thấy nhẹ đi phần nào, bây giờ cảm giác còn lại chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi như đã hơn 1 năm rồi chưa bao giờ thấy rã rời như vậy ông ạ, nhưng nếu chỉ mệt không thôi thì lại dễ chữa hè.
    Thanks ruoucaymennong!
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thử thêm một lần nữa vậy, hy vọng là lần thứ 3 sẽ có kết quả tốt sau 2 lần... thiếu kinh nghiệm.
    Với ông bạn bây giờ, cái gọi là lãng mạn, mơ mộng của thời mới lớn, cái ngượng ngập khi làm quen với một ai đó sẽ không còn là vấn đề, nhỉ?
    Không thể nói quên là quên được. Tôi chắc ông bạn là người rất chân tình và đàng hoàng trong chuyện tình cảm... nhưng có lẽ quá quan trọng hoá nó để nó vuột mất (hay đúng hơn là không tạo được sức hút đủ...).
    Chúc ông bạn sẽ có 1 TY mới tốt đẹp (không chừng hồi đó ông bạn lại cảm ơn trời vì không phải quen 2 nàng kể trên ý chứ).
    Hehe... giờ cứ ăn nhậu, làm việc như kiểu bác RCMN nói thôi....
  5. diecdac

    diecdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thanks AFV !
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn codai cũng có mấy anh chàng mỗi khi thất tình là cũng chui đầu vào rượu say bét nhè.Nhưng sau đó lại bình thường.Thế mới biết con trai giỏi chịu đựng thật.
    Phong độ chỉ là nhất thời,đẳng cấp mới là mãi mãi.
  7. diecdac

    diecdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    codai à, bị shock như vậy thì xem ra lý do để "chui đầu" vào chất men ngay lúc ấy là lý do...tỉnh táo nhất, hiền lành nhất mà các quý ông thường nghĩ ra , hoan hô cụ nào đã nghĩ cách chiết xuất ra men!!! dù sao cũng cảm ơn codai đã góp ý.
    Ông RCMN ơi, sống rồi, sống lại 1 chút rồi, em ko phủ nhận và cũng ko khẳng định là mình đã có "bướu" .... em mong chúng tôi sẽ là bạn tốt vì chưa thật hiểu nhau ....em mong là tôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa ..... vậy là thằng tôi lại le lói chút hy vọng hả? liệu có lâu ko nhỉ ? 1 năm, 3 năm, 10 năm....cho đến khi tôi thuộc tuýp người em mong muốn... thật kinh khủng khi nghĩ rằng mình đếch còn là mình...nhưng phải cố thôi...
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ ...Tốn bao thời gian cùng với 1 niềm tin quyết thắng được nuôi dưỡng...Chân thành chia buồn ! Nhưng mà cô ấy cũng buồn cười nhỉ ?không yêu thì nói 1 câu , để người ta mệt người theo đuổi sau rồi lại tránh mặt kiểu như là mình sợ bị bám theo lắm ấy ....Bó tay...2 lần rồi , lần sau cố gắng mà tỉnh táo nhé....
  9. diecdac

    diecdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    à, chẳng qua là tôi chỉ muốn AQ một chút để tự an ủi thôi mà chocopie "phang" tôi lạnh lùng quá... bỏ qua rồi mà...nhưng nếu là bạn tốt của nhau thì cũng là 1 điều ko tệ.... rèn mình theo tuýp người mà cô ấy mong đợi đó chẳng phải là 1 dịp tốt để soi thấy cái hay, cái ko hay ở mình mà thay đổi bản thân theo hướng tích cực hay sao? biết đâu lúc ấy lại nhận ra mình đã... sai lầm (hoặc giả....sẽ ân hận) khi muốn đi vào con tim cô ấy, nhỉ? , đi uống bia đây...chào mọi người nhá.
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai đâu có ý chê các bợm nhậu thất tình nhỉ.Chỉ là cảm thấy các anh hãy luôn là mình dù có say hay tỉnh mà thôi.Con trai say xỉn là chuyện bình thường.Nhưng cái chính là các anh biết nghĩ gì và làm gì sau khi tỉnh dậy.

Chia sẻ trang này