1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi là người "đến sau" đây ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diecdac, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói đúng.....ngồi chờ lấy tích-kê đê...khi nào có tích-kê rồi tới cửa số 2 mua vé ( đôi khi cũng là cửa số 3-4-5 gì đó,tuỳ theo em người yêu của diecdac sắp xếp
    Sự việc 6 năm trước lại tiếp tục rồi,thôi đừng húc đầu vào công việc làm gì " húc " em ý sướng hơn
  2. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cuối mỗi con đường là một con đường mới. Good luck to you
    TNT
  3. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì ông anh ơi, sao ko húc đầu vào một nơi mới để rồi lại có đứa làm thằng đến sau, ngại gì..........
    Là đàn ông thì mọi chuyện phải nghĩ thoáng lên chứ ông anh. Cứ cho là anh vùi đầu vào công việc thật đi, nhưng lúc rời ra thì anh lại nghĩ chứ gì, thế thì có ích gì đâu, chỉ đau đầu thêm thôi.
    chuck
  4. thanhha1985

    thanhha1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng là người trong cuộc
    Trong lúc 2 đứa đang yêu nhau thắm thiết thì có 2,3 thằng nữa nhảy vào cuộc... nhưng rồi cũng phải rút lui và tự ôm chán nản vào lòng thôi. Vì tình yêu của một người con gái cgỉ dành cho một người thôi ông điếc đặc à.
    Khi bạn gái mình bị tấn công như vậy, tui rất là tức đó, phải chi ông là là mấy đứa nó thì không chừng tui đã thụi cho ông mấy cái rồi, haha...
  5. thanhha1985

    thanhha1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này nói chuyện nghe huề vốn quá ...!!!

Chia sẻ trang này