1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi mà bạn cảm thấy buồn?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nh4ever, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    _Kiếm chỗ trút,người trút
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình chẳng biết mình đang buồn hay là cảm thấy bật lực... Có lẽ bất lực thì đùng hơn vì chẳng có thể làm được gì hơn...... Cuộc đời thật oan trái
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hix hix.. Đọc bài của gà con thấy chán quá! Chẳng muốn nói chút noà nhưng mình cũng như cái thằng bất lực! Chán quá! Chả nhẽ lại chửi! Bực mình thật!
  4. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  5. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Làm việc !các công việc nhà,học nhiều hơn bình thường....nghe rock...
    Khi buồn mình cố gắng thoát khỏi nó bằng cách làm nhiều thứ hon...sau đó mệt...rồi đi ngủ
    Hôm sau la 1 ngày mới rồi...ừ hen...rồi mọi thứ sẽ khác thôi.
    Vậy đó!
  6. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Xuống nhà pha 1 cốc cafe thật đặc mang lên phòng.
    Bật bản romance lên (vì nó gắn với 1 kỷ niệm).
    Vừa nhâm nhi cafe, thuốc lá, vừa gặm nhấm nỗi buồn. và nhớ đến e.
    Nghe 3 lần bản romance, hút hết 2 điếu thuốc, hít thật sâu và thở mạnh ra.
    Oh, life is beautiful...
  7. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn, tôi thường đi lang thang đâu đó một mình, dưới mưa nữa thì càng tốt
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế, mình trở thành 1 người hoàn toàn khác khi mình cảm thấy bất lực, bản thân ko làm được gì.... và thế là cũng chửi rủa đủ thứ
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    buồn à? mình đang buồn đây
    làm gì nhỉ? thì cố quên nó di thôi, nếu rảnh thì lên mạng, đi lang thang trong thành phố...
    nếu không rảnh à? chắc...
    cười cái đã nào, cho đời sáng sủa lên tí
  10. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mượn câu "tâm trạng "của bạn trong diễn đàn
    một người nông nổi nhớ lâu
    mà người sâu sắc đã quên nhau rồi
    kẻ mặt trăng kẻ mặt trời
    một người ko nhớ một người ko quên

Chia sẻ trang này