1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi mà bạn cảm thấy buồn?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nh4ever, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Buồn ah, tôi đang buồn kinh khủng, chán nản kinh khủng. Giá mà được nghỉ làm, đi về nhà ngủ từ sáng hôm nay, sáng mai dậy đi làm tiếp......
    Buồn quá, chỉ thấy nước mắt cứ tuôn rơi, ước gì tôi được đi ngủ nhỉ... ngủ dậy để thấy ngày mai tươi sáng hơn hôm nay.... .......
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một cái nick name dễ thương là Gà con đấy.
    Có nhiều khi buồn, mình chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng, đi lang thang ngắm phố phường hoặc đi cắt tóc. Cách này vô cùng hiểu quả. Vì sau đó, thay vì quan tâm đến nỗi buồn, mình quan tâm nhiều đến hình ảnh mới do mái tóc tạo nên nhiều hơn.
    Hãy nhớ, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi cùng với thời gian!
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    cách này cũng hay nhưng dễ bị ốm. để giảm bớt khả năng này, với tư cách là một người giàu kinh nghiệm, tôi khuyến cáo các bạn hay ngậm kẹo khi đi mưa (kẹo gừng càng tốt).
  4. uotmi_01

    uotmi_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rất buồn đấy, chẳng biết giết thời gian như thế nào đây. Tâm trạng rất phức tạp, chẳng biết người ấy có nhớ đến mình không đây. Mình rất nhớ anh ấy lúc nào cũng có cảm giác anh đang ở quanh đây; nhớ hình dáng, nhớ nụ cười, nhớ tiếng nói ấm áp ân cần. Nhớ những giây phút được ở bên nhau.
    Làm sao đây khi lòng chơi vơi như thế này. Con tim muốn chạy thật nhanh tới bên anh nhưng đôi chân nặng trĩu ko bước nổi.
  5. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ vậy là bạn còn biết lý do vì sao bạn bùn...ơ mà sao bạn ko chạy đến bên anh ấy nhỉ???như thế sẽ tốt hơn nhiều là ngồi đó nhớ người ta ....phải ko nè
    ------------------chúc mừng 8/3---chúc mừng chị em nhà ta-------------
  6. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0

    Buồn ah khi buồn thi đi dạo phố lang thang đâu đó, ghé một quán cafe nhỏ chẳng hạn ngôi nhâm nhi,rồi sau đó đi xa stress lam vai cơ bi-a chẳng hạn biết đâu lại tìm được mấy ông bạn vàng của mình ở đó chứ hehehe . Nếu vẫn chưa hết buồn đên một nơi chuyên hội tu nhưng rock Fan đảm bảo không khí ở đó sẽ làm cho bạn vui vẻ trở lại ngay hoặc ko thì cũng xua tan phần nào cái không khí u ám trong đầu bạn
    Cùng lắm thì nhấc cái cục gạch ra gọi cho con bạn thân rủ nó đi chơi tuy ko được như người yêu nhưng dù sao cũng có đứa để mà giãi bày tâm sự hehehe
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    khi buồn ư, lúc đó lại muốn đi bộ lang thang khắp phố. Thấy quán ăn nào lạ lạ là muốn vào ăn thử. Nếu cứ buồn nhiều có lẽ mình sẽ phát phì mất
  8. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    buồn làm gì, buồn thì uống rượu hoặc đi chơi bạn bè sẽ cảm thấy vui ngay
  9. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    tui buồn thì online nhưng online nhiều cũng thấy chán...rủ bạn bè nhậu nhưng :
    thứ 1: lúc tui buồn thì chẳng đứa nào buồn cả
    thứ 2: chúng nó phản đối nhậu ( toàn con gái mờ)
    có khi buồn quá chui vào giường ngủ...ko ngủ được----------> nằm nghĩ linh tinh càng buồn hơn
    cũng có lúc đi lang thang ---> bị mẹ chửi cho 1 trận vì con gái con đứa chẳng lúc nào thấy mặt mũi ở nhà
    đi ăn uống ko lẽ đi ăn 1 mình mà rủ cả lũ đi thì sập tiệm--->chả dại
    hức hức ....thế này ko được thế kia ko được nên tui vẫn buồn hoài
  10. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    đi uống cà fê 1 mình, ngồi ngẫm nghĩ lời giải đáp....

Chia sẻ trang này