1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi mà bạn cảm thấy buồn?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nh4ever, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi_01

    uotmi_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi người ấy lìa xa cõi đời này, mang tình yêu của tôi ra đi tôi tưởng rằng cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa. Biết bao ngày tháng tôi chỉ biết khóc than, buồn khổ,oán hận bản thân vì đã không dám yêu với tất cả lòng mình.
    Các bạn biết không , để xua đi nỗi buồn tôi đã đi lang thang khắp phố phường HN đến tất cả các quán cafe nơi 2 đứa đã từng ngối, la cà ăn uống suốt ngày này qua ngày khác, uống rượu này lại thức thâu đêm đi hát hò, lên vũ trường nữa chứ.
    Sau một thời gian, kết quả thật thê thảm: nỗi buồn không hề vơi đi, rượu uống không biết say , sức khoẻ suy giảm, sắc đẹp đi xuống và đặc biệt là tăng cân nữa chứ . bây giờ tôi không còn giữ được hình ảnh đẹp của mình 2 năm về trước nữa. Và khi tôi gặp một người bạn trai mới, người ấy truyện trò với tôi và trong lòng tôi lại nhen nhén lên xúc cảm mà tôi ngỡ rằng đã ngủ quên lâu lắm rồi. Nhưng có điều ở bên anh ấy tôi có Cảm giác thiếu tự tin.
    Bây giờ tôi lại lo không giữ được anh ấy cho mình, lo lắng vì vẻ ngoài không hoàn mỹ của tôi. Tôi phải làm sao đây?
  2. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thích ra cầu Chương Dương tự tử, nhảy xuống Sông Hồng 2 lần roài mà vẫn chưa chít
  3. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại nghĩ vậy nhỉ? Nước mắt cũng góp phần đáng kể vào việc ru lòng và làm dịu nỗi đau đấy chứ, nhất là khi thất tình chẳng hạn...
  4. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    em thì chỉ thích đi lượn đg,cắt tóc,shopping với lại ngủ để quên hết mọi thứ. lúc tình dậy sẽ thấy mình tình táo hơn
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo, nghe nhạc, nấu chaó đt và shopping
  6. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    còn sao nữa, bỏ hết những thứ không tốt đó đi, lấy lại phong độ ngày xưa. Tự nhủ là mình....cũng dễ thương lắm chứ bộ. Khi bạn cảm thấy tự tin thì..tự nhiên những người xung quanh cảm thấy bạn xinh đẹp cho dù bạn mập hay gầy...
  7. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    shopping cũng là một biện pháp hữu hiệu đó.
    Mỗi khi buồn, tôi lại lảm nhảm câu "Đã biết vô thường, sao còn phiền não", cũng có kết quả lắm.
  8. rose_in_snow

    rose_in_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rose buồn là rose chui vô nhà tắm nằm ngâm mình trong đó và nghe nhac du dương ..........
  9. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hờ... chẳng muốn buồn nhưng lại cảm thấy buồn nữa rồi này
    chán quá....giờ thì có buồn cũng chẳng biết làm gì.cả ngày trong 4 bức tường...ko dt...ko mạng ....ko ra ngoài...học và học và nấu cơm
    " vui" kinh...dị....giờ có buồn cũng ko dám buồn vì sợ bị chửi...sao mà muốn khóc thế ko biết...mà khóc cũng ko được...lại bị đổ tội" học ko học suốt ngày lo yêu với đương..." muốn về nhà thì bảo " lại về để đi chơi với người yêu hả"---------------càng làm thế càng chán---càng phải nghĩ tới anh ý---đau---mà có phải bé nhỏ gì đâu 21 tuổi rồi chứ chẳng bằng 1con bé học mẫu giáo------------biết làm gì bi giờ

Chia sẻ trang này