1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi mình và người bạn thân cùng thích 1 người??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nestea_girl, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nestea_girl

    Nestea_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi mình và người bạn thân cùng thích 1 người??????

    bạn sẽ làm gì khi biết người bạn gái thân và mình cùng thích một người bạn trai trong lớp?
    -_-mình đang ở trong trường hợp đó va mình cảm thấy rấtkhó chịu mỗi khi cô bạn mình cố tình gây sự chú ý vói bạn nam kia .Rõ ràng bạn đó thích mình vậy mà mỗi lần cô bạn mình đùa thì cậu ta cũng đua lại một cách rất "hồn nhiên"
    sau những lần đó mình đã quyết định sẽ từ bỏ bạn trai đó
    nhưng cô bạn mình ngày càng quá đáng cô ta cư xố tình che bai minh nói mình ko = cô ấy trước mặt bạn nam kia nhu tay mình ko nhiều hoa tay =cô ấy căp sách mới của mình ko đẹp =căp của cô ấy....Rồi mỗi lần bạn trai kia hỏi mình cái gì thì cô ấy đèu tranh trả lời.mình rất bưc nhưng vì là bạn thân nên ko muốn nói.1 người bạn của mình bảo có thể mình coi cô ấy la bạn thân nhưng chắc gì cô ấy coi mình la bạn thân
    MÌNH PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY????????????????
    Thực sự thì mình cũng thích ban trai ấy

    to be or not to be .it's problem!

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/05/2002 16:31
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Khi mình và bạn thân cùng thich một người,tốt hơn hết là cả hai cùng hy sinh đi,đi yêu người khác,chứ đừng có tranh nhau một người,vì chắc gì người đó đã thuộc hẳn về một trong hai người?để rồi cuối cùng mất cả một dứa bạn thân.
    GIẾT CON GÁI ĐI
  3. sontn2002

    sontn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em là bạn thân bên anh nhưng mà người em luôn yêu chắc chắn không phải là anh đây
    Nhìn em bên bạn thân nhói tim anh bao ngày
    ..............
    Xem lại mình xem có chắc là người ta thích bạn không đã rồi hãy nói bạn nhé!!!

    forever

  4. baduy

    baduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    toi co the giup ban hai cach de giai quyet van de nay con lam hay khong la tuy ban :
    1la ;tu dong rut lui nhuong cau ay cho ban cua ban chap nhan hi sinh ,,,,,,,,,,,,neu cau trai do yeu ban that long thi se khong bo ban ma se cang hieu tot hon ve ban ,<ban la mot nguoi rat cao thuong >
    2,la hay noi thang voi cau ay chon mot trong hai,bao cau ay hay dua ra quan diem cua minh ,phai that su rut khoat
    duyanh
  5. lemom

    lemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể thì mình nghĩ đó không phải là tình bạn thân chân chính . Nếu là bạn tốt thì chẳng có boy nào đủ để làm rạn nứt mối quan hệ bè bạn . Mình hiểu bạn cảm thấy thế nào , khó chịu lắm chứ . Nhưng bạn ơi , đừng so đo làm gì , nếu người con trai đó thật sự hiểu biết , thì chắc hẳn sẽ ko có thiện cảm với người kia đâu , ai lại đi làm những chuyện thế với bạn thân . Còn bạn , nếu là bạn thân , có gì phật ý ko vui phải nói cho người kia biết , để đó mà trách thì ko được đâu , dễ xa nhau .
    Mình cũng ko biết nếu rơi vào trường hợp của bạn thế nào nhỉ . Nhưng tụi mình ( mình & người bạn thân ) đã qui định là ko để cho 1 boy này ảnh hưởng mối quan hệ bạn bè thiêng liêng cả chục năm trời của tụi mình ( bởi vậy , chữ ký của mình mới thế ) , 'người ấy' á , chỉ xếp thứ 2 thôi , thật đấy , lover & bạn thân hẹn mình đi chơi á , một là đi chung , 2 là đi với nhỏ bạn thân , mấy này nay rồi , nếu ai có boyfriend đều như thế đó bạn à . Tụi mình đã từng nói , đã từng nghĩ , giá mà cùng thích 1 người , cùng có chung 1 boyfriend nhỉ ? ( đương nhiên thực tế như thế nào thì ...chưa có kinh nghiệm).
    Lover mất đi thì có thể tìm thấy người khác tuy đau khổ 1 chút , nhưng bạn thân tri kỉ , suốt đời ta chỉ có 1 & cần 1 là đủ . Vấn đề là tình bạn của bạn đến mức nào thôi , có thể sẻ chia mọi thứ hay ko ?
    Chúc bạn sớm giải quyết vui vẻ được chuyện này nhá .
    Thân .
    Love U more than my boyfriend !!
    Our forever friendship is a gift of life ! OK !?!?
  6. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm phải xuất phát từ trái tim, dù có tranh đoạt, hủy hoại hay đau khổ... tất cả đều không giúp ích gì cho bản thân.
  7. Jack_find_Rose

    Jack_find_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết nhiều khi bạn thấy khó xử, nhưng thật ra bạn hãy xem lại người bạn "thân" của bạn xem coi có đúng là một người bạn thân không? Một người bạn thân theo mình nghĩ thì phải là một người cùng quan điểm, nếu không cùng quan điểm thì nhất định đây không phải người người bạn thân của mình và đã gọi là bạn thân thì phải biết tôn trọng nhau không bao giờ nói xấu bạn mình ngay cả nói sau lưng. Nếu đúng theo bạn kể thì đây không phải người người bạn thân của bạn mà chỉ là một người bạn bình thường và khả năng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích là không tránh khỏi. Nếu người bạn trai kia của bạn thật sự thích người con gái kia thì mình nghĩ bạn không nên tranh giành làm gì; vì bạn là người tốt thì không bao giờ đấu lại kẻ tiểu nhân đâu. Nếu người bạn trai kia thích bạn hoặc cũng có tình ý với bạn thì lúc đó 2 người sẽ tự đến gần nhau mặc dù có sự ngăn trở của người khác., bạn cứ cư xử với người bạn trai kia bình thường và có thể chu đáo hơn một chút (sự chu đáo này tuỳ thuộc từng người mà có). Mặc dù mình rất muốn khuyên bạn nên nói thẳng với anh ta nhưng theo mình nghĩ đã là một người con trai thì họ thường không thích người con gái tỏ tình trước vì họ luôn muốn được chinh phục người khác hơn là người khác chinh phục mình.
    Vài dòng góp ý, chúc bạn được kết quả tốt đẹp.
    Find My ROSE
  8. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một lũ con gái ngốc nghếch. Cậu bạn trai kia chỉ xem các cháu là bạn bè thôi. Không tin ư? Hỏi thẳng hắn ta thì biết.

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  9. nt1985tn

    nt1985tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ba duy khuyên vậy không hẳn là sai , nhưng theo mình ấy , cái quan trọng không phải ở bạn hay cô bạn của bạn ? mà do chàng trai kia kìa, người ta có một câu rất hay , cái gì dã là của mình thì dù cho ai có cượp doạt cuối cùng vẫn thuoccj về mình , và cái gì dã không phải là của mình thì dù mình có cướp doật cũng không thể là của mình , trong tình yêu diều kiện cần là bạn yêu anh ta , còn diều kiện dủ là anh ta cũng phải yêu bạn , bạn có thể cao thượng lui bước , nhưng tình yêu thì nó chỉ có cảm giác , không có thị giác dâu , nó không có mắt , nếu anh ta yêu bạn , bạn rút lui thì dó là bi kịch và cô bạn kia cũng sẽ chẳng dược gì cả / bạn chỉ thực sự rút lui khi biết anh ta có cảm tình với cô kia ,. cách tốt nhất nên thẳng thắn với nhau , không nên có suy nghĩ kiểu " muốn ăn gắp bỏ cho người , " không còn là": gấp di gắp lại lại rơi bát mình " dâu mà sẽ là " gắp di gắp lại thế rồi mất ăn " chỉ là hình ảnh tượng trưng chắc không dến nỗi vậy dúng không ? , bạn cũng không nen nghi ngờ ngay bạn của mình vì khi yêu mất sáng suốt , bạn nên nhẹ nhàng hôm nào dó chọn dịp thích hợp nói với cô bạn dó rằng mình cũng rất thích anh ta , dể xem thái dộ cô ta ra sao , tốt nhất dề nghị cô ta cạnh tranh công bằng , dừng vì tình bạn mà mất tình yêu , và nguọc lại , cái gì cũng có lí lẽ riêng của nó , mà cuối cùng thì quan trọng nhất vẫn chính là cậu bạn trai , cậu ta cho dù thích ai thì người kia cũng nên rút lui có trật tự , mà theo em nghĩ mấy kiểu tình cảm này là chúa lằng nhằng ,. em cũng chỉ dóng góp vậy thôi , bác nào có cao kiến xin cho biết ý kiến ahj
    ban la nguoi den voi minh khi tat cả mọi người dã ra di
  10. TUAN_VU85

    TUAN_VU85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    theo minh thi day la mot van de het suc te nhi , va kho khan . minh khong the nhuong nguoi yeu cho nguoi khac va cung khong the lam mat tinh ban giua hai nguoi dung khong . tuy nhien theo minh thi ban phai xem phan ung giua nguoi do doi voi ban nhu the nao neu ban ay co cam tinh voi ban thi ban hay theo con khong co thi ban khong nen theo vi nhu the se xay ra tinh yeu don phuong dieu do se khong di den dau ca . con neu nguoi ay khong thich ban thi ban nen rut lui thi hon . minh noi nhu the khong biet co dung khong vi moi nguoi co moi quan diem ma . chao .
    DINH VAN VU

Chia sẻ trang này