1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi mình yêu người, mà người đó đã có người yêu, và họ đang vô cùng hạnh phúc.???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh đã khuyên nhủ em, em biết là có ẽ em yêu sớm nhưng mà làm sao ngăn cấm được con tim hả anh, nhưng anh yên tâm đi em cũng đủ lớn để biết mình làm gì không bao giờ làm điều gì dại dột cả anh ạ.
    girl_codon85
  2. tranduyhoanvn

    tranduyhoanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    một khi mà người mình yêu lại yêu một người khác thì dúng là không còn gì đau khổ hơn.Nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó một cách phũ phàng.Mình đã đọc bài viết của girl_codon rồi và mình cũng rất hiểu bạn ấy.Có lẽ ko có gì hơn là chúc người yêu mình hạnh phúc và chấp nhận những cái gì mà ông trời mang lại cho mình.Chính vì vậy mà mình sẽ tặng cho bạn girl_codon bài hát:
    Tình Yêu Thầm Kín
    Em là bạn thân bên anh,nhưng là người em luôn yêu,chắc chắn ko phải là anh đây.Em chọn người yêu cho em cũng là bạn thân với anh , tiếng nói yêu giờ sao nên lời.Nhìn em bên bạn thân nhói tim anh bao ngày hãy hiểu cho lòng này người hỡi.
    Tình yêu anh đanh chôn dấu trong tim anh mà thôi giữ cho tình bạn ko rời xa.Ngoài sân hoa lá cũng hay anh buồn đau vì em nay đã cất bước vui cùng ai.Dù ai rời xa vẫn có anh luôn chúc em thật lòng, rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời........!
    Mình chúc bạn hãy cố gắng lên và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
  3. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn cứ buồn nhỉ ? Con trai hay chán người yêu lắm . Cư chờ 1 thời gian đi . Ăn ngon , ngủ khoẻ . con gái chỉ làm khổ con trai , và tình đố kị của con gái sẽ làm con trai dễ chia tay mà thôi .
  4. child_alone

    child_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ee ai bé vậy ??biết người ta bao nhiêu cái xuân xanh rồi không?mà nè tôi bằng tuổi bà mà tôi còn bé thì tốt nhất bà nghỉ yêu đi ,tập chung vào học đã xuốt ngày chỉ........là giỏi hừ thi toán được mấy điểm????
    anh bảo rằng hồn anh toàn mực tím
    nếu không tin bé chấm thử đôi lần
    một là bé được thầy cho 10 điểm
    hai là tim bé bị....bâng khuâng
    child_alone(17t rồi đấy -mà vẫn chửa biết yêu -chỉ biết nghịch và nghịch-đâu biết nhớ nhung nhiều)
    duy
  5. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhé, bạn đã tặng bài hát mà mình nghĩ rằng nó rất hợp với tâm trạng của mình , bạn biết không giờ mình chỉ coi anh ấy là anh trai của mình thôi bởi lẽ mình nghĩ rằng mình có cố gắng đến đâu thì anh ấy cũng không là của mình được thôi thi làm anh em vừa dễ tâm sự lại bớt đau khổ?
    girl_codon85
  6. child_alone

    child_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tôi bực lắm rồi đấy !bà là ngọc ngố làm sao mà bà cứ gọi tôi là bé cưng vậy?? tôi bằng tuổi bà ,và còn học hon bà một lớp đấy !
    anh bảo rằng hồn anh toàn mực tím
    nếu không tin bé chấm thử đôi lần
    một là bé được thầy cho 10 điểm
    hai là tim bé bị....bâng khuâng​
    acay quá​
    duy
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ là cao thượng,đấu tranh là dũng cảm,phá đám là tiểu nhân.Chọn đi
    Cantona
  8. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    từ bỏ hả. có thể nghĩ đến điều này khi họ quá yêu nhau.
    đấu tranh ư không? đấu tranh thì được cái gì nào được thể xác nhưng đâu được trái tim, và nhận được sự thương hại sao.
    phá đám à tiểu nhân quá nhưng đôi khi cần dùng đến.
    girl_codon85
  9. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    hiiiii..bé cưng child_alone đó hả, hii.dạo này hay vào bài pots của chị ghê ha......sao mà bé bằng tuổi chị đã học hơn chị 1 lớp rùi, bộ bé tính gian tuổi à.......
    girl_codon85
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi em yên tâm đi ,từ giò đã có anh ở bên ,thì chắc chắn em chăng phải đau buồn vì chuyên đó đâu ,anh là người chung thuỷ nhất trong những kẻ sở khanh nhất mừ
    he he he he
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này