1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi mới sang Mỹ định cư?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi ngocntm2000, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocntm2000

    ngocntm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi mới sang Mỹ định cư?

    Chào mọi người!
    Em mở chủ đề này ra để mong các anh chị qua Mỹ rồi vào đây chia sẻ với những người còn chưa qua Mỹ mà đã lo xa như em. Mọi người có thể chia sẻ về những ngày tháng mới sang Mỹ định cư như thế nào ( cuộc sống, ngôn ngữ , việc làm, sinh hoạt khác với ở VN như thế nào... ) . Đặc biệt là vấn đề học lại, có sử dụng bằng cấp ở Việt Nam không, và mình cần phải chuẩn bị những gì để tiết kiệm thời gian học. Hy vọng mọi người chia sẻ kinh nghiệm nhé!
    Cám ơn mọi người!
  2. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Em xin nói vài điều ạ:
    Trước tiên em chúc mừng chị...welcome chị
    Theo bản thân em, nhiều người bảo cứ đợi qua bên này rồi học AV nhưng em lại ko nghĩ vậy. Vì hồi bên VN, nếu có sẵn nền tảng tiếng Anh vững chắc, chị sẽ dễ dàng và tiết kiệm được khá nhiều thời gian học AV bên này. Lúc qua, chị cứ xin đi học ESL miễn phí trước, sau khi đủ 1 năm hãy xin vào học ở college (vì lúc này chị đã sống 1 năm ở Mỹ-resident).
    Khi qua, việc đầu tiên là chị nên đi lo những giấy tờ: vd như xin green card, số an sinh(social security number-ssn), để tên vào nhà bank chung với người phối ngẫu nếu chị theo chàng về dinh, đăng ký kết hôn
    Kế đó, nếu có điều kiện chị nên học lái xe vì bên này ko biết lái xe là như cụt chân. Thậm chí, đói bụng muốn đi ăn cũng phải có xe..nếu ko... thì xa xôi. (bên này, khu nào ở thì ở mà ăn uống mua sắm thì riêng chị à. Ko giống như bên kia, đói bụng là cứ ra đầu ngõ hay thả bộ vô chợ ăn được đâu. Nhắc đến lại nhớ VN)
    Nếu có thể đi làm cứ đi làm chị à, để mình dạn dĩ hơn vì tiếp xúc được với nhiều sắc dân, cho dù mình ko hiểu họ nói gì. Theo nhận xét riêng của em, bên đây họ khá là tôn trọng mình. Chị đừng sợ nói họ ko hiểu. Nếu họ ko hiểu , họ sẽ tìm cách hỏi lại chị hoặc nhờ ai đó hay làm gì đó để hiểu chị. Do đó, cứ việc nói. Thường người Việt mình qua khá về grammar nhưng nghe nói thì....cứ từ từ...mưa dầm thấm lâu ạ.
    Cuối cùng, chưa qua đây, đừng đặt bất kỳ hy vọng nào hay suy nghĩ nào ghê gớm quá...đại loại như: American is a dream land. Ko đất nước là thiên đường cũng như ko nơi nào là địa ngục. Đừng tưởng tượng nhiều quá để rồi bị sốc khi qua đây nếu ...lỡ..như ko như mình từng nghĩ. Do đó, cứ thoải mái tư tưởng và phải luôn chấp nhận rằng...mình mới qua nên sẽ cần ít nhất tối thiểu vài tháng để bắt kịp nhịp sống cũng như con người bên đây. Nếu như mới qua mà chỉ ru rú ở trong nhà thì cũng đừng vì thế mà buồn... Lúc nào cũn cần phải có thời gian hội nhập
    Bằng cấp: em ko nghĩ nó sẽ được dùng lại bên này. Tất cả chị đều phải thi và lấy lớp tương ứng với kết quả chị thi.
    Hãy ăn đồ VN nhất là trái cây thật nhiều vào trước khi đi... kẻo qua đây lại thèm mà càng nhớ Vn.
    Em chúc chị luôn vui và welcome to American again
  3. kumi0609

    kumi0609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm một bài thuyết trình về văn hóa Mỹ, nên vào đây xin hỏi có bác nào đã từng sống ở Mỹ (nhất là giới kinh doanh), có chút kinh nghiệm hay hiểu biết gì về con người Mỹ, và những nét văn hóa của họ trong đời sống và trong bàn đàm phán kinh doanh. Hoặc là trong một doanh nghiệp, thì mối quan hệ giữa các nhân viên, cấp dưới với cấp trên như thế nào, họ có tạo ra cái gọi là văn hóa doanh nghiệp ko?. Mình nghe nói thì người Mỹ là người thực dụng, họ ko quan tâm lắm vào việc đặt mối quan hệ với những người xung quanh? Điều này có đúng ko? Mong mọi người góp ý kiến nha. Thanks!

Chia sẻ trang này