1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ng yêu ko mấy nhiệt tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi ng yêu ko mấy nhiệt tình?

    Bọn em mới yêu nhau nhưng tình hình em thấy có vẻ ko ổn chút nào. Hồi đang còn tán tỉnh thì anh có vẻ cũng nhiệt tình quan tâm mình, chăm sóc m`, nửa đêm cũng mặc áo mưa fi đến gặp m` được, sáng sớm 6h sáng cũng lọ mọ qua gặp m` được. Cứ tưởng rằng anh ý là ng biết quan tâm ny hoặc ít ra cũng ko tới mức vô tâm lắm. Nhưng đến khi nhận lời yêu rồi thì... Anh ý vẫn thể hiện tình yêu với e, nhưng e ko thấy đc nhiệt tình như trước. Ít nt hơn, nt thì ngắn gọn và nhanh chóng chào trước vì a mệt a buồn ngủ! Rồi ít rủ e đi chơi, thỉnh thoảng 2 đứa mới gặp nhau thôi. E có giận và trách là a ko quan tâm đến e thì a ý lại cáu lại là ko biết thông cảm cho anh ý, anh ý còn bận công việc, rồi e lại đi ghen vớ vẩn với cả trách móc là thiếu quan tâm..bla bla...2 đứa cãi nhau rồi bỏ đi. Hsau lại lọ mọ đến gặp e. Lại lành. Nhưng mah hqua đi chơi xong hnay lại thấy anh ta im hơi lặng tiếng chẳng thèm nt hay rủ đi chơi j cả

    Em muốn hỏi các anh zai là. Mới yêu thì các anh thế nào, có lúc nào cũng muốn gặp ng yêu ko hay là vẫn fân chia đều cho công việc, tình yêu, bạn bè, bóng đá, bia bọt...
    Hỏi các chị gái đã và đang yêu, cách thay đổi những anh chàng vô tâm ntn. Thực sự là e tin vào tc của anh ấy dành cho e, nhưng có điều ko đc nhiệt tình và chăm sóc e như e mong muốn thôi...
    Bạn e nó cứ khuyên, với ng như ng yêu e thì nên kiêu với nó, vì nó là đứa cũng khá tự tin và cá tính. Fải kiêu với nó để cho nó biết là m` đek cần nó nhiều, nó mới là đứa cần m`, rồi là fải cho chúng nó biết là yêu m` nó fải khổ sở ntn để nó nâng niu m`..bla bla... E thì ko làm đc như thế. Khi tán có thể mặc xác nó ntn, nhưng đã yêu nhau rồi thì chỉ muốn chăm sóc và đc ng yêu chăm sóc thôi. Có điều...
    Không biết có pà chị nào gặp fải anh chàng vô tâm ko ạh... hiz hiz... E hoang mang quá... Ko biết là do tình cảm của ng ta chưa nhiều hay là vì lý do j khác...
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    thế em đã nhắn tin chúc anh ấy lần nào chưa mà cứ bắt anh ấy phục vụ em mãi thế .sao em ích kỷ thế
  3. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Dạy con từ thửa còn thơ.
    Hết vô tâm trừ khi bạn ý yêu bạn thực sự thôi.

  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Mệt óc nhỉ?
    Bạn muốn đêm anh ý đội áo mưa sang thăm bạn?
    Sáng 6h sang nhìn bạn
    Trước khi đi ra khỏi nhà nt cho bạn? Đến nơi nhắn tin cho bạn? Về nhà nt cho bạn?Đang làm việc, nt cho ban?
    Đừng vội kết luận người yêu mình vô tâm, hãy thử xem bạn đã làm được gì cho anh ý và anh ý đã làm được gì cho mình?
  5. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người góp ý đúng đấy harajukugirl ah. Bạn phải xem lại xem bạn đã quan tâm đến người ta đúng mức chưa? Hay là chỉ có một phía từ anh ấy thôi. Nếu bạn chưa/ko quan tâm đến anh ấy thì có lẽ nên thay đổi thái độ đi. Đến khi bạn thật sự quan tâm đến anh ấy rồi mà anh ấy vẫn vô tâm, dửng dưng thì quay lại đây để mọi người tư vấn tiếp nhé!
    Chúc bạn luôn vui vẻ nhé
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    kàm cao vừa thui kô đứt đấy em
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà con gái mệt lắm ... it quan tâm thì anh ko yêu e thật lòng , anh ko quan tâm e , a ko dành time cho em bla bla ...
    Quan tâm nhiệt tình thì ... mày rỗi hơi ko co việc à mà suốt ngày làm phiền bà rồi mày mê mệt bà rồi ... bà kiêu cho mày chết nhé ...
    Cho nên tóm lại là thèng con trai nên biết quan tâm vừa phải đúng lúc đúng chỗ ... cân bằng giữa gái và sự nghiệp cá nhân a còn cả đống bạn bè và công viêc ngoài e ra nghe rõ chửa he he ... theo thiển ý của e thì vẫn nên đặt nặg công danh sự nghiệp hơn chút ... thành đạt thì ko thiếu gái ... bản thân con gái cũng luôn đánh giá cao người con trai chăm chỉ làm ăn và có chí tiến thủ trong công việc hơn là cứ mê mãi gái gú suôt ngày ........

  8. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Em này chắc 9x , nhìn cái kiểu dùng từ và cả cách suy nghĩ
    Nên cho trước khi đòi nhận lại em ạ
    Đây không phải là phim mà sử dụng các phương pháp như "kiêu cho nó biết là mình đek cần nó", ai cũng có cái tôi cao ngất thế này thì chít...
    Tóm lại là phải biết nhường những cái gì cần nhường, và kiêu những thứ cần kiêu, ko thể vác ngược cái mặt lên giời mãi được, mà cũng không nên nhẫn nhịn quá...
    Em đã chủ động quan tâm đến người ta chưa? Hay em chỉ nghĩ trách nhiệm của người yêu em là phải thế nọ, phải thế kia?
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bảo với bạn em là mấy anh trên ttvn bảo với nó là ,loại như nó thì ế mốc mõm ra ,kiêu cái kiểu đấy có ngày bị đạp bay hết văn quyến với cả huỳnh đức ra ấy chứ mà vênh.xin lỗi tính anh là cứ nói thẳng
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Làm gì mà mấy bác nóng tính thế, người ta ko bít người ta mới hỏi thui mà.
    @Chủ topic: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mọi người trên này nói đúng đấy bạn ạ, trc tiên bạn nên xem lại bạn đã làm gì cho người yêu bạn chưa, bạn chăm sóc người ta, quan tâm người ta thế nào. Yêu chỉ là 1 phần trong cuộc sống thui, còn rất nhiều thứ khác để quan tâm, đừng đòi hỏi ngừơi ta nhiều quá dễ sinh ra mệt mỏi và nhàm chán.
    Nói đi cũng phải nói lại, đa số đàn ông con zai khi chưa chinh phục đc thì đúng là sẽ kiên trì, bền bỉ bám theo có thể nói là dai như đỉa, nhưng khi đã chinh phục đc rồi thì rõ ràng là đã xác định chủ quyền, có thể họ hơi lơ là việc quan tâm chăm sóc người yêu. Cái này phải xem cách ứng xử của các bạn gái thui, tùy từng người mà có những cách khác nhau. Chúc bạn sớm tìm đc cách của riêng mình!

Chia sẻ trang này