1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ng yêu ko mấy nhiệt tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi nhanh thôi em gái ơi,em mà cứ dư lày,giai nhà em gặp đc em nào khác mà em ý biết quan tâm chăm sóc cái là kiểu gì giai nhà e cug đá em đới,F5 khẩn trương nếu k muốn mất NY
  2. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Nên thử thay đổi 1 chút xem bạn của bạn có phản ứng thế nào.
  3. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là lúc tán thôi anh ạh. E tâm sự với 1 boy về việc này và bảo" nó có vẻ quan tâm đến m thì nhận đc câu" khi tán thằng nào chẳng quan tâm". Bgiờ thấy đúng thật.
    Nhưng có lẽ là e nên thay đổi như bạn gái nói ở trên. Cố gắng đừng dằn vặt giận dỗi nhiều quá. E ko fải là 9x nếu ko muốn nói là cũng lớn rồi nhưng tính hơi trẻ con so với tuổi.
    Cố gắng thay đổi vậy. A chị nào có tình huống gì tương tự cho e lời khuyên với ạh. Vì ng yêu trước của e e cũng suốt ngày giận dỗi ntn và cuối cùng cũng chia tay... Hiz
    Được harajukugirl sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 04/09/2008
  4. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    vậy cuối cùng hóa ra vấn đề là ở cô em.
    Cái kiểu con gái mà hơi tí là giận dỗi rồi õng ẹo là đàn ông ghét lắm.
    Bỏ cái tính ấy đi là lấy được chồng thôi he he
  5. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Với con gái, thước đo cho tình yêu là sự quan tâm. Nhưng với con trai, ko fải như vậy. Khi con trai bận rộn hay lo lắng, con gái nghĩ là sự quan tâm của mình sẽ làm cho anh ấy cảm thấy khá hơn. Nhưng thực sự có phải vậy ko ? Sự quan tâm của ấy làm cho chính con gái thấy khá hơn (vì thích đi quan tâm mà). Còn với con trai, bản năng không phải là quan tâm hay săn đón.
    (theo tớ nghĩ thì những ng con trai biết quan tâm là những người biết là con gái thích được quan tâm theo cái cách đấy,và vì họ yêu nên họ làm thế để con gái vui chứ bản thân họ không thực sự nhận thức được yêu là fải quan tâm)

    Những lúc mệt mỏi, con gái cần phải nói ra để chia sẻ, để giải tỏa bức xúc, và yêu cầu con trai cũng phải thế. Nhưng liệu việc anh ấy nói ra có thực sự làm cho anh ấy hết mệt mỏi không? hay con gái chỉ yêu cầu người con trai nói ra để giải tỏa chính bức xúc của mình ?
    Vậy cái mà người con trai cần những lúc mệt mỏi là gì ? Là càng ít cái để lo càng tốt. Thế nhưng con gái lại cứ đi theo để trách móc, để hờn giận. Thực tế là con gái nghĩ làm như thế anh ấy sẽ quan tâm đến mình hơn, làm cho mqh được cải thiện hơn. Nhưng chính cái đấy lại làm cho con trai có thêm nhiều cái để suy nghĩ, mệt mỏi hơn.
    Với con gái, thể hiện của yêu thương là lo lắng. Lúc nào cũng nghĩ: con trai yêu mình thì phải lo lắng cho mình. Nhưng con trai thể hiện của tình yêu là sự yên tâm. Trước đây cũng nhiều lúc tớ ko được quan tâm, tớ buồn, khóc lóc. Tớ hỏi ng ta thì ng ta nói: "Anh thấy vẫn ổn đấy chứ, có chuyện j đâu?" Lúc đấy tớ thấy rất giận. Vì sao trong lúc mình buồn mà ng ta có thể nhởn nhơ như thế ???
    Nhưng rồi mình nghĩ: Con trai vì yêu nên cảm thấy yên tâm với tình yêu đấy. Họ biết là họ đang có ta, vì vậy nên họ thấy ko cần thiết fải lo lắng, còn phải dành đầu óc tâm trí cho những vấn đề khác. Họ ko hiểu vì sao cứ phải lo lắng khi đang yêu ?
    Cuối cùng thì chỉ có con gái là tự làm khổ bản thân vì những lo lắng của chính mình, đau khổ vì không được quan tâm theo cái cách mà mình thích.
    Cách của tớ là mỗi ngày tớ phải đọc 5 lần 2 câu thần chú sau:
    1. Không được phép coi sự quan tâm là thước đo tình cảm của con trai
    2. Không bao giờ được phép so sánh ng yêu mình với ng yêu đứa hàng xóm
    (cái này thì tớ thấy con gái nhiều khi ko nhận ra nhưng trong thâm tâm vẫn luôn có sự so sánh nhất định: sao con bạn nó đc ng yêu gọi điện nt lắm thế, có phải nó được yêu nhiều còn mình được yêu ít không )
    đấy, tâm niệm thế nhưng cũng khó phết đấy. Chỉ biết là: mình yêu thì chỉ mong cho ng ta hạnh phúc thôi, ko thể chỉ mong người ta làm gì để mình hạnh phúc được . Còn phải luyện nhiều
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cách của tớ là mỗi ngày tớ phải đọc 5 lần 2 câu thần chú sau:
    1. Không được phép coi sự quan tâm là thước đo tình cảm của con trai
    2. Không bao giờ được phép so sánh ng yêu mình với ng yêu đứa hàng xóm
    (cái này thì tớ thấy con gái nhiều khi ko nhận ra nhưng trong thâm tâm vẫn luôn có sự so sánh nhất định: sao con bạn nó đc ng yêu gọi điện nt lắm thế, có phải nó được yêu nhiều còn mình được yêu ít không )
    đấy, tâm niệm thế nhưng cũng khó phết đấy. Chỉ biết là: mình yêu thì chỉ mong cho ng ta hạnh phúc thôi, ko thể chỉ mong người ta làm gì để mình hạnh phúc được . Còn phải luyện nhiều
    [/QUOTE]
    Thanks c nhiều. Đọc bài này của chị thông ra nhiều quá. Hiz hiz. Nhưng mah luyện đc " ko đem sự quan tâm ra làm thước đo và ko so sánh với ng khác cũng là 1 quá trình dài và quyết tâm hơi bị cao đấy Với cả ko fải tất cả những ng ít quan tâm là vẫn còn yêu, nhiều khi thiếu quan tâm là dấu hiệu cho nhiều sự lo lắng khác, nhưng dù sao cũng nên học cách yêu để khiến ng yêu ko fải thêm đau đầu.
    Vote sao
  7. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1

    Tớ cũng có một câu để hỏi mọi người. Con trai thích được quan tâm theo cách nào?????????????
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Các anh zai đâu lên tiếng đi ạh. Tiện thể cho e hỏi anh zai tính tự tin thì muốn đc quan tâm ntn
  9. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    khiếp có đọc máy em trên mới thấy con gái thời nay vẫn còn lãng mạn ghê nhỉ, he he
  10. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi ý tớ nói con trai ko thể hiện tình yêu bằng những lo lắng vô lý và ko cần thiết. VD như: con gái cứ hay suy diễn, ít quan tâm tí là nghĩ anh ấy ko yêu mình nữa, bla bla, con trai nó thấy thế rất vô lý và ko thích kiểu lo lắng thế.
    Chứ những lo lắng cần thiết thì là cơ bản ai yêu cũng sẽ thể hiện cả, VD như: mình ốm thì ng yêu mình chắc chắn phải lo lắng và chăm sóc rồi. Ấy gặp vấn đề, ấy buồn mà ng yêu ko lo thì sẽ là vô tâm đấy.
    Hix, vậy nhưng cũng khó nhỉ. Phải cố gắng mà cảm nhận thôi.
    Với lại, tớ để ý thấy thế này, lúc con trai gặp vấn đề ý, mình hỏi ng ta ko muốn trả lời đâu, vì sĩ diện mà. Chưa tìm ra cách giải quyết thì ko muốn nói đâu. Nhưng cố đợi 1 thời gian khi các ông ý đã giải quyết xong xuôi vấn đề rồi, gợi ý 1 tí là các ông khai ra.
    "Anh đã gặp vấn đề xyz nhưng tất nhiên với sự thông minh khéo léo của mình anh đã cho êm hết "
    Lúc đấy mà khen cho mấy câu chắc vênh lắm, hihi
    Ngốc nghếch nhỉ

Chia sẻ trang này