1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi người bạn mà mình tin tưởng nhất lại lừa dối mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi người bạn mà mình tin tưởng nhất lại lừa dối mình

    Cách đây mấy hôm,H,người bạn thân của mình đến nhà mình để ôn bài.Lúc đó là 3h chiều.Tối hôm đó mẹ mình phát hiện ra sợi dây chuyền vàng để trong buồng tắm đã biến mất.Hôm đó chỉ có H là người lạ vào nhà mình.Trong nhà kô ai đụng đến sợi dây đó.Mẹ mình có hỏi H nhưng H đã chối.Mình kô tin H làm chuyện đó,nhưng nó đã quá rõ rồi mình phải làm sao đây.H là người bạn thân thiết nhất từ trước đến giờ mà mình có đc.Mình kô muốn mất đi một người như H.Mình kô biết phải làm thế nào nữa.Mấy hôm nay mình như người mất hồn,lại thêm việc mẹ mình nói những điều kô hay về H,mình kô thích như vậy.

    Nhiều lúc mình nghĩ có phải mình đang bị lợi dụng hay kô nữa.Từ khi xảy ra chuyện này mình hầu như mất lòng tin vào mọi thứ.Tại sao người mà mình tin tưởng nhất,quan trọng đối với mình nhất lại lừa dối mình như vậy.

    Mình muốn chết quá!
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Một là tìm hiểu cho kỹ càng, đừng kết luận gì khi chưa có bằng chứng kẻo đau lòng cả bạn và người bạn kia. Hai là nếu thật sự thì hỏi người bạn đó vì sao, có lý do chính đáng nào không. Ba là nếu người ta lấy chẳng vì lý do gì thì.... đừng bao giờ tin nó nữa. Đời có mấy ai biết đến chữ NGỜ!
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Thứ nhất nếu chưa biết thì ko được đổ oan cho người khác mà sau này phải hối hậnThứ hai nếu đó là sự thật thì ...nghỉ chơi nó ra
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Shame on you if you fool me once
    Shame on me if you fool me twice
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    1-Tất cả những gì kể trên chỉ cho thấy là bạn và mẹ bạn đang NGHI NGỜ bạn kia lấy chứ chưa có tình tiết nào xác nhận việc đó cả.Để trong nhà tắm ai bảo không có khả năng rơi xuống sàn nhà và nước cuốn trôi?Ai dám đảm bảo là để đâu đó rồi nghĩ là để trong nhà tắm...
    2-Bạn kia đến chơi nhà với mục đích là học bài,nói thật một câu là nếu có nhìn thấy cái dây chuyền trong nhà tắm thật đi nữa mà trót nổi lòng tham (hoặc vì bị cái gì đó thôi thúc phải lấy trộm như là thiếu tiền,nợ,khó khăn...) trót lấy rồi thì liệu bạn ý có dám nhận là cháu đã lấy không? Với cả lại là bạn thân nữa chứ.Chả có ai lấy xong ra nhận ngay cả,
    3-Tôi khuyên 1 câu chân tình là Tiên trách kỷ hậu trách nhân,hãy cố mà nhớ lại xem tung tích cái dây chuyền đó là ở đâu... để quên trong nhà tắm e là cũng có phần lỗi của mình.
    4-Và cuối cùng : Dù bạn kia có lấy thật hay là bị oan đi chăng nữa thì tình cảm bạn bè cũng đã rạn nứt như là chiếc dây chuyền một đi không trở lại=>>> đó mới là mất mát lớn nhất đấy.
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tên topic nặng nề quá cậu ạ!
    Nếu chỉ vì một sợi vật chất mà cậu bạn kia mờ mắt (nếu cậu ấy quả thật đã lấy) và cậu thì tràn đầy sự nghi ngờ - thì tình bạn của các cậu không thể bền được đâu! Thật đấy!
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ nó ... đồ mất rồi cho nó mất luôn ... Thấy bị lợi dụng thì nghỉ chơi ... HẾT
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra điều đó sẽ cho ta một bài học. Ko phải ai cũng là người tốt. Phải nhìn nhận người tốt hơn.
    Nhưng bạn ko nên mất lòng tin ở tất cả mọi người. Ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Quan trong là ta kiếm đúng người bạn tốt
  9. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dễ dàng mất đi lòng tin của mình như vậy nhỉ. Nếu đã là một người bạn thân thiết từ trước đến này thì u phải biết là người đó có lợi dụng mình hay không chứ? Chỉ vì một việc chưa chứng thực ra đâu mà đã vội kết luận như vậy rồi. Nếu tôi là H và đọc thấy những dòng u viết thì tui nghĩ chơi u trước chứ kô phải đợi đến khi u "muốn chết quá". Còn nếu người ta có dấu hiệu lợi dụng thì phải dùng nhiều cách chứng thực xem thế nào chứ?
    Dấu đầu thì lòi đuôi, nếu đã lấy một tài sản lớn thì trước sau gì cũng phải dùng vào mục đích gì rồi, mà bạn bè thân thiết thì càng dể tìm hiểu hơn.
    Mà mất rồi thì thôi, của đi thay lòng người mà. Bán một sợi dây chuyền để mua một lòng tin thì cũng quá rẻ.
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đó, bạn thử xem kỹ lại xem!
    Biết đâu chỉ hiểu nhầm???

Chia sẻ trang này