1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi người bạn mà mình tin tưởng nhất lại lừa dối mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là trước khi H đến, mình đã thấy sợi dây để trong buồng tắm rồi và khi mẹ phát hiện ra mất sợi dây mình đã lục tung cả phòng tắm và cả mọi nơi trong nhà mà vẫn kô thấy.Mình rất muốn gặp H để hỏi cho ra nhẽ nhưng mình kô biết phải nói như thế nào đây.
    Hi vọng đây chỉ là một sự hiểu nhầm.
    Được CONBELILAC sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 15/05/2006
  2. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  3. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tớ rât thích câu của ban Saturdayssss;
    Shame on you if you fool me once
    Shame on me if you fool me twice.
    Vani totally agree with U
  4. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    nói như vậy có nghĩa là nên quên người bạn đó đi?
  5. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hãy tìm hiểu sự thật. nếu như có sự nhầm lẫn thì một lời xin lỗi chân thành là xí xóa hết (tất nhiên nếu người kia không cố chấp). nếu là sự thật thì đừng tiếc sợi dây chuyền, đó là cái giá cho một bài học (dù hơi đắt). hãy tiếc cái tình bạn mà mình đã dày công vun đắp. còn người kia hả, nghỉ chơi khẩn trương. thế thui.
  6. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình định hỏi thẳng ng` bạn đó,nhưng kô biết phải nói như thế nào.Giúp mình với.
    MÌnh định nagỳ mai sẽ hỏi.Nên hỏi trực tiếp hay gọi điện thoại đến.
    Được CONBELILAC sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 17/05/2006
  7. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới hiểu vì sao, từ thủa bé, mẹ em đã dặn đi dặn lại câu "MỘT MẤT MƯỜI NGỜ" Không bao giờ được vào nhà ai mà không có người ở nhà, hey, nhưng đây là trong nhà tắm mà, chẹp chẹp... "âu cũng là cái liễn"...
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sự nghi ngờ về người bạn kia lấy dây chuyền là quá lớn,vậy thì bạn hãy hẹn gặp người bạn kia ở một chỗ nào đó chỉ có 2 người như quán cafe chẳng hạn... rồi hỏi.Trước khi hỏi thì nên bắt đầu bằng : Chúng ta là những người bạn của nhau,vậy hôm nay chúng ta nói chuyện thẳng thắn và chân thành nhé... cứ có sao nói vậy,hỏi thẳng luôn xem bạn kia có lấy hay không?
    Tôi tin là bạn kia sẽ không nhận cho dù có lấy thật,còn nếu không lấy thì đó là một điều khủng khiếp
    Mà đằng nào đi nữa với sự nghi kỵ lớn thế này rồi thì tình bạn cũng coi như chả còn gì,thôi thì cứ nói toẹt ra cho xong
  9. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà gay nhỉ ?? Thôi bạn đành chấp nhận sự thật và tìm cho ra chân lí đi........ Nhưng nói thật nha, đó chỉ là suy nghĩ của bạn thôi chứ bạn đâu có tận mắt thấy đâu mà phải không ?? Suy đoán cũng chỉ là suy đoán thôi chứ không có bằng chứng thì đừng đưa ra kết luận..............Và bạn cũng phải chắc ch8án rằng sợi dây chuyền của mẹ nằm ở đâu..............
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    nghỉ đi bạn. nếu bạn đó lấy, đáng để bỏ. nếu bạn đó ko lấy, nhưng trong lòng mình đã có vết rạn mà mãi mãi ko xoá được, ko nên nghi kị nhau làm gì, nên gạt ra khỏi cuộc sống của mình
    tớ cũng bị bạn thân lấy đồ 2 3 lần rồi, nghỉ là xong, hết nghĩ

Chia sẻ trang này