1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi người bạn mà mình tin tưởng nhất lại lừa dối mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ừm có khi chết cũng được
  2. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    trước tiên phải tự hỏi mình thế này: nếu bạn hỏi và bạn của bạn nói là ko lấy thì bạn có tin ko? nếu ko tin thì đừng hỏi và cứ tiếc nuối. "sợi dây chuyền" cũng như 1 thử thách trong vô số các thứ thách. tình bạn ko thật sự thì trc sau cũng mất ko vì sợi dây chuyền thì cũng vì nhẫn kim cương, ví tiền hay....chẳng gì phải tiếc những thứ ko bền vững.
    còn nếu bạn tin những gì bạn mình nói thì cứ gọi điện hỏi 1 cách bình thường "mi có thấy sợi dây chuyền ta để trong toilet ko?", hoi 1 cách bình thường. và nếu bạn của bạn trả lời là "ko". thì cứ tin và cho chuyện đó vào quên lãng đi. làm dc như vậy mới thật đáng nể.
    rồi một ngày mọi thứ trở nên nhạt nhoà trong tôi, trong anh...như hạnh phúc chưa khi nào tồn tại???
  3. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì được cả. Coi như là một bài học, mai mốt nên cẩn thận hơn khi đặt lòng tin vào người khác.
  4. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    kiếm người iu và giữ bạn thân là rất dễ ,nhưng cái khó là kiếm được bạn thân và giữ đc người iu.Bạn bè có nghĩa là tin tưởng ko nghi ngờ...còn nếu đã nghi ngờ thì....bạn bè cái quái gì nữa.Nếu ấy đã nghi ngờ bạn mình thì tớ nghĩ dù bạn của ấy có giải thik thế nào đi nữa thì ấy cũng chẳng tin đâu.Vậy nên theo tớ dẹp quách cái tình bạn (hay cái thứ được gọi là tình bạn) ấy đi.Ấy bảo đó là bạn thân nhất của ấy vậy mà ấy chẳng thể hiểu nổi bạn mình có là người như vậy hay ko nữa...tớ nghĩ rằng cái từ "bạn thân nhất" ấy nên xem lại.Nếu bạn của ấy có việc cần tiền mà trót làm điều dại dột...nếu đó thực sự là một người bạn thì chẳng cần ấy hỏi đâu...bạn của ấy sẽ tự nói ra và ấy cũng sẽ bỏ qua thoai....vì lương tâm của một người bạn sẽ ko cho fép bạn của ấy làm thế.Mất tiền là mất ít ,mất bạn là mất nhiều và mất lòng tin là mất tất cả...bi giờ ấy thử nghĩ xem ấy vừa mất một người bạn vừa mất lòng tin vào cậu ý ...liệu có bằng mất cái dây chuyền ko?Nếu ấy nghi ngờ bạn của mình,nếu tớ là ấy thì tớ sẽ vứt luôn cái tình bạn ấy vào Recycle Bin và thẳng tay shift+del luôn tên của người mà ấy gọi là bạn thân nhất khỏi bộ nhớ...và thử tìm tới một người bạn khác.Nhưng tớ nghĩ sau vụ này ấy khó mà tìm thấy một tình bạn thực sự nữa vì niềm tin của ấy vào tình bạn đã 1 lần bị sứt mẻ roài....thế thoai...
  5. tieuthu_dixe_kutkit

    tieuthu_dixe_kutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cùng lúc mất 2 thằng bạn thân nhất.Không phải là đứa hay để bụng,có những chuyện cho qua rất nhanh nhưng lần đó thì ko thể nữa.Nhắn tin hỏi lại lần cuối,không trả lời,chặn cuộc gọi luôn,ignore nick,không gặp nhau,vô tình gặp thì đuổi.....
    Lu''c đó thực sự rất mệt mỏi,chỉ cần nhìn thấy bạn của nó thôi cũng đã khóc đc rùi,gặp nó nó nhìn mình buồn lắm,ôm mình thì cũng gạt ra.Giữa mỗi đứa đâu ít mối quan hệ,bạn bè đứng ngoài nhìn vào hỏi làm như thế có vô tình quá không,có quá đáng lắm không,...Nhưng h nghĩ lại vẫn thấy mình đã làm đúng,mọi chuyện đều đã trôi qua mặc dù kỉ niệm vẫn đôi lúc trở về.
    Những j đã vỡ thì ko bao h gắn lại đc,niềm tin đã ko còn thì chấm dứt còn hơn là sống với nhau= bộ mặt khác
  6. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình thì dị ứng với những nghi ngờ như thế này. Ngày trước ở nhà thỉnh thoảng mẹ mình lại kêu mất tiền , nhưng được cái mấy chị em mình thì mẹ hoàn toàn tin tưởng nên chẳng nghi ngờ ai, khoảng vài ngày sau thì lại kêu tìm thấy rồi. Thế nên hãy nhìn vào tư cách của người ta mà phán xét. Người bạn hoàn toàn tin tưởng mà chưa bát được tận tay thì đừng có vội nghi ngờ như thế.

Chia sẻ trang này