1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người con gái khóc ? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Angel_Wings, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hix. Vấn đề ở chỗ "pre-giải tán " mà bác . Chẵng lẽ đuổi nàng về hả bác?
  2. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Sau này dễ xảy ra nạn bạo hành trong gia đình lắm
  3. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Còn nước còn tát!
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          Ông hỏi câu này thì ông quả là con gà công nghiệp [​IMG]. Xin mời ông vào hội của tôi, Tôi sẽ nói cho thêm nhiều tình huống hay hơn nhiều http://www3.ttvnol.com/lamquen/593239/trang-1.ttvn      Riêng tôi chưa bao giờ phải làm cho con gái khóc, còn nếu có thì chỉ có cách ôm chặt nàng vào lòng (ko cựa quậy được) rồi dùng lưỡi[​IMG]mà lau nước mắt cho nàng. Được chưa ạ ?     Từ khi vào topic này, thấy nhiều gà quá...thế làm sao mà lọt vào vòng sơ tuyển của cô em (chưa biết mặt) nguoi_con_o_lai của Tôi bên cái topic tuyển người yêu cớ chứ ?Gà quá cơ !
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi khóc tôi không muốn gì hết , tôi chi muốn bạn của tôi là bờ vai là chỗ tựa để tôi tựa lấy . Tôi muốn bạn tôi chở tôi đi trên đường và đừng nói gì hết . Thế thôi . Còn nêu hơn nữa thì bạn tôi sẽ đưa tôi đi ăn kem( sau khi đã khóc xong) . Hết nà!
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vừa đọc 1 bài viết của bạn, nước mắt tớ lại rơi nè, ướt hết bàn phím rùi, nhưng nếu bài viết đó đúng như những gì tớ nghĩ thì nó là giọt nước mắt hạnh phúc bạn ah, vì thế hãy cứ để tớ khóc bạn nhé. Tớ chỉ khóc trong 2 trường hợp thui: 1 là hạnh phúc, và 2 là quá đau khổ (khi bạn làm 1 điều gì đó ko thể tha thứ được chẳng hạn mà khi đó thì ko phải trước mặt bạn đâu nhé, tớ nghĩ là tớ sẽ kìm nén được khi ở trước mặt bạn và về nhà mới bắt đầu, đâu cần bạn phải làm gì đúng ko?). Còn những trường hợp khác như giận hờn vu vơ thì ko bao h nhé, uhm, mà cũng ko biết được, chỉ là ko khóc trước mặt bạn thui.
    hehehe, đây chỉ là 1 chút cảm xúc của P với 1 người, nhưng hy vọng nó cũng phần nào góp 1 ý kiến vào cái topic này. Tóm lại, theo P nghĩ, khi người con gái khóc (vì chuyện riêng của 2 người) thì người con trai đều ko phải làm gì hết Just my idea!
  7. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Vừa cách đây ít phút gặp 1 em gái giận nhau với bạn,chạy theo khuyên em ấy đc vài câu thì em ấy khóc,trời thì lanh -8,-9 độ,mình thi mặc mỗi quần ngố,áo phông,tuy trong KTX có lò sưởi nhưng mà vẫn lạnh,hic....thấy em khóc chẳng dám ôm,chi cầm tay em ấy an ủi thui,em ấy khóc mà người mình thì cứ run bần bật,hic....ghét nhất là con gái khóc,lần sau mà gặp em nào đứng khóc cho đắp chiếu luôn.
    Rurouni Kenshin
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Khóc 1 mình vẫn hay hơn vì có thể khóc to và khuân mặt thì đủ tư thế xấu xí hix...Mình chẳng thích khóc trước mặt mấy ông con trai , nhất là mấy ông không biết dỗ dành , chỉ biết ngồi nhìn đầy lo âu hix ,lúc ấy mình lại phải quay lại động viên người ta :" Em không sao đâu mà " Hix , chán !
  9. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khi nào con gái khóc thì cứ để họ ... khóc tiếp thôi! Khóc chán, khóc hết nước mắt thì sẽ thôi.... không khóc nưa! Nếu thấy nhiều nước mắt quá thì kiếm cho họ một cái khăn, để họ lau nước mắt! Tôi rất sợ những cô gái mít ướt! Tốt nhất là tránh xa để khỏi phải làm gì khi họ khóc!
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cry on my shoulder!Hãy để con gái khóc,còn mình thì lấy giấy ăn lau nước mắt...(hơi tốn giấy ăn đó)

Chia sẻ trang này