1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người đàn ông nói dối?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sunflowerboy, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi người đàn ông nói dối?

    Làm gì khi người đàn ông nói dối?



    Mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp bỗng tan rã bởi chàng làm nàng mất lòng tin chỉ vì một điều nói dối vu vơ, không làm hại ai. Phải cư xử thế nào trong trường hợp chàng phạm phải lỗi này? Hãy lắng nghe lời khuyên của nhà tâm lý.


    Bạn nên hiểu rằng kể cả những người đàn ông tử tế đôi lúc cũng nói dối


    Do không muốn làm tổn thương người phụ nữ họ quan tâm, vì vậy đôi khi người đàn ông sẽ nghĩ ra một sự thật khác nếu như mình không có lỗi. Bản thân mỗi chúng ta đều không muốn phức tạp. Khi đó, một sự thật làm vừa lòng cả hai phía đôi khi lại là món quà tặng thú vị cho mối quan hệ.


    Hãy chú ý tới những gì người đàn ông làm hơn là điều anh ta nói

    Nên làm gì khi người đàn ông của bạn bỏ đi một tuần mà không gọi điện cho bạn? Hãy tập trung phân tích những gì anh ta đã làm trong tuần lễ đó thay vì nghe sự giải thích. Với đàn ông, bạn nên chú ý tới những gì anh ta làm hay không làm hơn là những gì anh ta nói.


    Đảm bảo chắc chắn rằng anh ta biết rõ bạn muốn gì


    Nếu có những dấu hiệu đáng nghi ngờ xuất hiện, đặc biệt là trong một quan hệ mới, người phụ nữ nên chủ động làm sáng tỏ vấn đề. Bạn hãy chốt lại điều cần biết sau khi đã trình bày vòng vo, bởi đàn ông thường thành thật với những gì chắc chắn và rõ ràng. Chẳng hạn nếu bạn nghi ngờ người đàn ông của mình ngoại tình, hãy nói thẳng thắn: "Em muốn biết chi tiết về người con gái đó và muốn gặp cô ta". Khi đó, cho dù người đàn ông không trả lời thành thật thì anh ta cũng biết rằng mình không thể giữ bí mật được nữa.


    Hãy để thời gian chỉ ra tính cách thực sự của anh ta



    Sự kiên nhẫn là cách duy nhất để bạn hiểu anh ấy là người như thế nào. Hãy nhớ rằng quá trình phát triển của mối quan hệ cũng là quá trình bạn phải tìm hiểu về người ấy.


    Đừng tự lừa dối mình

    Có những phụ nữ tránh thẩm tra hoặc dò hỏi những mối quan hệ mờ ám của người yêu bởi họ sợ người đàn ông đó sẽ rũ bỏ họ khi sự thật bị phơi bày. Hãy đừng lừa dối bản thân mình. Bạn không phải luyến tiếc một mối quan hệ làm bạn phấp phỏm, lo âu, thất vọng.


    Khi bạn phát hiện người đàn ông của mình nói dối, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn đã kết thúc



    Trước hết, bạn hãy đưa ra tín hiệu để anh biết rằng bạn không bằng lòng về điều đó. Tiếp đó, bạn hãy ban phát cho anh chàng một chút tình cảm. Sau đó, tuỳ theo thái độ của anh ta, hãy thẳng thắn tăng thêm sự ban phát nếu anh ta tỏ ra thành khẩn và hối hận. Cứ như vậy, lòng tin vào tình cảm sẽ quay lại lúc nào mà chính bạn cũng không hay.


    Theo Thế Giới Phụ Nữ
  2. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hi` bác sunf chuyển sang box Tâm sự hồi nào vậy?
    Tớ ghét nhất là nói dối! both man and woman. Ai nói dối tớ là tớ ghét, kể cả chuyên gia tâm lý.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    o**************
    chị one third ơi !! nhiều khi nói dối lại hay hơn là nói thật đấy chị ạ
  4. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thế 1/3 có biết là trong bao nhiêu sự thực 1/3 đã được nghe từ trước đến nay có bao nhiêu % là nói dối không? (vì lời nói dối nhiều khi là dễ tin hơn là nói thật, vì nó xuôi tai hơn)
  5. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bạn one thớt ơi, nói dối cũng không hoàn toàn không tốt đâu. Cũng như đi trên đường bạn phải tránh nhiều người thì mới có thể về nhà được. Nếu bạn cứ đi thẳng băng thì chắc chắn là sẽ đâm vào người kách đấy. Lúc đó thi chú cảnh sát cũng sẽ đến tóm bạn thôi. Đời là vây muh
  6. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    To hấp23 : không hiểu câu hỏi của bạn lắm! nói dối thì cũng nhiều cách! và nhiều mục đích. Xét theo mục đích của người nói, nếu họ không muốn làm đối phương bị đau lòng thì có thể chấp nhận. Nhưng nói dối để phục vụ mục đích cá nhân làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, đặc biệt khi người đó đặt niềm tin vào bạn thì là xấu!
    Ví dụ cho dễ hiểu này: một đứa trẻ đòi mẹ nó ăn kem khi nó đang bị viêm họng, mẹ nó không cho và nói là bác chủ hàng không bán kem! là không được! vì khi đứa trẻ phát hiện ra sự thực thì nó cũng thành ra hay nghi ngờ những gì mẹ nó nói! Tôi nghĩ bà mẹ nên giảng giải cho đứa trẻ hay có thể dùng biện pháp mạnh! sau này khi nó hiểu ra thì nó sẽ càng tôn trọng mẹ nó hơn!
    Bản thân tôi sure là tôi nói sự thực! nhưng cách nói sự thực cũng là một nghệ thuật! và nth đó sẽ không gọi là nói dối. vì bản chất của nó không thay đổi.( Sữa chua và sữa tươi khác với sữa đậu nành. Một loại là từ động vật, một loại từ thực vật. Nôm na vậy thôi.) Để phán đoán xem người đó nói thật hay nói dối không dễ nó đòi hỏi nhìu kỹ năng (visit FBI or CIA)
    To VẤP : ví dụ bạn đưa ra không có gì gọi là hợp lí cả! nghĩ ví dụ khác đi nhé!
    Cũng như đi trên đường bạn phải tránh nhiều người thì mới có thể về nhà được. Nếu bạn cứ đi thẳng băng thì chắc chắn là sẽ đâm vào người kách đấy. Lúc đó thi chú cảnh sát cũng sẽ đến tóm bạn thôi. Đời là vây muh
    Bạn lại nghĩ nói thật là nói toạc móng lợn rồi. Mà theo ví dụ của bạn tránh người đi trên đường là dối họ hả? sao mà ngố thế?! Mà cảnh sát cũng có luôn trung thực đâu nhở! he he bạn không là đối tượng cãi nhau với tôi đc roài tiếc quá!
  7. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cho ví dụ đi bé Đá ơi
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin bác,,, tớ chẳng thấ y nói dố i hay gì cả.. tớ thì càng ít nói dối càng tốt... Ko thích thì dừng nói gì tốt hơn
    bạn có buồn ko khi người yêu nói dối.......... Tớ có buồn dấy huxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  9. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    1. Không nên xuyên tạc tên của người khác thế!
    2. Về mục đích của nói dối: ("nếu... nếu...." ở trên) có loại thứ 3 nữa là Chronic liar thì sao, chẳng có mục đích gì cả, chẳng qua là bệnh lâu năm khó chữa, nói dối chỉ để nói dối thôi, chẳng vì cái gì cả thì là tốt hay xấu, có hại hay không có hại?
    Nói dối cũng chỉ là 1 fact của cuộc sống mà thôi, chẳng tốt chẳng xấu. Nhất trí với bạn là phải xem hoàn cảnh cụ thể (mục đích sử dụng, cách thức sử dụng, hậu quả.... kể cả user nữa)...
    Còn cái vấn đề bạn ko hiểu là thế này: thế bao nhiêu "sự thực" bạn đã được nghe từ xưa đến nay thì bạn chắc là 100% là sự thực cả hay không, hay là có 1 số % là "láo toét" nhưng bạn tin là thực? (mà sao bạn biết được, right?)
  10. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, chủ đề này là "Làm thế nào khi người đàn ông nói dối" cơ mà. Đề nghị các bác tập trung hơn vào chủ đề chính không cần đi sâu vào phân tích vào khái niệm đâu.
    Em thích chủ đề này lắm. Nhân tiện em cũng xin nhiệt liệt ủng hộ quan điểm của bác one third. Em ghét nhất nói dối, và là con gái em lại càng ghét sự nói dối từ phía đàn ông. Nói dối là xấu xa và càng xấu xa hơn khi người đàn ông nói dối để tổn thương tụi con gái chúng mình.

Chia sẻ trang này