1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người đàn ông nói dối?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sunflowerboy, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, chủ đề này là "Làm thế nào khi người đàn ông nói dối" cơ mà. Đề nghị các bác tập trung hơn vào chủ đề chính không cần đi sâu vào phân tích vào khái niệm đâu.
    Em thích chủ đề này lắm. Nhân tiện em cũng xin nhiệt liệt ủng hộ quan điểm của bác one third. Em ghét nhất nói dối, và là con gái em lại càng ghét sự nói dối từ phía đàn ông. Nói dối là xấu xa và càng xấu xa hơn khi người đàn ông nói dối để tổn thương tụi con gái chúng mình.
    To bac hap23: hehhehehe... tên bác như vậy đến em cũng đọc thành là hấp23. Thời tiết dạo này nóng quá nên em tưởng bác thấy bức bối trong người nên đặt nick là hấp. Hoá ra không phải he he he.... vậy nick của bác phát âm thế nào ? bác cho cả làng biết để không phạm huý hay mang tiếng chửi bác.
    Qua bài viết của bác em thấy bác là người cũng ní na ní nuận ghê lắm nhưng hơi phức tạp he he he ..
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bảo "thế à?" rồi thản nhiên quay sang làm việc khác!
  3. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng mà còn ti toe tập phát âm? Ai nghe? Muốn tập phát âm thì đợi lúc nào ta offline cái (hạ hồi phân giải sau), còn tạm thời người ta viết tên thế nào thì cứ thế mà trích dẫn.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thì ko thèm nói chuyện cả hắn nữa.. nếu nặng thì chia tay luôn... Nói dối à,,, cho chết
  5. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mình lấy ví dụ để đưa lý thuyết này lên tầm cuộc sống gần gũi hơn với mọi người mà lại bị dội ngay gáo nước lạnh rồi.
    Nói thế chứ trên đời này ai mà chẳng nói dối (cả tốt lẫn không tốt). Chẳng nhẽ bạn không muốn nghe:
    Lỗ mũi có tám cánh lông
    Chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho
    Biết là nói dối nhưng những câu nói dối kiểu này càng tăng thêm tình yêu thương mà thui . Còn với kiểu đàn ông nịnh hót, hoặc mở mồm ra là nói dối thì chắc chắn chẳng có ai thương rồi, OK?
    To one thớt: phê phán đồng chí thì cũng nhẹ nhàng thôi, chê thế này tớ đau lòng wa'' ( đấy ..... )

Chia sẻ trang này