1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi người mình yêu lại đi yêu thằng bạn thân của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Devil_dragon113, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Devil_dragon113

    Devil_dragon113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi người mình yêu lại đi yêu thằng bạn thân của mình

    Mình xin hỏi các bạn rằng các bạn sẽ làm gì khi nhìn người mình yêu tha thiết lại đi yêu thằng bạn chơi với mình từ khi "lapoleong còn cởi truồng". thật la khó xử. Mong các bạn giúp mình.
    [marquee]Tell me the way !!!!Help me!!!!!![/marquee]
  2. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tớ thì coi trọng bạn thân lắm vì khó kiếm mà, nhưng tuỳ trường hợp hoàn cảnh nữa, tại sao hai đứa nó yêu nhau? Phản bội mình??? Chứ nói chung chung vậy thua
    Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  3. rocker4men

    rocker4men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thui coi thế nhưng mà may,coi như níu kéo cũng vô ích.thiên hạ đầy con gái thế kia có gì đâu mà tiếc nuối.tập trung lấy lại thăng bằng rùi làm việc thật tốt,rồi 1 ngày nào thế love đúng ý sẽ đến với bạn không sớm thì muộn.trong thời gian này seo bạn không gia nhập hội những người thích độc thân đi nhỉ.nhiệt liệt chào đón bạn tại hội những người độc thân(BOX sở thích).
    Rocker 4  Women.....and .....more
  4. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thì nhủ thầm rằng mình còn may mắn hơn thằng bạn nối khố của mình chứ sao nữa...
    Mà người mình yêu tha thiết chắc gì đã yêu mình thiết tha, người ta đã không yêu mình thì người ta đi yêu ai có tội tình gì đâu mà mình thắc mắc?
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu , như thế lại càng hay, ta phát hiện ra là con bồ của mình chỉ là một con **** , còn thằng bạn thân là ********* đểu.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  6. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Xin trình bày 4 bước để giải toả nỗi niềm. Xin thực hiện vào ban đêm, ngày nào cũng làm như vậy.
    Bước 1: Tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa, lăn nách v..v...
    Bước 2: Chuẩn bị giường chiếu thật cẩn thận, sạch sẽ. Cần phải chú ý là bạn phải có 1 cái gối thật to.
    Bước 3: Gọi điện cho bạn gái hay còn gọi là người yêu cũ. Nói vài lời.
    Bước 4: Leo lên giường, ôm gối và khóc. Sau một hồi khóc, bạn sẽ nghĩ ngợi và chìm dần vào giấc ngủ. sáng dậy bạn sẽ thấy yêu đời hơn.
    Chú ý: Cần thay vỏ gối đều đặn cho đến khi không cần khóc nữa. Lúc đó bạn đi ra ngoài, biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp đang chờ đợi bạn.
    __________________________________________+ My Web
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Bạn có quá lời quá không?
    Chẳng có gì cả,người mình yêu tha thiết yêu người bạn thân mình thì có sao đâu.Chẳng phải là chuyện đáng mừng đấy sao?Sao ban không thể suy nghĩ thoải mái hơn nhỉ?
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi. Yêu lại cô bạn thân của người yêu mình.. xem cảm giác yêu bạn của người yêu nó thế nào mà cô ta lại thich!
    big gun
  9. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhớ chuyện Lưu Bình, Dương lễ ko ? Người ta còn nhường vợ của anh ta cho bạn để vợ nuôi bạn ăn học nữa là ...
    Vì thế, chuyện của bạn cũng dễ xử thôi, vì đó là người bạn yêu chứ không phải là người yêu bạn rồi lại đi yêu thêm anh bạn thân của bạn ,
    Theo mình, nếu bạn muốn làm sứt mẻ tình bạn, thì cứ việc tiến tới , tỏ rõ tình cũm của mình với she ! Và nếu anh ta là người rộng rãi và biết suy nghĩ thì tốt, nếu ko thì , có lẽ chả ai yêu được ai nữa áy chứ !
    Còn nếu bạn không muốn mất đi hai người kia, theo tôi, bạn đi kiếm cô khác đi, ở đời này có phải mỗi cô ta là con gái đâu
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    What will be will be !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này