1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi người mình yêu lại đi yêu thằng bạn thân của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Devil_dragon113, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thế thằng bạn thân của bạn có thích con đấy ko,chuyện này khó cử lắm. phải người trong cuộc mới hiểu đươc.
    Nếu thằng bạn thân cũng thích con đấy thì bạn nên suy nghĩ cho thoáng ra, nếu ko sẽ mất di tính bạn đó.
    Còn theo tôi nghĩ là, nếu như thăng đó là bạn tốt , 1 thằng bạn biết suy nghĩ thì kể cả nó có yêu con đáy di chăng nữa thì nó sẽ kìm nén lòng mình.
    ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐI TÌNH BẠN ĐẸP NHÉ.
  2. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn nói người con gái đó là người yêu của bạn còn cô ta có yêu bạn không, chắc chắn là không vì người đó yêu bạn thân của anh, nói tomlái tình yêu là phải ở hai phía , vì vậy bạn nên chúc người bạn mình, người ta thường nói yêu một người không nhất thiết ở bên cạnh người đó miễn sau người đó cảm thấy hạnh phúc, trên đời này không phải chỉ có một người con gái nhưng muốn tìmmột người bạn thân không phải là dễ dàng, vậy bạn sau không tìm người khác chứ .
    TNC
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu có mất, kéo lại được gì chứ. Cả hai người ấy chả có lỗi gì cả, lỗi vì họ yêu nhau ư, và không để ý đến cảm xúc của bạn sao? Còn nếu nói đã là bạn thân thì nên không nên dành người yêu của bạn mình. Chúng ta chưa biết rõ tình cảnh ở đây cơ mà. Nếu hay người ấy yêu nhau thật lòng , và tình yêu chỉ đơn phương từ tác giả topic này, thì làm sao trách hai người kia đến với nhau cớ chứ. Dù sao cũng thông cảm cho bạn, khi mất đi một người tri kỉ, và một người mà mình yêu. Nhưng mọi việc sẽ overcome muh. Bạn sẽ tìm được 1 tình yêu đích thực, một cô gái chỉ sẽ của riêng bạn trong thời gian tới. Hãy tin tưởng như thế nhé. Cheer up.....1,2,3 say Cheese.....^^
    Thùy Dương ơi!!! Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...
  4. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chúng yêu nhau thật thì kệ chúng đi , chấp làm gì cơ chứ . Bác lại được tiếng Cao thượng , vị tha , khi đó chúng càng thấy nể ,áy náy với bác hơn . Cuộc đời thiếu gì đàn bà cơ chứ .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phúc bất trùng lai - hoạ vô đơn Chí .
  5. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    cai em nay chac la toan yeu ban than cua nguoi yeu nen coi do la chuyen than nhien.
    <P>Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em</P>
    [/quote]
    Bạn có quá lời quá không?
    Chẳng có gì cả,người mình yêu tha thiết yêu người bạn thân mình thì có sao đâu.Chẳng phải là chuyện đáng mừng đấy sao?Sao ban không thể suy nghĩ thoải mái hơn nhỉ?
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
    [/quote]

Chia sẻ trang này