1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi người yêu có thằng khác tán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nh248_no1, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1


    [/QUOTE]
              Đồng ý với ý kiến của đồng chí này.Người yêu tớ đã trở lên lãng mạn hẳn sau khi biết có "đối thủ" ,anh ấy thuộc thành phần "cằn cỗi" (tớ hay gọi đùa thế vì sắp đầu 3 rồi) nên chắc phải cố gắng lắm mới làm được thơ tình sau khi đọc tập thơ của một tên cùng lớp tặng tớ,chăm tặng hoa hơn...Lại còn có nhã ý tặng tớ một cái Sim số đẹp nữa chứ...Nhưng thật lòng tớ không muốn như vậy lắm,vì tớ hiểu và yêu anh ấy,cứ như chính anh ấy thôi ko cần màu mè gì cả,và cũng chẳng có ai làm tớ "lung lay" được cả [​IMG].
    ... Hoa ngày xưa tím trong chiều buông
    Vẫn lặng lẽ tím hoài từ thuở đó
    Ngăn bàn nhỏ hai người xưa còn nhớ ?
    Ăm ắp đầy xa đến thế một màu hoa ...
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm biết làm thế nào để quản lý đc chuyện chủa người yêu, chỉ khuyên chú 1 câu thôi
    Cái gì là của mình không cần giữ nó cũng vẫn là của mình,
    Cái gì không phải của mình, cho dù có giữ chặt nó vẫn là của người khác
    Trong tình yêu không có nguyên tắc hay quy tắc nào để làm chuẩn cả, tất cả là do sự chân thành của chú thôi
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... chưa biết yêu có khác Buồn cười chết đi dược
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái jì luôn, 1 hình thức Spam hay 1 thằng ngu có chủ ý đây ??????????
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ... chắc là một thằng ngu có chủ ý... hờ hờ
  6. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cách này nghe chừng không thực tế. Anh giai nào mà chả ghen tuông, không nhiều thì ít. Làm sao mà có chuyện quí mến nhau ở đây được. Tất nhiên là quí mến nhau được thì còn gì bằng.
    NY mình có thằng khác tán, tốt nhất là làm cách nào đó để NY phải gặp nó ít đi. Nhưng các chú nhớ làm kheo khéo thôi. Làm lộ liễu quá gái nó lại coi thường cho.
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ôi dào bạn phảui cẩn thận đấy, tớ kể cho bạn nghe chuyện này, thằng bạn tớ gặp một em đã có người yêu trong lực luowngj công an và hai đứa yêu nhau đến 5 năm rồi, từ khi em ấylà học sinh cấp 3 đến lúc năm nay năm thứ 2 dh thì gặp thằng bạn tớ, chẳng biết nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà chỉ đi chơi với nhau 3 lần, tớ ko nói dối đâu . lần thứ 3 đi chơi nó đã ôm hôn con nhà người ta rồi, và kết cục là đứa kia chia tay với người yêu đã gắn bó 5 năm liền . CHỉ thương cái anh kia muốn nói chuyện với bạn tớ vì chuyện tình yêu thế mà ko ăn thua gì, qua đso tớ mói thấy một bộ mặt khác của đàn bà con gái, bạn đừng chủ quan, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra
    công bằng cái quái gì, đấy là người yêu của em mà cạnh tranh để làm cái gì, linh ta linh tinh
    làm thế nào để giải quyết mấy thằng như thế ạ
    kill him
    [/QUOTE]
  8. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười chết được , ngày xưa về quê em , thấy mấy thằng trai làng ngày nào cũng ra đầu làng , đứng đầu cây đa , trăng cái dòng chữ to đùng , : Trai làng ta quyết giữ gái làng ta . Thấy thằng nào mà mấp mé gái làng nó đánh cho chết , hết đường về ...........Hay là bác làm cái biển trước cổng nhà em ấy
  9. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn lăn tăn vụ này chứng tỏ chú vẫn gà nên mới lo thằng khác nhảy vào hớt tay trên. Xét lại bản thân, thấy tình cảm 2 bên ko còn mặn nồng, hoặc chưa trải qua sóng gió, hoặc bản thân mình có khuyết điểm quá lớn thi hẵng lo.
    Tuy nhiên, để chống giặc ngoại xâm, cũng nên làm vài biện pháp:
    Thứ nhất, công bố cho bàn dân thiên hạ biết mình là người yêu của em ý bằng 1số cách cơ bản như đưa đi về đón (dù rất bận nhưng cũng thỉnh thoảng làm 1 phát)
    Thứ 2, khi nói chuyện, nên cố gắng nhắc đến 1 số tấm gương sáng của các nữ anh hào trong khoản chung thuỷ.
    Thứ 3, tỏ thái độ thật tử tế với bọn ma đầu. Làm cho nó thấy mình là người trượng nghĩa, nó ko bằng được, rút lui đi là vừa.
    Thứ 4, cho nó thấy, mình đã thịt em rồi, có thể chưa nhưng cứ giả bộ là rồi, để cho nó biết, dù sao nó cũng chỉ là thằng ăn thừa.
    Thứ 5, chính sách lên giường khẩn trương. Thực hiện điều này quan hệ sẽ khăng khít, khó tháo hơn. Tuy nhiên kịch liệt phản đối chú nào ăn xong, phủi tay biến.
    Tạm thời thế đã, mai nghĩ thêm được gì post tiếp.

Chia sẻ trang này