1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM GÌ KHI NGƯỜI YÊU DẪN VỀ RA MẮT CÁC CỤ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhduc83, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhduc83

    minhduc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    LÀM GÌ KHI NGƯỜI YÊU DẪN VỀ RA MẮT CÁC CỤ!!!!

    Bác nào giúp em với,chẳng là sắp tới người yêu của em dẩn em về ra mắt phụ huynh.Trong tình huống này mình phải làm gì để được điểm cao đây.Bác nào đã có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này rồi thi làm ơn giúp em với.Em xin hứa sẽ hậu tạ!!!Cám ơn nhiều lắm!!!
  2. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Phải làm cho các cụ hiểu là con gái các cụ rất là ..xấu . Ấy thế mờ vẫn được bác, một người đệp trai tài năng, yêu một cách ..mù quáng...chân thành...hehe
    Thieuhoa
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh,tự tin,thật thà và dũng cảm.Tin anh đi,anh không dưới 10 lần rồi.Lần nào cũng được các cụ ưng cả
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  4. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Úi chời Tưởng gì chứ mấy cụ (lão rùi... hic) !!! Bạn của u chắc cũng đã quảng cáo sơ... sản phẩm rùi ! đừng lo làm chi, nhiệm vụ còn lại của u chỉ có một việc là... chìu chuộng mấy cụ thui !!! (lão rùi nên đâu còn nhiều sở thích nhu giới trẻ tụi mình đâu !) Lễ phép là ĐK cần, ĐK đủ thì... bao nhiêu mới gọi là đủ hehehe
  5. minhduc83

    minhduc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là phụ thân của nàng là một thầy giáo dạy tiếng Trung Hoa.Ông rất nghiêm khắc,đôi khi rất bảo thủ.Em củng định là sẽ tìm những tài liệu nói về văn hoá Trung Hoa,Bác nao biết chỉ giúp em với!!
  6. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thấy giáo dạy tiếng Trung Hoa mà bạn lại đòi đi tìm tài liệu về Trung Hoa thì chẳng khác nào... múa rìu qua mắt thợ !!! Đánh vào chỗ yếu của người ta thui, chỗ nào mạnh của mấy cụ thì cứ ngồi đó mà khen (o phải là nịnh nhé ) thế là xong, à mà cụ này chắc thích đánh cờ tướng đó chơi với cụ đi, đừng sợ thua (thua là cái hay đó... thắng mới là tiêu hahhaa). Cố lên !!!

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cậu khẩn cấp gặp anh,anh chú đây cầm, kỳ, thi, hoạ món nào cũng rành rẽ.Gì chứ dăm bai cái câu quân xử thần tử thần bất tử bất trung,phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu,hay Nhân ,nghĩa ,lễ, trí,tín.rồi tam tòng ,tứ đức anh cũng biết tuốt tuồn tuột.Nhưng nói chung khi gặp mặt thì nói ít thôi,nhìn thẳng,ngẩng đầu nhưng vẫn khiêm nhường.Các cụ phong kiến thường trọng nghĩa khí hơn tài năng.gắng tỏ cái bản chất hào hùng mà khiêm tốn cho cụ thấy
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  8. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,thế ngược lại khi người con trai dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ,thì người con gái phải làm gì để tạo được ấn tượng tốt.Bố người bạn trai ấy cũng khá khắt khe,còn mẹ thì khó tính ...help me,please!
  9. eBiz

    eBiz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Be yourself
    86400 - 86400 - 86400
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chia buồn với bác. Nhưng kệ thôi bác ạ, mình cứ thật là mình. Đừng diễn, các cụ tinh lắm, diễn là các cụ biết ngay, lúc đấy lại hỏng bét ý chứ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này