1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM GÌ KHI NGƯỜI YÊU DẪN VỀ RA MẮT CÁC CỤ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhduc83, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu các cô cứ đi nhẹ ,nói khẽ ,cười duyên.Lần sau đến chăm chú quét nhà rửa bát.Lần sau để cho các anh mắng mỏ một tí,đừng có trợn mắt nhìn lại.lúc ấy ra nhẫn nhịn một tí.ăn mặc thì giản di ,gọn gàng thôi.Son phấn có phết thì cũng phết đủ độ tươi tắn.Tóc có trót nhuộm vàng quá rồi thì nhuộm lại đi.
    về sau xích cổ được các anh rồi,muốn thế nào chả được
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cái vụ ăn mặc giản dị gọn gàng tóc tai đen xì mặt mũi mộc mạc với nhẫn nhịn thì chắc là em cũng tạm cố được. Chứ cái trò đi nhẹ nói khẽ cười duyên với rửa bát quét nhà thì em chịu!!! Thế này có khi em quyết tâm không lấy chồng mất thôi.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hihi...ăn mặc giản dị,siêng năng rửa bát thì em không ngại,chỉ tội em rất nhát gan,ít tiếp xúc với mọi người...Mà khi gặp các cụ,em căng thẳng quá,có khi ''cháu chào bác'',em lại nói thành ''cháu chào bát'' thì rõ khổ,hichic...Sợ quá,ước gì vượt qua được lần đầu tiên ra mắt nhỉ...

Chia sẻ trang này