1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu đi chơi vơi người con gái khác đêm noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi an_khoaforever, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ai ủng hộ thế nhỉ? tội nghiệp cậu bé ở Vn
    Mà Cha tưởng ở bên kia chuyện yêu đương trai gái nó đơn giản lắm cơ mà? thích thì đi với người này ko thích thì đi với người khác ...vậy sao lại cấm người ta?
    Theo như Cha được chứng kiến thì hầu như 100 đôi có 1 người đi nước ngoài là y như rằng đến 99 đôi chia tay nhau khi ra sân bay tiễn (hay được vài tháng thì...giải tán)
    Chán cái cảnh mỗi người một nơi mà bắt đợi nhau vài năm lắm rồi, rồi ko biết người kia đi có về ko nữa hay người ở lại đi tán tỉnh cặp kè đứa nào đó
    "Tình yêu chung thuỷ " giờ đúng là kiếm khó thật..càng ngày càng thấy xu hướng theo thời đại "Yêu theo mốt"
    Thôi tốt nhất là tập trung vào học hành rồi tự nhiên khác có một anh lai Tây đến tán chứ đầu óc cứ vẩn vơ những chuyện này thì..học chả nên thân mà người yêu thì vẫn cứ mất
    Nên nhìn nhận vào thực tế khi mà tương lai của mình còn khá xa vời, biết sao được tình yêu thời tuổi trẻ...coi như một thời nông nổi và đẹp đi
    Rồi sau này khi lập gia đình thì nhìn lại mối tình này coi như quà kỉ niệm của Chúa
    Lúc đấy có lẽ chỉ thấy cuộc sống bận bịu và gia đình mình thôi chứ chả còn hình bóng anh chàng nào nữa
    Chúc con luôn vui vẻ Amen!
  2. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mình đang hơi buồn, bối rối không biết nghĩ thế nào thì đúng. mình ko o Vn nên ko cùng người yêu đi chơi tối noel. Hôm nay anh ấy nói là đi chơi cùng với một ngưòi con gái , mà người ta thích anh. Hai người còn chụp ảnh chung nữa.
    Mặc dù anh vẵn khẳng định là chỉ yêu mình , nhưng mà mình vẫn buồn, ko biết phải nghĩ thế nào và phân tích thế nào về suy nghĩ của anh cho đúng, tại sao anh lại làm vậy, va` chẳng lẽ không nói cho cô bé kia biết là anh đã có ngươi yêu hay sao. liệu có nên tin là cả đời chỉ có một tình cảm dành cho nhau thôi không. . Mình vẫn yêu anh ấy và không muốn làm tôn thưong đến tình cảm của hai người nếu mình nghĩ sai cho anh ấy, Nhưng mà cảm giác bực bội mình không nói cho ai được cả nên đành tâm sự với các bạn, thanks vì đã đọc bài của mình và nếu cho mình một cách nhìn sáng suốt hơn về tỉnh cảm của mình.
    Khuyên bạn một câu nhé.Yêu bằng lý trí đi bạn ơi.Có thế mà cũng do dự.Đá đít nó đi còn gì nữa.
  3. an_khoaforever

    an_khoaforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm động khi thấy có nhiều bạn để tâm đến tâm sự của mình. Mình nghĩ hôm đấy anh ấy đi chơi với mấy người bạn ở cty. Lúc trước khi đi anh ây có chat với mình nhưng m không nói là đi chơi với cô gái đấy.Mình cũng đã noi'' chuyện với anh ấy, sau khi nói chuyện anh ấy cũng nhận lỗi , mình cảm thấy thoái mái hơn và lại tin ở tình cảm của anh(vì mặc dù bận ma` anh vẫn dành thời gian để chat và gọi điện cho mình) . Mình lại là người hơi yếu đuối trong tình cảm nên minh tin lời anh nói. nhưng mà mình vốn vẵn nghi ngờ nên hôm nay đã vào nick của anh ấy, lại thấy tin nhấn của cô gái đấy, theo như lời của cô ấy thì mình thấy cô ấy là người có tình cảm nhiều hơn , và cũng khá quan tâm đến người yêu mình, cô ấy cũng thấc mắc là sao anh ấy ko liên lạc tiếp.
    Mình còn học một năm nữa, mình cũng xác định chuyện học hành là quan trọng nên ko lơ là , nhưng mà có lẽ phải xem xét khả năng bye bye nhỉ, biết đâu sẽ tốt cho cả hai, ko biết người yêu hp với người khác sẽ thế nào, vì với cả hai đây đều là tình đầu, mình chẳng mong tình đầu kết thúc lãng xẹt thế này
    nhưng mà cuộc sống mà, ko ai học được chữ ngờ phải không.
    COMES EASY GO EASY
  4. svorb

    svorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nó sớm đi em an_khoaiforever ạ, trước khi quá muộn.
    "Người đàn bà là quỷ dữ, họ dắt ta vào địa ngục ngang qua ngưỡng cửa của thiên đường"
    Được svorb sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 28/12/2004
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    còn 1 năm nữa thôi. Giữ được đấy nếu bạn thực sự yêu và thực sự muốn gìn giữ tình yêu của mình. Để giữ gìn và phát triển 1 tình yêu khó hơn nhiều lần phá hoại nó bạn ạ. Cố lên. Nhưng cũng đừng quá quỵ luỵ vì tình. Làm như thế người con trai lại càng dễ sa ngã hơn đấy. Bạn có thể làm được mà chỉ cần 1 chút cố gắng thôi
  6. an_khoaforever

    an_khoaforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình đã nói chuyện với bf, anh ấy nói thật và cũng phân tích cho mình thấy về quan điểm, thái độ của anh . Mình cũng đưa link của topic này cho anh đọc mà. Anh bảo là nếu là người ngoài cuộc thì anh cũng nói thế, nói như các bạn đã nói, nhưng vì anh thấy mình không làm sai điều gì để có lỗi với mình , anh cũng ko muốn vì việc này mà mình phải buồn , tình cảm của bọn mình sâu sắc ko phải nói bỏ là bỏ dễ dàng được.
    An cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên, nó cũng khá có ích, mặc dù vậy mình vẫn tin tình yêu của mình là ở trong cái 1 % của tình yêu chung thuỷ. mong là sẽ nhận được sự ủng hộ tinh thần
    CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI ... LÀ ANH THÔI
  7. Manofwar77

    Manofwar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng roài...tôi cũng có nhiều bạn gái thích lắm...nhưng mà tôi đã " dũng cảm" từ chối để được đi chơi với người tôi iu....theo tôi anh ta chỉ chờ bạn nói chia tay thôi...bắt cá hai tay thế...bỏ đê....
  8. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mi`nh nghĩ sai lầm của bạn là quá iêu . Có lẽ bạn yêu bf nhìu hơn anh ta yêu bạn .Cuộc sống chẳng bit ra sao ngày mai , lòng ng khó đoán .Hãy nghĩ cho mình nhìu hơn , nếu bạn vẫn tin và yêu ng ta thì cứ tiếp tục tin và yêu , nhưng đồng thời nên nghĩ thoáng một chút, mở lòng một chút, gặp gỡ nhìu người khác, tết này thử đi chơi với một anh chàng nào đó .Bạn cũng có cơ hội giao lưu bạn bè(hoặc bắt cá 2 tay , hay nói nhẹ hơn là lựa chọn).Bit đâu bạn sẽ nhận ra bf của bạn cũng chẳng đáng iu lắm đâu .
  9. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    các chàng trai ,liệu các chàng có chàng nào đã từng trốn người yêu đi chơi cả bạn gái chưa hả. mình nghĩ là chắc ai cũng đã từng có mà(con gái thì còn có thể xét lại tuỳ từng trường hợp) bạn thử nghĩ xem bạn và anh ấy mỗi người 1 nơi . đêm noel lại buồn và lạnh lẽo mà anh ta ko thể chịu được thì mình nghĩ đi chơi như thế chắc là nên thông cảm cho người ta chút (nếu bạn ở gần anh ấy thì mình khuyên bạn nên chia tay nhưng vì 2 nguời đang ở xa nhau nên...).nhưng mà cả 2 người cũng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau(con trai như thế là cũng có nguy cơ ********* rồi ).
  10. an_khoaforever

    an_khoaforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hihi mình nghĩ cái chủ đề này của mình có lẽ không cần nữa, mình cảm ơn các bạn đã góp y'' . Mình đang yêu và đang được yêu, mình cũng không biết trong hai người ai yêu ai nhiều hơn nhưng mà quan trọng là cả hai đều thấy đó là một nửa của mình và không thấy ai có thể thay thế được cả.Cả hai đều đã gặp nhiều người khác nhưng mà cũng đều có cảm nhận là ko ai hợp bằng người mình yêu .
    Mình đã nói chuyện thắng thắn với anh ấy, và cũng đã nói chuyện với cô gái đi chơi cùng anh, cả ba nói chuyện (3 mặt một lời). Cô ấy biết bọn mình yêu nhau từ một năm trước rồi và chúc bọn mình hp .
    Bọn mình xa nhau đã lâu , bf của mình bảo là nếu ko yêu thì đã [/font=Arial] mất nhau từ lâu rồi , cần gì phải đến bây giờ mới mất, ngày nào anh cũng cố gắng nói chuyên với mình ít nhất là một giờ và gọi dthoại nữa. Mình thấy tc của anh ko co gì thay đổi cả, vẫn nồng nàn , dịu dàng, lo lắng và quan tâm. Tình cảm của mình thế nào mình là người cảm nhận rõ nhất, mặc dù có lúc bối rối, tình cảm thường lắt léo mà nên mới post bài . cả hai đều nhận thức được hoàn cảnh xa cách và cũng đều nói cảm nhận của mình về tình thế của hai người và động viên nhau cố gắng thế nên tc luôn luôn được củng cố để ko phai nhạt.

    SUY CHO CÙNG MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI

Chia sẻ trang này