1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi người yêu dôi~~~~~~

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_of_passion, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi người yêu dôi~~~~~~

    hi` .mình có 1 tình huống như thế này . các bạn tư vấn nhé !
    buổi tối , chàng mời nàng đi uống nước với các bạn của chàng . chàng say . 11h30 chàng đưa nàng về . đến gần nhà nàng , 2 người gặp gia sư của nàng , nàng nhớ ra hôm nay là sinh nhật gia sư . chàng mời gia sư của nàng đi ăn đêm . chàng lại mời gia sư uống rượu . nàng can không đuợc , dù sao cũng là sinh nhật gia sư . hic . 2 người uống hết nửa chai lúa mới thôi . trong khi ăn hình như nàng có nói gì đó xúc phạm chàng . cu. thể là :
    nàng : từ mai anh nghe em đừng uống nữa .
    chang` : ok mà . mai anh ko uống 1 giọt nao` . anh say thật rồi .
    nàng : uh . mai em qua nhà anh nhe''
    chang` : uh . mai qua giặt anh đống quần áo .
    nàng : sau này mà có kết hôn em ko có giặt quần áo cho anh đâu . ở nhà mẹ em chẳng phải làm gì cả . bố con em làm tất . đi làm mệt rồi về lại hầu hạ chồng con có mà chết .
    chàng: dc rồi . tôi mang quần áo cho người khác giặt . không cần tới cô .
    nàng : dc . anh cứ mang cho chị thuỷ o ngo~ hoà bình 1 y''
    thê'' là chàng lầm lì không noi'' gi` . chàng thanh toán tiền ăn và đi về . nàng năn nỉ khóc lóc xin chàng tha thứ nhưnng chàn ko nghe . chàng nói nàng không phải đến nhà chàng nữa , coi như 2 người không quen biết , kể cả lễ đính hôn cũng huỷ luôn . cả đêm nàng khóc không biết phải làm sao để chàng tha thứ . còn chàng đêm đó đánh nhau với thằng bạn mà nàng không biết lý do . sáng hôm sau nàng nghe bạn chàng nói đêm qua chàngkhóc . nàng đau khổ lắm , chưa biết làm thế nào . không có chàng nàng không thể sống nổi . hic.....
    các bạn ơi . giúp nàng với . nàng phải làm sao bây giờ ??


    tu' quynh`
  2. america_president

    america_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    EM NÓI THẾ ĐẾN ANH CÒN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA LÀ NGƯỜI YÊU EM
    CON GÁI THÌ PHẢI GIẠT QUẦN ÁO LÀ NGHĨA VỤ RỒI
  3. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    nói như anh ý . sao giặt quần áo lại là nghĩa vụ của con gái dc ???????????????????? vô ly''
    tu' quynh`
  4. america_president

    america_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    UH THÌ ANH CŨNG CHỈ NÓI VẬY THÔI CHỨ ĐANG YÊU THÌ EM CỨ NÓI LÀ EM SẼ GIẶT QUẦN ÁO ĐI RỒI MAI SAU KHI NÀO CƯỚI HẴNG HAY
    NGƯỜI YÊU EM NÓI GÌ THÌ EM CỨ Ừ ĐI

Chia sẻ trang này