1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu ghen tuông mù quáng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi little_devil_C4, 13/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Người yêu e rất tốt và yêu em nhưng chỉ khổ 1 nỗi anh ý ghen tuông 1 cách mù quáng.
    Em cảm tưởng tất cả những thằng con trai nào có ý đồ gì với em, anh ý đều muốn em phải ngăn chặn ngay từ đầu, nói xa xả vào mặt người ta rằng em đã có người yêu và hỏi có ý gì.
    Em là đứa thẳng tính, chẳng thuộc loại đong đưa nhưng e nghĩ có nhiều cách để từ chối mà ko mất lòng người khác chứ ko phải cứ nói bốp vào mặt người ta như vậy.
    Bọn e đã nhiều lần tranh luận nhưng anh ý không nghe và cứ khăng khăng bắt e làm theo ý mình.
    Em phải làm sao bây giờ????
  2. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách nó đí[r23)]
  3. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Avata của bác hay nhở [:D]
  4. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hay chỗ nào?:-" Bác chả tập chung vào chuyên môn gì cả[-X
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    tại sao ng iu bạn lại có ý nghĩ như thế, bản tính là 1 phần, nhưng có lẽ tớ nói thẳng:.....
    Không có lửa làm sao có khói, bạn đã làm mất lòng tin đối với người yêu bạn chưa?
  6. online_cpn

    online_cpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2010
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tát cho nó vỡ mặt ra
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì sẽ ghen thôi but nếu quá đáng như vậy (trong khi mình k làm gì để anh ta phải nghi ngờ) thì có khi tên này bị bệnh đấy. 1 là bắt nó đến gặp bác sĩ tâm lý, 2 là bỏ quách nó đi cho rảnh nợ. Người yêu chứ có phải cai ngục đâu.
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    2 gói thuốc chuột
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ngày trước mình còn gặp phải đứa dở người, lúc rảnh là nó lôi điện thoại của mình ra, tự ý đọc và xoá tin nhắn của mình, kể cả là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của ex :|. Sau nữa, mình đi làm, nói điện thoại, cà phê với bạn học cùng, bạn đồng nghiệp khác giới nó cũng phải biết cho bằng được. Thực sự là mình rất khó chịu nhưng lúc đó k tiện nói vào mặt nó. Cao điểm nữa là máy tính của mình, cũng tự ý vào xoá file nọ file kia :|. Hoặc chẳng may có số điện thoại lạ nào nháy vào máy mình, nó bắt mình gọi lại cho bằng được, để xem ai :| ....... sau nhiều lần xâm phạm đời tư, mình cáu lên thì nó lại giải thích là tại vì cái lọ cái chai. Sau mới hiểu là tính nó đàn bà, và vì nó nghĩ ai cũng như nó cho nên nó mới có những hành động kỳ quặc kia.
    Sau cùng mới hiểu, thần kinh nó có vấn đề!!
  10. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ của bác à.....dùng đại từ "nó" nghe sợ quá

Chia sẻ trang này