1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu giận!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavoitudo, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi người yêu giận!

    Người yêu giận thì nên làm gì các bác nhỉ ? Em thì tuỳ mức độ giận của nàng mà phản ứng :
    1. Giận vì chuyện vớ vẩn : kệ xác nàng , em đi uống cafe xem đá banh, tự dưng lâu lâu thấy đời đẹp ra.
    2. Giận làm nũng : quanh co dối trá , hứa hẹn về một cái tương lai xa tít . Lâu lâu chiều em nó tí cũng được .
    3. Giận quá mất khôn : vụ này hơi bị căng , nói nhiều thì chắc chắn là ko được , mà ko nói hoá ra mình sợ người yêu . Nàng đã sai rành rành còn ko nhận _ thôi thì về núi ẩn nấp , đợi thời cơ ta lại phất cờ .
    4. Giận thật lâu : Trường hợp này thì bó tay bó chân ko hiểu tại sao nàng lại giận lâu thế . Để lâu quá thì mình ko yên tâm nhưng mình ko có lỗi cũng phải nhận lỗi àh , biết nhận lỗi thế nào đây . Thôi ta lại quay về các bước cơ bản , "trời ko phụ người có tâm mà".

    Các lý do nàng giận :
    - Anh coi thường em.
    - Anh làm em mất mặt.
    - Anh ko hiểu em ( có trời mà hiểu )
    - Lúc em cần anh ko ở bên cạnh ( hic,lâu lâu phải cho người ta thở tí )
    - Anh ko hợp với em ( cái này em sợ nhất đây )
    - Anh ko quan tâm em nhiều nữa ( phải chịu thế thôi em àh )
    - Anh chả được tích sự gì cả ( ừh , bb nhé , may mà chưa được nghe câu này )


    Chả là em đang bị người yêu giận nên mạo muội viết bài để tâm tư cùng các bác , hy vọng anh em ta cùng tìm ra các tình huống xử lý hay nhất để đỡ bị hao tổn tinh thần và trí lực cho các cơn giận vô cớ và các cơn giận theo chu kỳ của chị em phụ nữ .
  2. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    trong first love của tớ, ng yêu giận đúng 1 lần, vào buổi trưa, từ trưa cho đến tối tớ đã giảng hoà đc. Đúng duy nhất 1 lần. Bây giờ thì first love xa xăm lắm rùi
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thế sao lại xa, không giận mà lại xa, chắc đi du học ah.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Các bác hãy kể lại trường hợp của mình , sau đó trình bày luôn mình đã xin lỗi như thế nào để anh em còn rút kinh nghiệm mà học tập.
    "Giận thì giận mà thương thì thương" , có hiểu người yêu mới hoá giải được , 2 người giận nhau mà ko hiểu nhau chắc phải trông chờ vào số phận
  5. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    ơ?, ru?i sau đó chia tay, thế la? tha?nh xa xăm
  6. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bọn em ..thỉnh thoảng giận nhau cho có không khí ...........hì nhưng cả 2 đều dễ tính nên lại làm hoà luôn nên chẳng cần như thế .........đến lúc giận thật thì chia tay ........
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ra đuờng sợ nhất công nông
    VỀ nhà sợ nhất vợ không nói gì
    Một khi đã giận thì chả nói năng gì cả, Ko care gì luôn nên 1st love của tớ cũng bảo" Thà em cứ quát ầm lên anh còn đỡ sợ". Nhưng mà tớ cứ lỳ ra. Mặt cứ chềnh ra thế đấy, hề hề
    Giờ thì 1st love cũng xa lắm rồi. Đang mong có ai đó để giận phát cái
  8. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ giận tớ lắm, mặt mày tím tái lại, không thèm nói chuyện luôn.......tớ cũng thế, không nói chuyện nữa, đi vào trong bếp....lấy dao....băm băm, chặt chăt......chuẩn bị xào rau khoai lang......tớ cố tình xào dở ẹc....nhìn món đó không thể không chê được ....rùi chạy ra : " Anh ơi, giận gì thì giận.....vào chữa cháy giúp em với..." . Tiện thể tranh thủ ôm phát, cười cái.....thế là hết giận luôn
  9. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ thì luôn nói với tớ rằng: "Chưa bao giờ em khiến anh có thể giận em được. Duy chỉ có 1 lần nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng" . Nói vậy thôi chứ tớ cũng hay giận vô cớ lắm. Người yêu tớ càng xin lỗi thì tớ lại càng giận. Đến khi chàng phải hét lên: "Anh bắt đầu tức rồi đấy nhé!" là tớ lại xuôi. Còn những lúc tớ làm gì sai mà chàng giận thì tớ chỉ cần ôm và gục đầu vào lòng chàng mà xin lỗi. Thế là chàng hết giận luôn. Có lần chàng còn bảo: "Anh chiều em thế này sẽ khiến em hư mất" hihì. Nhưng các bạn gái nhớ nhé, đừng ỉ lại vào sự chiều chuộng của người yêu. Đến 1 lúc nào đó khi không chịu đựng nổi (vì lúc nào cũng cứ phải xin lỗi trong khi mình ko mắc lỗi ) thì chuyện tình củm của bạn tan tành mây khói là rất dễ.
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tính mình thì trầm lắm , mình giận ai thường để trong lòng . Nếu chịu hết nổi thì nói thẳng với người ta . Mình cũng dễ thông cảm nên ít khi giận ai.
    Giá mà được xin lỗi bằng cách cười và ôm thì tốt biết mấy ( cười mà ko cười lại với mình, ôm thì trơ ra, chả phản ứng còn khó chịu hơn ).
    Ko chịu nhau được mà chia tay thì còn gì đâu mà nói , đôi lúc chỉ là ko hiểu nhau thôi các bác ạ . Mỗi khi vượt qua được sóng gió thì tình yêu lại lớn lên thêm . Chỉ mong người ấy của mình hiểu được mình trước khi mọi thứ đã muộn .

Chia sẻ trang này