1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu giận!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavoitudo, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc xong một topic khác cũng nói về giận hờn trong TY. Có xin lỗi cũng đừng bao giờ quỵ lụy . Quỵ lụy cũng chả tác dụng gì mà người ta khinh thêm , mà coi thường nhau thì tình cảm sẽ sớm tan .
    Người ấy càng giận thì mình càng phải bình tĩnh suy xét , chớ để bị cuốn theo .
    Cách xin lỗi hay nhất ( nếu mình ko biết phải nói xin lỗi như thế nào) là đừng nói gì cả, cứ hành động thôi, xử sự vui vẻ , giả vờ quên chuyện đó rồi , và hướng sự tập trung của cô ấy về một vấn đề khác .
    Người ấy có giận cũng chả thể giận một mình mãi được .
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    các bác này hay thật
    chú chủ topic hỏi là "làm gì" mà các bác lại cứ khuyên ko làm j là sao ?
    phải làm chứ
    đôi khi chỉ ...1 cái cầm tay thôi
  3. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm một lý do nàng giận-Anh vô tâm-thường là do anh quên ko nhớ ngày...của chúng mình,ngày...của em,của mẹ ,chị gái,anh trai,em gái của em
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Các bác sướng nhỉ? Em thì người yêu hờ hững cũng như không. Em giận trước thì em tự hết trước, tự làm lành trước. Người yêu em không dỗ dành cũng không năn nỉ. Người yêu em giận trước thì ngyeu em tự làm hoà trước, nhưng thỉnh thoảng em vẫn phải đe doạ, chảy nước mắt cá sấu ra mới xong. Buồn không?
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh và sáng suốt xem lỗi của ai, trong lúc nóng giận thì cả 2 sẽ chẳng nghĩ được điều gì nhưng khi về thì ai cũng nghĩ xem mình đúng hay sai . nếu thấy mình sai và nàng cũng có cái sai nhưng mà cái sai của mình có phần lấn át thì nên chủ động xin lỗi cô ấy ( còn cách thức thì yêu nhau rùi thì muôn hình muôn vẻ ) tuyệt đối ko bi luỵ , cầu xin sự tha thứ các bác làm thế là sai lầm lớn dẫn đến đổ vỡ đó . nếu cô ấy còn chưa tha thứ thì hãy bình tĩnh chờ đợi vì bên đối tác cũng đang nghĩ về điều đó . nếu họ nhât quyết ko tha thứ thì có cố thế nào cũng thế thui, đừng nuối tiếc
    good luck
  6. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nhà? em mf́c phà?i cài tình hay giẶn lĂfy ngươ?i yĂu. NhiĂ?u khi cò lì nhưng nhiĂ?u khi cùfng hơi vĂ lì ThẮ là?m sao 'Ă? sư?a cài tình nà?y bĂy h?
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm một cách làm lành nhé . Đó là giả ốm ....
    Các bác tự về sáng tạo thêm phần chi tiết .
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giả ốm mà gặp ng yêu em thì cũng tắt điện! Em là con gái em kêu than là em đau đầu đau tai mà hẻm xi nhê gì cả! Lỗi là do em nhưng mà zai nhà em củ hành lại e lâu quá! Thật ra nếu mà gặp mặt thì chắc zai hok có cành cao được thế, nhưng mờ e tìm cũng hok chịu gặp, chỉ có qua chat và nt thôi...:((
    Gần 2 tuần zai giận em rồi!!
  9. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Các lý do nàng giận :
    - Anh coi thường em.
    - Anh làm em mất mặt.
    - Anh ko hiểu em ( có trời mà hiểu )
    - Lúc em cần anh ko ở bên cạnh ( hic,lâu lâu phải cho người ta thở tí )
    - Anh ko hợp với em ( cái này em sợ nhất đây )
    - Anh ko quan tâm em nhiều nữa ( phải chịu thế thôi em àh )
    - Anh chả được tích sự gì cả ( ừh , bb nhé , may mà chưa được nghe câu này )
    Vợ chồng e ko giận nhau kiểu này nên chẳng biết giận nhau thế sẽ ntn nữa
  10. luulythao

    luulythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hờ, mình thì giận kiểu gì người yêu cũng cứ bình xờ thường. hờ hờ. đại cao thủ. hàng ngày vẫn nt, chat, hờ hờ, mình ko giả nhời thì thôi. đểu nhỉ. thế là mình lại dần dần nguôi. cơ mà lần nì giận lâu fết rùi đấy. ko bít mai mình có nguôi ko? hờ hờ. chứ bi giờ thì hờ hờ, vẫn đang giận. hờ hờ. nên mới hờ hờ thế nì. hờ hờ hờ.

Chia sẻ trang này