1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu giận!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavoitudo, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này phải nhờ các cao thủ tư vấn thôi . Vote nhiệt tình nhé
    Có hai đứa một nam một nữ ngày thường nói chuyện lúc thì vui vẻ lúc thì cũng qua loa , hai bên không biết nhiều lắm về nhau , bên nữ không máu me hỏi han nhiều về bên nam . Một lần nam rủ bạn gái của nữ đi chơi riêng , bình thường thôi nhưng vấn đề là con bé này lại tình cờ gặp hai người .
    Vấn đề là bên nữ tự nhiên trở nên lạnh lùng với bên nam sau lần đấy , gặp nhau ngoài đường không hề chào hỏi , đi qua bắt chuyện thì chỉ có con bạn gái của nó đáp lại chứ nó thì không nói gì .Có điều khi nhìn lại qua kính chiếu hậu của xe máy thì thấy có mấy giọt nước mắt đang trào ra làm ướt mi mắt ....???? Thế là sao nhỉ
    Bên nữ giận bên nam vì đi chơi riêng với bạn nó , nên nó dỗi ....
    Bên nữ có người khác ổn hơn và nhận ra nhược điểm bên nam nên tỏ ra lạnh lùng ....
    Bên nữ chưa bao giờ thể hiện tình cảm với bên nam nên nếu trong trường hợp đầu tiên không biết là nó cảm tình ở mức độ nào và nếu thế là do nó dỗi trẻ con hay là do nó thích rồi nên mới thế ...
    Bên nữ rất xinh còn bên nam thì quá tệ , bên nữ có nhiều anh theo còn bên nam thì chẳng có ai , ngày thưòng gặp nhau hai bên chỉ đuà cợt vui vẻ chứa không bao giờ có cảm giác yêu đương và thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến chuyện đấy , cả hai chỉ là bạn bè đơn thuần nên trường hợp thứ hai có khả năng xảy ra là lớn .....
    Vẫn biết là con gái thì hay khóc nhưng nếu nó vừa lạnh vừa khóc thì cũng không biết phải làm sao
    Bên nữ có người yêu và bên nam cũng thế nốt ....Con gái lắm chuyện thật , không yêu mà giận khó xử thế
    Cám ơn những người đã đọc và chia sẻ
    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 29/07/2007
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Toi rồi , không thèm nói chuyện ^__^ !
  3. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em thì cãi nhau suốt ngày ....cãi chán ko ai thắng thì giận....im thin thít,mà có được lâu đâu ....lại nhớ giọng nói của nó bỏ mje
    Lần jận nhanh nhất thì mấy fút
    Lần jận lâu nhất thì 1 tuần (rồi chia tay) và mãi mãi (đến h vẫn điên tiết lên khi nghĩ về vụ đấy ) hờ hờ
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 2: Nếu thế tại sao cô ấy lại giận. Và cứ coi là cô ấy có thể giận vô lý thế đi, thì tại sao bạn lại phải làm lành?
    Cô này là "trẻ con bị giành mất đồ chơi" đây mà. Bình thường thì không thích, nhưng ai mà lấy của mình thì cũng vẫn thấy không hài lòng. Điều này là thật đấy, mặc dù nói ra có thể không đúng điều bạn muốn nghe lắm đúng không?

  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bà chị tư vấn chuyện tình cảm rất là chuẩn đấy ... mời bà chị một côc cho nó mát nào Vote rùi nhá
    Em quí con bé này lắm , thương nó nên nhiều lúc cũng không để ý lắm chuyện tế nhị Nó giận em kiểu này có phải do nó ghét mình không khéo léo không nhỉ ? Có nên tiếp tục đi chơi với bạn của nó không ?
    Hôm trước em gọi nó ra thì nó bảo em là : Anh đi mà chơi với bạn em đấy , nó nói tên đứa hôm trước đi với em luôn .Ghê quá
    Con bé nóng tính lắm , quát lung tung luôn , nó bị bênh thiếu máu nên không linh hoạt lắm . Nhiều khi ngồi chơi nó cứ bảo là em chỉ đối xử với anh ngon lành như thế này thôi chứ người khác thì còn lâu .....em cũng có mấy đứa bạn khác nên chỉ nghĩ nó nói chơi thôi . Bây giờ mới nhớ ra không biết nó nói chơi hay nói thật
    Em chưa muốn mất một đứa em gái như con bé này thế nên cũng khó xử quá .

  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, cái này thì chị chịu. Tuỳ vào em thấy cái nào quan trọng hơn: tự do nhưng thường xuyên bị kèo nhèo hay là có một cô em gái nhưng mất tất cả các cô em họ.
    Vì thế, chị không dám khuyên em. Nhưng nếu chị là con trai, chị sẽ kệ thôi. Con gái mà nhõng nhẽo, nóng tính, thì càng chiều là càng làm bệnh nặng hơn. Sau này có khi không chỉ là chuyện đi chơi với một cô bạn nào, mà còn cấm cả nhiều chuyện nữa ấy chứ. Nhất là, cô bé đó đâu có nói là em muốn anh như thế, nhưng nếu anh làm thế thì em cũng phải có tình cảm gì với anh đâu. Cô ấy nói còn là kiểu "Anh phải biết quí là em với anh thế này ... " ấy chứ. Tức là em mà chiều theo ý cô ấy, thì cũng chẳng có gì đảm bảo là cô ấy vì thế mà cảm kích em, cô ấy có lẽ chỉ là thoả mãn được tự ái, và có khi càng khẳng định là em dễ điều khiển thế thì hẳn là em đã mắc sâu vào lưới rồi. Do đó, nếu em từ chối những việc giao tiếp bt để làm hài lòng cô ấy, theo chị đúng là nắm dao ở đằng lưỡi, chẳng có gì là đảm bảo cả.
    Một điều nữa là chị nghĩ phần lớn con gái, dầu mạnh mẽ hay yếu đuối trong sâu thẳm vẫn luôn thích có một người để mình dựa vào, thích có một người có thể dẫn dắt, chỉ bảo mình, một người nói mà mình phải nghe lời. Mà phần lớn càng những em nhõng nhẽo thì lại càng thế, càng thích có một người đủ uy để uốn nắn mình. Tất nhiên cũng không nên hiểu uy là trịnh thượng, coi thường phụ nữ, ngược lại thì đúng hơn, nâng niu và bao dung với phụ nữ nhưng luôn biết mình là đàn ông, mình là phái mạnh, luôn tin là mình sẽ có thể khiến cô ấy phải khuất phục. Vì thế, chị nghĩ là em nên tỏ cho cô ấy thấy cái sự tự chủ của em, em không nên để cô ấy quay mình nhiều quá. Chị nghĩ là với cô ấy, một người con trai quá dễ điều khiển thì có lẽ sẽ hợp cho vào danh sách người ái mộ nhưng không hợp với vai anh trai hay người yêu đâu (nếu đây là cái đích lâu dài của em).
    Chúc em thành công nhé
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 31/07/2007
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    giận thì có nhiều kiểu giận tuỳ thuộc mối quan hệ , tình cảm của 2 người đến mức nào ...nói chung là hun cho 1 phát hết giận ngay, mà còn thì cho giận luôn ...quá đáng quá thì lên mặt cho nàng sợ : " đời còn dài gái đẹp lừa chưa được nhiều "
  9. meonhoc123

    meonhoc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác, hix, giống e quá, zai nhà e cũng hững hờ o chịu đc.huhu. giận cũng bằng không...lâu lắm rồi chẳng có ai chúc mình ngủ ngon nữa
  10. tieuthuonggia1412

    tieuthuonggia1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    giận lại người yêu thôi

Chia sẻ trang này