1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu giận!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavoitudo, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp con bé đi chơi với thằng khác , cáu lắm rồi không thèm chào hỏi gì cả mình đã cố bắt chuyện mà không thèm đáp lại .... muốn cho rơi luôn nè
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình tò mò có thể không phải nhưng thông tin bạn đưa ra chưa đủ . Nếu là yêu thì không cần lý do để chấp nhận người khác . Nếu đã không phải là yêu thì cô gái đó có gì hay ho để bạn phải thay đổi , phải suy nghĩ ??? Mình chỉ thấy được mỗi cái xinh đẹp , nói chuyện thì cũng nhạt , đi chơi cũng chưa có kỷ niệm nào đáng nói (nếu có mình tin bạn đã kể rồi).
    Phải có động cơ chứ nhỉ , vậy mới giúp được . (Xinh đẹp chỉ để mà ngắm thì làm quen chi cho mệt người)
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất là ..tình hình
    Mình với con bé làm lành rồi , nó cứ một em không giận , hai em không giận như trẻ con làm mình cũng buồn cười
    Con bé này có thằng người yêu ( trước mặt mình thì nó gọi là bạn _ mình không hiểu từ bạn này ý là gì vậy ) thư sinh và đẹp trai gấp 3 , hay 4 lần mình nhưng độ " bựa " cuả anh ấy thì cao hơn theo cấp số nhân Mấy lần mình trêu thì không chịu nhận cứ một mực bạn bè bình thường thôi
    Có cái này mình không hiểu lúc gặp lại con bé cứ lạnh nhạt như người dưng ấy , ban đầu thì cứ lì lì đến cuối buổi mới nói được mấy câu .
    Mà nó cứ bảo mình phải tránh xa bạn gái nó ra mới kì chứ ?
    Bực mình phang luôn câu : Em như em gái của anh , bọn mình chẳng có gì cả .
    Xong rồi thì mình về đi chơi tiếp . Hôm trứơc mình có nháy máy hỏi thăm thì cứ một cảm ơn anh , hai cảm ơn anh . Chắc hiểu được mình chỉ quí nó như em gái rồi

  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể thấy quen . Đây là dạng con gái nhiều chuyện , nhìn vào tưởng ngây thơ nhưng em ấy rất cáo ( có điều thiếu khôn) , sống thì ích kỷ . Tất nhiên em nó cũng có một số điểm thú vị như ngoại hình , có vẻ cá tính , v..v..
    Muốn đến thì cũng được nhưng đời thiếu gì gái đẹp chui đầu vào thòng lọng làm gì . Dạng con gái này chỉ cần các bác hấp dẫn nó tự đến chài , khỏi mất công cưa .
  5. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó chứ, bao h nó hết giận thì thôi.Tớ mà ng iu giận, thì kệ nó, cho nó giận chán, hỏi một phát là :còn yêu a nữa ko.he he, còn thì yêu tiếp, ko còn tớ lại về nhà,hỏi lại sau.
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Thì cái chuyện nó đi chới với người yêu là do mình hỏi bạn nó chứ nó cứ một mực khẳng định với mình đấy chỉ là bạn ...bạn bè gì mà đi xe ôm eo ếch rồi đi công viên nước rủ nhau ra chỗ vắng ôm hôn
    Ban đầu chắc con bé định biến mình thành thằng dự bị nên cũng khá nhiệt tình , sau mới biết mình không ngu nên giở trò dỗi ra . Bây giờ mà gọi điện cho nó là nó như người lạ luôn
    Kệ nó , mình mới quen đứa bạn của nó , cáo khủng khiếp nhưng mà không giả vờ em chưa có người yêu .... cũng được phết có điều sẽ nhanh chán vì em này nhiều kinh nghiệm quá nên không thú vị bằng em kia , rất hay ra vẻ ngây thơ ... mặc dù em cũng nhiều kinh nghiệm lắm roài
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con gái mình ko chắc 100% nhưng ngưu tầm ngưu , mã tầm mã , nó đã không phải là gái ngoan thì bạn nó cũng thế thôi , kiếm đám khác đi cậu ạ !
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    thế này xác định đi bác ơi
  9. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Mang quà sang làm lành trước cái đã, khi nào bình tĩnh mới ngồi nói chuyện đúng sai sau để rút kinh nghiệm
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    @cavoitudo : Thì mình cũng biết là bon này nó " cáo " lắm nên chỉ xác định anh em cho vui thôi chứ không vơ vẩn gì cả
    Mình đi chơi với đứa bạn nó chỉ để giết thời gian thôi mà
    Mình với con bé trước chỉ nắm tay đơn thuần nên cũng nhanh quên lắm

Chia sẻ trang này