1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu không trung thực????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ukyo_mitsuruadachi, 09/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà dễ có mấy tay??
  2. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có khi có thằng nó cố ý phá hoại, chọc ngoáy, bác nên cẩn thận
    Nhưng mà cái thái độ của em này là o chấp nhận được, yêu đương là phải rõ ràng, trừ gia đình thì phải coi ng` yêu mình trên hết, cứ kiểu úp úp mở mở, thân với thiết thì còn ra gì nữa, là em là em cho ăn sút
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chưa đủ chứng cứ vì ai có contact # của bạn gái chú cũng có thể nhắn tin với nội dung như vậy.
    Chưa đủ chứng cứ. Lý do tương tự biểu hiện đầu.
    Tóm lại biểu hiện của bạn gái chú là đáng ngờ nhưng hoàn toàn chưa có đủ cơ sở để kết luận và điều gì cả. Chú là đàn ông thì không nên ghen tuông vớ vẩn và làm ầm lên vì những chuyện như thế này. Thay vào đó chú nên xem như không có chuyện gì xảy ra và âm thầm theo dõi biểu hiện của em ấy. Nếu bạn gái chú bắt cá 2 tay thì sẽ không đề phòng và lộ nhiều sơ hở. Khi đó chú sẽ có những chứng cứ thuyết phục hơn hoặc nhận ra rằng em của chú hoàn toàn không có ý định bắt cá 2 tay. Nếu mất bình tĩnh như chú sẽ dễ dàng mắc mưu kẻ địch. Chỉ cần 1, 2 tin nhắn vớ vẩn -> chú sẽ mâu thuẫn với bạn gái -> tạo điều kiện cho kẻ địch xen vào.
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chú này thiếu thực tế. Đọc kỹ lại nhé:
    1. Nếu yêu nhau lâu và ngủ với nhau như thế, việc đọc tin nhắn/ xem email của nhau là bình thường. Hành động cố gắng giằng tay zai ra thể hiện có sự giấu diếm. Khi gái biết zai ghen rồi thì gái sẽ lấp liếm bằng việc gửi lại tin "Nhầm máy àh".
    2. Đáng nghi ngờ. Người hỏi câu đó phải là người có mối quan hệ khá thân với gái. Phải tổng hợp, phân tích các mối quan hệ của gái xem có anh em trai, bạn trai thân không để biết được tại thời điểm đó đối tượng zai nào hỏi.
    3. Xét tình huống: Bạn mới thân không đủ ảnh hưởng để nói được từ cưng. Gái đã yêu lâu ngày, nếu có người yêu sẽ xác định cách thiết lập mối quan hệ rõ ràng với zai khác để bảo vệ tình yêu của mình; nhưng gái này để zai khác nhắn tin như vậy rõ ràng có ý đồ bắt cá 2 tay.
    Chú Utối_mítđặc cần rèn luyện kỹ năng tổng hợp, phân tích cũng như các phương pháp khác để có tình yêu thực sự.
  5. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    cứ đọc bài anh này thì em thấy anh phân tích như phim ấy
    em ko biết ở miền bắc thế nào (em đoán là các anh ở miền bắc) chứ ở miền Nam, đặc biệt các anh dân miền Tây thì rất hay dùng từ cưng để gọi em gái , con gái nhỏ tuổi hơn, dù thân hay không thân. Không là vấn đề gì lớn cả.
    nhưng em nhận định đúng là có gì thiếu trong sáng Em toàn đưa đt cho người yêu thích đọc gì thì đọc còn dấu diếm, dùng dằng thì rõ là có gì đó muốn che dấu.
    Chỉ có điều em thấy, nếu đã yêu nhau 5 năm thì nên nói chuyện phải trái nghiêm túc với nhau trước khi quyết định cái gì. Anh yêu 5 năm rồi, hiểu tính ng yêu anh chứ, đây có phải là hành động quen thuộc ko ? ví dụ ng yêu anh vốn ko thích anh xem đt của chị ấy chẳng hạn v....v.
    Tốt nhất hỏi cho ra nhẽ đi, thẳng thắn với nhau chứ ở đó suy diễn vừa mệt óc, vừa đau tim, có khi còn trật lất.
  6. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Anh GA_HANOI có vẻ hơi gay gắt
    Con người luôn luôn có những lúc mềm yếu và nguy hiểm luôn rình rập vào những lúc như thế. Một tình yêu kéo dài 5 năm, khó tránh khỏi sự nhàm chán, sự cãi vã, nhưng bên cạnh đó cũng là sự hiểu nhau có thể nói là khá sâu sắc rồi. Một người đàn ông đã trưởng thành phải biết được mình yêu một người như thế nào. Nếu cô gái đó là người không đứng đắn thì cũng phần nào nên trách người đàn ông đã lựa chọn và chấp nhận điều đó.
    Với những gì chủ topic nói đó chỉ là cảm giác chủ quan của bác ý, chính bác ý cũng hiểu rằng những khi nóng giận thì không thể sáng suốt được. Bác ý nên suy xét cho kỹ lưỡng về cách cư xử, thái độ của cô gái đó.
    Có câu "Đàn bà chờ đợi đàn ông nhưng chờ đợi như một con nhện giăng tơ". Trong cuộc sống không thể đòi hỏi cái gì cũng là tuyệt đối, đặc biệt là trong tình cảm lại càng khó. Sự đa nghi sẽ giết chết tình yêu. Các bác đàn ông cũng vậy thôi, khó tránh khỏi những phút yếu lòng
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Utối_Mítđặc, phục bác, cám ơn vì đã góp ý.
    Sau khi nghe được 1 số lời khuyên, em đã quyết định nằm vùng rồi mới ra sắc lệnh cuối cùng. Thời gian nằm vùng này ngắn hay dài cũng chưa biết được.
    Nếu ngắn thì còn có cơ may hàn gắn chứ dài thì đúng là hết thuốc chữa
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp ý bổ sung thêm trường hợp: tình yêu 5 năm thân thiết, gắn bó nhưng tất yếu cũng có những cái trở nên quen thuộc, trở thành thói quen rồi đi vào lối mòn, tẻ nhạt. Bỗng dưng 1 ngày đẹp zời, nắng chan hoà trên cao, chim hót líu lo, gió mơn man thổi, trăm hoa đua sắc, abc xyz gì đấy thì bạn gái bác đột ngột bị "say nắng" 1 anh zai , anh zai này nhận ra và cũng có thiện cảm với bạn gái bác, thế là zai nhiệt tình bắn tín hiệu pùm pùm chéo chéo hòng hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đối tượng.
    Còn bạn gái bác, nàng đã có bác, có tình yêu chung thuỷ suốt 5 năm, nhưng dù gì nàng cũng là con người, lại là phụ nữ - cái giống xúc cảm dễ sợ, và nàng còn trẻ - tuổi trẻ thường dễ bị cuốn theo cảm tính. Phân tích theo tình hình thì nàng như chiếc lá gắn kết với bác là cây bằng tình yêu 5 năm, còn zai chính là cơn gió lạ mang theo những luồng cảm xúc mới âm mưu cuốn phăng chiếc lá bé nhỏ lìa cành
    Kết luận là gì? Đây là 1 trong những thử thách của tình yêu - những cơn say nắng của 1 trong 2 người. Về nàng, hãy đê nàng tự lựa chọn và có trách nhiệm với chọn lựa ấy, còn về phía bạn, nếu còn yêu, tại sao lại ko tranh đấu để giữ cô ấy lại bên mình. Đây chính là cơ hội để bạn chứng minh cho nàng thấy tình cảm của bạn lớn như thế nào,cơ hội để nàng nhận ra sự rộng lượng trong tình yêu của bạn. Một sai lầm trong tình yêu: yêu càng lâu càng chủ quan, mất đi bản năng tự vệ và giữ người mình yêu vì mặc định là đã thuộc quyền sở hữu của mình rồi------> nhầm to! cái gì là của bạn cũng có thể là của người khác nếu bạn ko biết cách giữ. (thế mới có chuyện ngay cả lấy nhau rồi vẫn ly hôn để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới). Tóm lại yêu cầu nàng thẳng thắn với bạn, và trước khi có ý chê trách gì nàng cũng khiêm khắc tự nhìn lại bản thân thời gian qua có lơ là chủ quan mà thờ ơ hững hờ gì ko?
    Tóm lại là : Đừng bao giờ nói lời chia tay nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn còn cảm thấy có thể tiếp tục, đừng bao giờ nói bạn ko còn yêu ai nữa nếu ánh mắt ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn! Chiến đấu đê! Mạnh mẽ, quyết liệt vào để nhắc nhở nàng và dằn mặt zai kia
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này, ý 1 đặc biệt quan trọng. Theo em thì trên 80% là có vấn đề. Em nghĩ bác nên tỉnh táo và bình tĩnh thay vì làm ầm lên. Có 1 cách là xác định rõ xem nhân vật A.Nguyen kia là ai (thông qua gái?), có thể gặp trực tiếp , v..v...
    Để tránh bị kẻ gian phá hoại thì bác ko nên buông xuôi. Bác có thể cập nhật cho mọi người biết kết cục của câu chuyện đc ko? GL.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú không có khả năng đọc hiểu thì anh khuyên chú nên đọc kỹ lại bài của anh trước khi phát biểu. Còn nếu chú muốn cà khịa thì miễn đọc tiếp phần dưới đây của anh.
    Anh không nói là biểu hiện của em nó không đáng nghi ngờ. Nhưng những biểu hiện đó hoàn toàn chưa đủ cơ sở để kết luận là em bắt cá 2 tay. Nếu có điều gì đó thì đó chỉ là cảm tính mà cảm tính thì chỉ nên được dùng như một công cụ để có hướng đi thích hợp chứ không nên dùng để phán xét và đưa ra kết luận. Anh phân tích bài của chú nhé:
    Ý này chú copy anh nhé. Vậy thì chú quote bài anh lại và nhận xét làm gì? Hay là chú muốn thể hiện?
    Một lần nữa chú đã cho thấy là "thế giới của chú quá nhỏ". Chú nghĩ là chỉ có những người yêu nhau mới gọi nhau là cưng? Chú đã bao giờ vào miền Nam chưa? Mà không chỉ miền Nam, ngay cả miền Bắc cũng vậy, nếu muốn thì nam giới có thể gọi là người mà họ thích là cưng. Đó là chuyện của họ, bạn gái chú làm sao cản được. Chú mới thấy có vậy đã sửng cồ lên nghi ngờ này nọ thì có phải là thiếu bản lĩnh không?
    Một lần nữa, chú nên đọc lại đoạn cuối cùng trong bài viết trước của anh. Nếu không hiểu thì PM cho anh, anh sẽ hạ cố giải thích cho chú. Còn nếu chú muốn làm ngựa non háu đá và muốn thể hiện đẳng cấp hay cà khịa với anh thì anh xin miễn tiếp chú. Vậy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này