1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu không trung thực????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ukyo_mitsuruadachi, 09/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cũng mới 22 thôi, chưa gọi gì là đã lớn. Bác nói em trẻ con, ùh thì cũng ok, vì đôi lúc em thấy em trẻ con thật. Nhưng bác cho em hỏi bác thế nào mới là người lớn? Định nghĩa hẳn hoi em xem.
    Khi yêu nhau thì ghen tuông là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy nó mới ra hương vị tình yêu, lúc ghen cáu giận thì nổi nóng, lúc bớt nóng thì suy nghĩ thông hơn. Yêu để thông cảm, tôn trọng, tin tưởng và tha thứ, với người yêu em cảm thấy như vậy không có gì là quá đáng và dễ bị dắt mũi cả.
    Kéo dài được 5 năm là vì cả 2 cùng biết giữ gìn và vun đắp cho tình yêu của mình. Bác chưa được hưởng thứ tình yêu ấy thì câm mồm hộ em. Còn nếu bác cảm thấy thích bàn luận về chủ đề này tiếp thì PM hẳn hoi, tiếp bác nhiệt tình.Thế nhé!
  2. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi!!!
    Đọc bài của chú Vôđịch, anh cảm tưởng chú giống hệt tètường - hồi trước anh có đăng cái topic "Có ngốc không nhỉ" liền lên giọng ghê lắm.
    Chú Vôđịch có vốn sống cao thâm, nhờ chú phân tích hai câu:
    1. Kinh tế chi phối chính trị
    2. Linh tự ngã bất linh tự ngã
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nóng tính thế Đang định tư vấn góp mấy câu nghe thấy mình sợ
    Ghen thì ai cũng có cả tuỳ theo mỗi người ít hay nhiều thôi , chuyện đâu còn có đó mà , 5 năm yêu nhau là dài ngưỡng mộ bạn vụ này ( mình chẳng quen ai đc quá 2 năm cả ) thì giữ tình yêu đó đi .Mà trong tình yêu thì có cảm giác chân thật bị đối phương qua mặt hay lập lờ là điều ko chấp nhận đc .
    Cơ mình rất sợ bạn trai hay ghen lắm Mà chuyện cũng chưa tới mứa quá nghiêm trọng mà . Bình tĩnh bạn ah
    Mến
    P.S: Anh cherry hơn tuổi mình và bạn chủ topic đó Đang bị tù tội( án trao đó ) nên nóng giận làm chi với anh ta cho mệt .
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cái tình yêu của chú có vẻ con bọ xít quá, dù đã ngủ với nhau. Chú hiểu nhiều về tính cách của người yêu chú, chú cũng muốn hai đứa hạnh phúc, dĩ nhiên. Nhưng chú còn quá trẻ, chưa va chạm xã hội nhiều nên chưa thấy được các nguy cơ tiềm ẩn cũng như có những biện pháp dự phòng. Cố gắng vun đắp tình yêu nhé.
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm nằm vùng là tốt, muốn biết bạn gái cua bác chu topic có say nắng hay là cảm nắng thì ... (cái này nói ra có gì cho minh xin lỗi trước nha) thử 1 thời gian hok gặp nhau xem sao, để xem kí thằng gì đó có nhảy vào không. Mình là mình khuyên bạn nên mặc áo chống bom...
  6. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    được
    anh kết chú,kết cả cái nick tên nhật của chú nữa(anh thik nước NHẬT mà)
    đọc truyện của chú anh lại nhớ cách đây 3 năm,trong 1 lần vào hòm thư của bạn gái để đăng kí nick game,anh bắt gặp 1 cơ số thư từ liên lạc với 1 thằng "anh trai" nào đó.
    và chú biết anh xử lý thế nào không,anh ko nói jì với người yêu 3 ngày liền,ngày thứ 4 khi người yêu anh hỏi,anh bảo nó là
    --bây h em gọi cho thằng anh trai của em rồi chửi nó ngay bây h cho anh xem,chửi thật hay vào,em ko chửi hay thì cả nó lẫn em đều chết,còn nếu chửi hay thì chỉ có nó chết thôi
    thế là phải nghe ngay,sau đó anh cũng giải quyết với thằng kia ngay lập tức,thằng đó bị anh tẩn cho gãy răng mà ko dám ho he câu nào,sau đó là jì???
    nghỉ cho khoẻ em à,sao phải tiếc khi mà người yêu mình bước chân sang đường khác
    nhưng nếu yêu chân thành thì lôi noá về đưòng của mình nhé
    chú cần thể hiện mình mới là người yêu của nó
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Yêu năm năm mới là nguy hiểm. Vì yêu lâu nên tính cách xấu lộ ra hết. Mà năm năm thì dễ chán nhau lắm. Vì thế tình yêu năm năm nguy hiểm hơn tình yêu 2,3 năm nhiều.
    Hình như em kia có vẻ muốn thử tìm một cảm giác mới, thử thay đổi một chút. Cả hai có lẽ vẫn chưa có gì nhiều. Tất nhiên bỏ đi một thói quen, một cảm giác lâu ngày vẫn có không phải là đơn giản. Tuy nhiên khi bên cạnh cơm có bát phở ngon lành hấp dẫn thì có lẽ cũng phải thử tí chứ nhỉ ? :D Đó là tâm lý hiện giờ của gái. Hình như người ta vẫn hai nói câu: yêu nhau lâu thì thường chia tay. Lý tưởng nhất là yêu 2,3 năm thì cứơi. Các đôi dài hơn thì thường chia tay.
    Chủ topic tự tìm hiểu và cân nhắc lại tình cảm của mình và của gái nhé. Nhưng mà xác suất là bạn gái đó muốn đổi gió là lớn đấy.
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngày xa xưa mình cũng làm 1lần như bác, bạo lực quá em nó sợ hic
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hai năm nay vẫn bài cũ nhai lại, dù rằng nhiều người đã nhọc công giảng giải cho chú lắm rồi.
    Hai năm nay vẫn cứ lảm nhảm mà ai đọc bài cũng chả té ra lời khen nào đc cả. Chú có cái rất hay là:
    + hay tự trích lại bài mình để khoe
    + làm người khác thấy chán topic (cái khả năng này là rất khó đấy nhé!)
    Hai năm nay vẫn chơi bài màu đỏ, size 3, chả hiểu có vì thế mà lời văn, ý tứ dễ thấm vào lòng người hơn hay không, hay là vì không ai nghe mình nên phải dùng kiểu format áp đảo thế.
    Còn cái vàng vàng kia, 2 năm nay vẫn cứ lảm nhảm mãi à? Thay bài mới đi cho gái nó còn thấy thú vị, ôm đờn hát bài cũ mãi không có gái là phải, rồi suốt ngày lại ôm net mà ca tình yêu tình báo chân thực chân giả ra rả mà ngoài đời thì không có gái để mà thịt. Chán cho cái kiếp đờn ông tuổi đương độ sung mãn để thịt gái. Nhỉ?
    Cái vàng vàng kia, cô nương Critical_Section đã có bài rồi, nay đăng lại hầu mọi người đọc chơi:
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú Gà đâu rồi ? Vào táng lại đi, ai lại để người ta sỉ nhục mình thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này