1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu không trung thực????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ukyo_mitsuruadachi, 09/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh này không phải người lớn mà cũng chẳng phải là trẻ con, thuộc giống dở dở. Nói thi nghe có vẻ nhớn lắm nhưng hành động thì chả khác 1 thằng con nít bập bẹ yêu.
    Cái kiểu như anh đã thể hiện với người yêu đó được liệt vào hàng cởi chuồng chạy long tong, ngược lại là người lớn.
    Ghen là gia vị nhưng cái gì quá cũng trở nên dở ẹc, vứt đi chó cũng không thèm đụng.
    Anh bảo anh tôn trọng và tin tưởng thế mà cố tình giật điện thoại đọc tin, tưởng là người yêu thì thích làm gì cũng đươc à. Trẻ con nên chưa hiểu hết ý người lớn đã ***g lên, dương lông dựng lá, yếu thế, tin thế thì bóc cái topic này xuống đi để trên này chật đất.
    @ Cherry: Trẻ con rất thích làm người lớn anh không biết à, tụi nhỏ kỵ nhất là ai đó xoa đầu chúng, chúng thích đựoc xỏ chân vào những đôi dép to của anh chị, ba má, thích được đội cái nón của mẹ, thích được cầm lược chải đầu dù chẳng có cọng tóc nào, thích được ngồi lên xe máy chỉ để bấm còi tin tin..hìhì.. chạm nọc nên hăng tiết vịt là phải.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , thôi các anh , ca này thiển cận quá , có đáng để cãi nhau thế không nhỉ ???
    @ chủ topic : tớ tưởng cậu tình yêu nồng đậm , tâm hồn bị tổn thương , niềm tin bị lung lạc thì lật đật chạy vào post ngay cái bài rất bi tráng an ủi , ai dè cậu là là chú nhóc choai vừa post bài vừa hỉ mũi , ngủ với con đàn bà 5 năm rồi mà không điều khiển nổi nó , không điều khiển nổi mình . Lúc ức lên thì post bài ầm ầm như sắp đập đầu vào gối đến nơi ,mọi người khuyên giải thì mới àh há thì cậu ta chỉ là ghen cho nó ra chất sành điệu chứ lòng chả ngẫm gì . Cậu xem lại bản thân và cách cậu nuôi dưỡng tình yêu này đi nhé , chúc cậu mau lớn .
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác này xong , lạnh hết cả sống lưng , không biết bao nhiêu hàm răng đã được bác tiễn về với mặt đường rồi
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tóp này ngon thế. Vui tai fết
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 10/01/2008
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, các bác chửi em trẻ con nhiều quá. Em cũng công nhận là mình hơi nóng giận nhất thời ==> hành động bồng bột, khá thiếu suy nghĩ. Nhưng mà vấn đề không phải là bồng bột thiếu suy nghĩ để gây hậu quả mà là nóng giận rồi biết suy nghĩ, biết tiếp thu và biết sửa chữa. Từ trước đến giờ, em luôn đặt lý trí lên hàng đầu, nên em post bài là mong có góp ý có hướng dẫn chứ không mong có chỉ trích thế này thế nọ.
    Chậc, chuyện các bác chỉ trích, em cũng chẳng cấm được, vì mỗi người 1 lối suy nghĩ khác nhau. Nhưng các bác thử nghĩ lại xem, nếu em trẻ con, còn nhỏ dại, dở dở ương ương, các bác là người nhớn ( cái này ai post thì nhận nhé ) thế sao các bác không sử xự cho ra đàn anh, cho ra người lớn là góp ý và khuyên chân thành mà lại nói này nói nọ? Hành động này có xứng đáng là bậc đàn anh không? Hay là chỉ cần nhiều tuổi hơn người khác rồi đi đâu cũng đâm bị thóc chọc bị gạo? Mỗi chỗ cho 1 câu, ra dáng đàn anh, ra dáng người lớn?
    @ Tất cả mọi người : cám ơn mọi người đã góp ý cho em. Em cảm thấy chuyện của em như vậy là đủ. Mọi ý kiến đã được em xem xét và đưa ra quyết định cảm thấy đúng nhất. Vậy thôi.
    Các bác cãi nhau vì chuyện không đâu, mà do topic của em thì thật ra chả đáng gì, mất thời gian nữa. Bỏ đi là hơn.
    Thông báo mọi người là hiện h em và người yêu đã bình thường lại rồi. Lock topic đi Mod nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này