1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu mình cứ cười nói, đùa nghịch với các thằng cha khác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banneduser, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banneduser

    banneduser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi người yêu mình cứ cười nói, đùa nghịch với các thằng cha khác?

    Mặc dù biết cô ấy rất yêu mình và chỉ yêu mình mà thôi nhưng anh không chịu được khi nhìn thấy cảnh cô đi chơi với bạn bè (cả nam lẫn nữ) mà cứ phớ lớ cười nói với các bạn khác giới. Mà bản tính cô nàng này là vậy ko sửa được các bác ah (không phải là cái thói lăng nhăng tí tởn đâu nhá, đó là một người quan hệ bạn bè rất rộng rãi, được nhiều người quí mến, quan niệm rất rõ ràng về tình yêu).
    Theo mọi người thì liệu anh chàng kia có quá ích kỉ hay không, nếu đặt mình vào vị trí đó các bác trai thấy thế nào?
  2. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    ngày trước bạn gái mình cũng thế, có lần giận nhau nàng đi chơi với toàn bạn trai, lúc đấy mình chẳng biết nói thế nào. Rốt cục bây giờ là . . . . chia tay
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hik, giống mình thế
    Toàn bạn trai,toàn đi chơi với con trai...
  4. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa em cũng gặp trường hợp như này. trước mặt em toàn cuời đùa với bọn con trai. Em góp ý mãi mà ko được, với cả hồi đó còn trẻ con nên cô ấy lại toàn làm ngược lại trêu tức em. Cuối cùng em chịu ko được phải chia tay. hic hic
  5. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Nếu tuổi <20 : Vô tư
    Nếu tuổi gái> 24: Bỏ khẩn trương
    Còn từ 21-23: Khuyên bảo: Nghe => Continue. Không Nghe: Bỏ khẩn trương.
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nói bỏ trong trường hợp này cũng vô lý, bởi vì nếu đó là những mối quan hệ xã hội bình thường. Mình cũng gặp trường hợp này, nhưng những lúc gặp mình, mình thấy cô ấy chỉ đi với con trai, (không có gái ). Cười với bạn trai xã giao còn tươi hơn cả cười với mình. Thế mà lúc nào cũng bảo: em yêu anh. Bây giờ mình định bỏ cô gái đó, theo các bác không hiểu thế có được coi là ích kỷ không nhỉ ? Mà quan hệ rộng ra sao, chứ mỗi lần đi gặp lại phải phô cái đấy ra, mà biết là người yêu không thích rồi. Không sao hiểu nổi.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 15/09/2006
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    những cô gái kiểu này thuộc típ Vô tư quá hoá vô duyên , và kèm theo cả vô tâm không để ý đến thái độ của bạn trai mình,
    Trong những trường hợp như này thì là con trai ai chẳng cú,
    nhưng bác gì trên kia sao bác biết là cô ta rất yêu chàng trai ? và rất phân biệt rõ ràng tình yêu với tình bạn ?
    Nếu rất yêu thì sẽ hiểu đc cảm giác của chàng trai và sẽ ko lặp lại chuyện đó nhuiêù lần đâu , ít nhất là trước mặt bạn trai cô ta,
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện trực tiếp để cô bé giảm bớt nói cười khi đi với bạn trai. Mới đầu yêu suốt ngày đi kè kè với nhau thì thấy bực mình. Không chịu nói, cứ ấm ức thì có thể dẫn đến chia tay.
    Sau này làm gì đi cạnh nhau suốt ngày được. Khi nào không đi cùng bạn trai thì mackeno, em đó đơn giản là ưa giao tiếp.
  9. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cái ngữ ấy màh yêu cái jì,cái ngữ ấy là thứ vô duyên mất nết,thiếu tôn trọng bạn mình.Tôi khuyên chú thế này,nên là người chủ động.Quất ngựa truy phong,lượm được jì thì cứ lượm rồi rút lẹ chứ cái ngữ đó ko sớm thì muộn cũng thành Second hand trong khi chú thì cứ nghĩ em í còn nguyên trong thùng chưa bao giờ được đưa vào sử dụng
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm theo suy nghĩ và tình cảm của mình. Nếu thấy còn yêu và chấp nhận đc thì tiếp tục không thì chia tay. Người xưa đã bảo là: Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, ngay cả bạn cũng đã công nhận rồi mà. Nhưng là con gái mà không biết ý của bạn trai mình thì có lẽ người bạn này vô tư quá! Nên giảm bớt thôi chứ không thể thay đổi đc đâu.

Chia sẻ trang này