1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu mình cứ cười nói, đùa nghịch với các thằng cha khác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banneduser, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi chưa có người iu em cũng toàn chơi với con trai thui , nhưng ko đến mức như cô gái nì .
    Còn khi có người iu rùi , đố thằng cha nào rủ rê em đi chơi đc đấy . Gặp mặt em còn chẳng muốn nữa là ....
    Tóm lại , iu vào rùi thì nên chú ý đến người iu mình hơn , bớt quan tâm phớ lớ với người khác đi .Phải chàng nào mà là con cháu Hoạn Thư thì 1 là chia tay , 2 là .... ( ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra )
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Mẫu người trong mơ của bạn kìa ...., thế anh rủ em có đi ko ?
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Hỏng, bỏ gấp.
    Tranh thủ lúc chưa bỏ sơ múi cái gì được thì sơ múi bác à.
    Làm gì có cái kiểu con gái như thế, là con trai bản tính hay lăng nhăng nhưng khi đã có người yêu rồi đi chơi mà cứ thỏai mái với những đứa con gái khác đôi lúc cũng thấy có lỗi với người yêu mình. Vậy mà đây là con gái mà nó thế thì bác còn tiếc rẻ gì nữa. Đồng ý là ai cũng phải có bạn bè, có lúc phải đi chơi bời, đú đởn ... vì công việc hoặc vì cái gì đó nhưng mà cũng phải có giới hạn, ít ra thì đi chơi với ai hay thế nào thì nó cũng phải có lời giải thích cho hành động đó với bác chứ. Như bác nói thì nó đâu có biết giới hạn là gì thì phải. Những lúc đùa vui với thằng khác liệu nó có nghĩ đến bác không?
    Mk em mà có con bạn gái thế này thì em xúc than ngay rồi lên xe phé thẳng.
    em có chút ý kiến góp vui cùng cả nhà, có gì không phải thì bỏ qua nha.
  4. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, mọi người ghen kinh nhỉ.
    Thằng bạn tôi lấy vợ trẻ (vợ trẻ), nó không có cấm vợ nó đi chơi với lũ bạn bè (có cả con trai). Vợ nó ngồi bán hàng, nhiều anh chết mê chết mệt, vợ về kể cho chồng, chồng cũng chẳng thèm ghen, mà còn chỉ cho mấy chiêu làm lũ zai kia đứng ngồi không yên, dứt ra không được.
    Thế mới gọi là cao thủ.
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhắc em nó chịu khó đọc báo nghe đài. Bây giờ mấy cái vụ rạch mặt, axít thậm chí án mạng vì ghen tuông, đầy trên ANTĐ hay là CAND này nọ
    Trường hợp không thể thuần hóa được con ngựa hoang này thì đành kiếm con khác thùy mị nết na hơn vậy
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cao thủ họ Mã rồi, vì trên đời này ít có thằng nào đủ dũng cảm để mang vợ ra làm mồi nhử giai. Đáng nể nữa là Mã cao thủ không ngại bày vẽ cho vợ những chiêu tẩm giai, trên đời này có mấy thằng có vợ đủ can đảm làm được chuyện hay ho như thế. Anh hỏi khí không phải,vợ của bạn cậu xautraitieutu bán cái giống gì thế?? quán bia hơi người hay quán cafe đèn tối??? nếu đúng thì PM cho anh cái địa chỉ, anh sẽ tới ủng hộ.
  7. Sabomer

    Sabomer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cười nói thì bình thường thôi, quan hệ xã hội các chú phải chấp nhận chứ, nên nghĩ cho nó thoang thoáng tí. Làm thằng đàn ông mà nhỏ nhen thế, khó sống bỏ bu.
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ..
    BÁc này chưa hiểu rõ vấn đề rồi , cười nói ở đây theo cái kiểu mà quá gần gũi và hồn nhiên như con điên ấy bác ạ ,
  9. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Đừng đi theo giám sát rồi khó chịu hay cặn vặn nó khinh cho đấy. Nó làm được như vậy chả lẽ mình thua nó? Chả lẽ mình không đủ khả năng để "thò ra một cái quan hệ rộng" sao?
    Nói chung khi yêu phải biết dung hoà cả cái hay lẫn cái dở. Nó mà giống y chang những gì cậu thích thì có hoạ là nhân bản vô tính
  10. saovangdatviet1234

    saovangdatviet1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    sao mà ngu thế nhìn chữ kí mà học tập

Chia sẻ trang này