1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu mình cứ cười nói, đùa nghịch với các thằng cha khác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banneduser, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Người ta thế nào kệ người ta đi chứ, lo nghĩ làm gì nhiều nhức đầu thêm thôi. Biết là cô ấy vô tư quá hoá vô duyên nhưng " mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" và " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời " mà. Biết là cô ấy chỉ yêu bạn và chỉ có mình bạn thôi thì cần chi mà phải lo lắng.
    Cứ bình thường đi và hãy nói với cô ấy những gì bạn nghĩ, nói với cô ấy điều bạn thích và không thích ở cô ấy thế là xong. Nhưng bạn cũng nên mừng vì cô ấy là 1 người con gái được nhiều người quý mến, chứ nếu không thì ..ôi thôi.........
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    @ Kim Long : Ý gì đây anh yêu , có giới thiệu với mọi người em là ai thì giới thiệu đi !
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hờ biết nghĩ cho bạn zai thế là tốt đấy, tớ cũng đang lâm vào hoàn cảnh gần giống thế đấy, tớ đang thích 1 cô bạn gái, tính cách cũng rất nghich , nói chung là có phần hơi thoải mái, vì hok phải dân HN , sv thuê nhà mà nên hok có ai quản lý, đi chơi cũng về tâm 2h đêm đc, tớ cũng rất thích nhưng cứ con gái mà đi chơi đêm đến tầm đó là tớ đã thấy hok khoái rồi, hizzz tính mình nó lại còn hay ghen nữa chứ...! nên giờ cứ bị lăn tăn hok biết nên tiếp hay thôi :(
  4. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    oác, toàn đi chơi đến 2h đêm thì xợ rồi, dù cô gái đó ngây thơ đến độ ko biết gì thì những thằng con trai 2h đêm nó cũng biết cách làm cho ẻm biết gì luôn :_D
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hờ biết nghĩ cho bạn zai thế là tốt đấy, tớ cũng đang lâm vào hoàn cảnh gần giống thế đấy, tớ đang thích 1 cô bạn gái, tính cách cũng rất nghich , nói chung là có phần hơi thoải mái, vì hok phải dân HN , sv thuê nhà mà nên hok có ai quản lý, đi chơi cũng về tâm 2h đêm đc, tớ cũng rất thích nhưng cứ con gái mà đi chơi đêm đến tầm đó là tớ đã thấy hok khoái rồi, hizzz tính mình nó lại còn hay ghen nữa chứ...! nên giờ cứ bị lăn tăn hok biết nên tiếp hay thôi :(
    [/quote]
    Cái dạng đó mà cũng thích àh bác
    ko hỉu bác đang nghĩ jì,
    Có bác nào bảo em này chưa biết jì, bảo em này ngoan, tử tế kooôo???
    Với những em chịu chơi thế này, lên giường là bình thường
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Để em nói thì chủ quan hơn, anh nói mấy bác ý lại bảo anh nhận vơ !
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế thôi , tuỳ anh Kim Long đấy , em cũng chẳng dám nói đâu . Ko các bác ý lại nói em là " Cứ thấy người sang bắt quàng làm họ " thì chết . Em cứ là em là đc rồi
  8. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù biết cô ấy rất yêu mình và chỉ yêu mình mà thôi nhưng anh không chịu được khi nhìn thấy cảnh cô đi chơi với bạn bè (cả nam lẫn nữ) mà cứ phớ lớ cười nói với các bạn khác giới. Mà bản tính cô nàng này là vậy ko sửa được các bác ah (không phải là cái thói lăng nhăng tí tởn đâu nhá, đó là một người quan hệ bạn bè rất rộng rãi, được nhiều người quí mến, quan niệm rất rõ ràng về tình yêu).
    Theo mọi người thì liệu anh chàng kia có quá ích kỉ hay không, nếu đặt mình vào vị trí đó các bác trai thấy thế nào?
    quá ích kỉ chứ còn gì nữa. Sao anh chàng này giống người yêu cũ của mình thế nhỉ? Lúc nào cũng thích giữ chặt lấy mình, ra ngoài đường còn ko thích cho mình mặc quần áo đẹp. 3 năm yêu nhau là 3 năm ko mặc váy, ko mặc quần cạp trể, ao ngắn...
    Thế nên bi giờ cứ gặp anh nào có tư tưởng ghen khủng như thế này là em phải chạy trước. THế nên quan điểm của em là ko có ghen tuông gì hết. Người ta đã yêu mình thì chẳng la,g gì mà ghen thế cả. Càng ghen càng dễ mất ấy chứ. Cứ thoải mái mà yêu thôi.
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác có đi cùng ko? Nếu có thì đúng là kém trình, để nó cười nói với thằng khác, ko cười nói với mình. Chả hiểu thế nào mà lại cưa được nhể?
    Bác ko đi cùng, biết rõ cô ấy chỉ yêu mình, mà bác còn lo lắng kiểu đấy thì đúng là thằng dở hơi.
    Em của tôi, mà có nhiều anh theo đuổi, tôi lại thấy rất tự hào. Đơn giản vì em ấy tốt người tốt nết thì mới có nhiều anh theo chứ.
  10. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng những gì chủ topic nói thì mình lại thấy đây là 1 cô gái được đó chứ, rất tự nhiên và tự tin. Cô ấy yêu bạn trai mình bằng tấm lòng chân thật và luôn tin ở bạn trai thì mới thoải mái vui vẻ nói chuyện với bạn bè, mọi người. Người bạn trai đó ko lên lấy đó mà ghen tỵ và buồn ( vì hiện tại cô ấy là bạn gái của mình mà ).
    Theo câu hỏi của chủ đề: Thì mình sẽ rất vui và hãnh diện với GF như vậy ! và chắc chắn mình cũng tự tin và tham gia vào cuộc trò chuyện của họ ( anh bạn kia hơi tự ti khi thấy Gf hoà đồng quá mà tự đánh mất cái chất đàn ông rồi ). Ta mới là người cầm " vàng " mà, sợ dek gì, Làm như thế thì sau này cứ mỗi thứ 1 tí, 1 tí ===> 1 mớ bòng bòng gây ra khoảng cách giữa hai người ===> mất " vàng " nhá!

Chia sẻ trang này