1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu mình cứ cười nói, đùa nghịch với các thằng cha khác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banneduser, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    oái sử sự với bạn trai như thế này thì hơi bạc nhể.
    Em toàn chơi với con zai vì cái tính bộ đội.Trước khi có người yêu nhờ chúng nó mà em đc đua đi đón về sau giờ học đỡ vất vả..rồi ti tỉ chuyện này nọ.Có người yêu xong bỏ bạn thì bạc thế.
    Nói chung là cái rì cũng phải biết dung hòa.Còn con trai rộng lượn ra tí đi...cười chứ làm cái rì.Bạn thôi mờ...nghĩ linh tinh ko thấy đau đầu à.Tưởng chỉ có con gái là hay soi mói may cái chuyện vặt đấy...hóa ra là cả con trai cũng rứa à
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nói chung yêu ai thì yêu, làm sao mình phải hiểu đc người ta là chính thôi, chứ cứ nghe theo điều tiếng thì có mà đến tết
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngoài người iu ra , chẳng ai đưa đón em đi học nữa cả . Ko có thì thôi. Tất nhiên là vẫn sẽ đi chơi . Ý em nói ở đây là ko đi chơi riêng có 2 người , anh hiểu ko
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "If we hold on together "
    ôi ôi ..sao mình lại nhớ cái bài hát này thế ....
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết mức độ cười nói của em gái đó đến đâu, nhưng rốt cuộc lại là cảm thấy em trai này còn trẻ con quá, và cũng hơi bị ích kỉ nữa. Lớn lên thêm chút nữa em sẽ thấy là yêu phải một cô mặt lầm lì suốt ngày, chỉ cười nói với mỗi em thôi ---> mới là vấn đề đấy. Có thể em ghen tuông nên thấy bạn em cười nói hơi quá với bạn trai khác, vì thế em nên có suy nghĩ khác đi và đừng có kè kè để ý đến những chi tiết khác khi mà em biết "cô ấy rất yêu em". Nên tự hào vì có một cô bạn gái đc nhiều người quí mến em ạ
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Giữa lầm lì suốt ngày và cười nói đùa cợt như con trai khác hẳn nhau chứ ? con gái lớn rồi thì phải có sự phân biệt giới tính một cách rõ ràng, không phải là trẻ con mãi được. Cái gì quá cũng không tốt. Mà chả lẽ con gái sửa những cái đó khó khăn đến thế sao ? Những hành động như thế này rất dễ gây hiểu lầm và cũng rất dễ trở thành hot girt, hot vì là "một cô gái có vẻ rất dễ bị chinh phục"
  8. a_g139

    a_g139 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em rất ủng hộ bác boy_da_gia_con_xau. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi. Dưới 20 tuổi thì còn chấp nhận được chứ trên 24 mà vẫn còn như thế thì lượn đi cho nhẹ nợ. Hồn nhiên như con điên là em ghét nhất. Bạn gái em cũng thế, có rất nhiều thằng thích, đã thế vì lý do công việc lại phải giao tiếp nhiều. Bực nhất là với thằng nào cô ấy cũng có vẻ hồn nhiên, theo kiểu ngây thơ sói đeo nơ. Ví dụ nhỏ thôi như chuyện cô ấy nhắn tin trả lời khách hàng, nhẽ ra chỉ cần sử dụng những từ bình thường như Vâng, ok. đằng này cô ấy toàn sử dụng những từ như Oài, Ối, nghe có vẻ rất thân mật. Nếu em là thằng kia em cũng tưởng bở là con này có ý với mình. Chưa kể tính tình rất cả nể, thằng này thằng nọ nhắn tin lúc nửa đêm cũng hì hụi nhắn lại cho nó. Có thằng đeo bám dai như đỉa đói, phải như người khác thì tỏ hẳn thái độ khó chịu ra luôn, cho nó biết thái độ của mình. Đằng này lại cứ nhẹ nhàng giải thích này nọ, xong rồi lại còn giơ cái chiêu bài " không ghét những ai yêu mình ". Mẹ kiếp các bác nghe thế có ngứa tai không. Em góp ý thì em ấy lại bảo là em mới chỉ là người yêu chứ chưa phải chồng, với cả em ấy tự biết thế nào là giới hạn. Các bác bảo em làm thế nào bây giờ
  9. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị ấy thế thì cũng fải "chịu đựng" thôi.Khi ko thể chịu nổi nữa thì sign out cho đỡ mệt.
    Mình ko thể chấp nhận con gái như thế.Ko fải khó tính đâu,nhưng kỳ thực khi có người yêu rồi con gái thường chỉ có 1 sở thích duy nhất"đó là bạn trai mình"....Chị bạn gái kia được lòng mọi người lám lám đó là cái đáng mừng nhưng cũng ko thể trốn khỏi cái tội"lăng nhăng có hợp pháp"
  10. banneduser

    banneduser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, thông báo với các bác là em này năm nay 24 rùi ah (tính cả tuổi đẻ thì là 25), còn chàng kia thì 3 sọi.

Chia sẻ trang này