1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu nói dối về các quan hệ trước đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarbearvn, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi người yêu nói dối về các quan hệ trước đây??

    Chào tất cả mọi người!
    Mình là con trai. Hiện tại người yêu và mình rất thương yêu nhau. Mình rất thương yêu và tôn trọng cô ấy và có dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Cô ấy là tình đầu của mình. Nhưng có một lần mình vô tình đọc được lá thư của của người tình cũ của cô ấy gởi cho thì qua thư mình biết được trước đây họ quan hệ rất thân thiết ( đã từng xxx ). Mình đã hỏi thẳng cô ấy ( không nói cho cô ấy về cái thư)nhưng cô ấy lại chối và khóc rất nhiều. Mình tôn trọng và rất quý cô ấy và sẵn sàng tha thứ với điều kiện cô ấy thật tình. Mình phải làm gì bây giờ? Các bạn hãy cho mình lời khuyên. Hiện giờ nỗi buồn của mình đã vơi rơi nhưng cũng cảm thấy không vui vì cô ấy đã không tin tưởng mình cũng như tin vào tình yêu của hai đứa.
    Cám ơn tất cả
  2. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    liệu bạn biết rồi có tha thứ cho cô ấy không?
    cậu thử đặt mình vào địa vị cô ấy đi.
  3. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lúc này cô bạn đó đang thực sự lo lắng lắm bới vì nếu với một nguời con giá khi yêu thì họ rất hay lo sợ. Đặc biệt trong trường hợp của bạn, khi mà cô ấy đã từng có quan hệ thân thiết với một nguời trước bạn. Có lẽ cô bạn ấy lo rằng khi kể cho bạn nghe về chuyện trước kia sẽ khiến cho chuyện của 2 bạn tan vỡ. Nếu thật sự bạn từng yêu một lần thì đến TY thứ 2 bạn sẽ rất cố gắng để giữ được nó. Vậy nếu thật sự yêu cô ấy thì bạn hãy cố gắng hiểu và thông cảm cho cô ấy. Bạn hãy chứng minh cho cô ấy thấy TY của bạn để cho cô ấy có thể tin tưởng bạn. Rồi cô ấy sẽ kể hết cho bạn thôi mà . Và nếu đã thực sự yêu thì QUÁ KHỨ vẫn sẽ mãi là QUÁ KHỨ mà thôi. Bạn đâu cân quan tâm tới chuyện đó. Chỉ sợ là bạn quan tâm đến chữ ''trinh" của người con gái đó quá mà thôi. Dù đó có thể rất quan trọng nhưng không thể bằng TY của cô ấy dành cho bạn.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Theo L bạn hãy nói thẳng mọi chuyện với cô ấy.Nói bạn đã đọc được lá thư của cô ấy và biết mọi chuyện.Cả hai bạn phải thẳng thắn nói hết mọi suy nghĩ..của mình cho nhau nghe , nếu có thể tha thứ cho nhau thì tiếp tục chứ đừng để tình trạng như vậy kéo dài.Thân.
  5. svorb

    svorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đáng tiếc là 2 người gặp nhau quá muộn, sao lại không biết nhau sớm hơn? cuộc đời đôi khi ngang trái là thế. Nếu liệu không vượt qua được thì nên dứt khoát chia tay. Thà 1 lần đau và chấm hết, đừng để nó đeo đuổi và hành hạ ta suốt đời.
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ 2 người nên thẳng thắn với nhau, bạn nên hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại nói dối, có lẽ là do sợ mất bạn chăng??? Dù sao thì chuyện này cũng phụ thuộc vào 2 người nhiều hơn... Cứ bình tĩnh nói chuyện cái đã, bạn ko nên nóng vội làm gì cả, chỉ làm cả 2 bạn căng thẳng thêm mà thôi.... Trong trường hợp bạn cảm thấy cô ấy ko tin tưởng, ko tôn trọng bạn và ko thật thà với bạn, bạn ko thể bỏ qua được thì nên chia tay vì có những nỗi đau ko bao giờ hằn gắn lại ....
  7. DaoBinhSon

    DaoBinhSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Có thể chỉ là chiêu phá đám của thằng người yêu cũ của cô ấy thôi, hãy tìm hiểu kỹ , nếu đúng thì còn chờ gì mà ko đấm vỡ mặt cái thằng khốn nạn kia ra
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì nghi ngờ gì nữa?Thật không thể nào hiểu nổi tại sao đàn ông mấy người khoái đem quá khứ của người ta xét nét,nếu không hỏi thì có phải đã yên rồi không?
  9. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cái bạn cần là một sự vị tha bình phương người bình thường !!
    Mà, theo tôi, điều gì nên biết thì biết, không cần biết tìm kiếm làm gì để rước vào mình sự lo nghĩ ???!!!! Dại dột vậy ????
  10. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho lời khuyên. Mình đọc được lá thư đó lâu rồi. Nó là một lá thư viết khi cô ấy còn yêu người cũ. Mình trong thâm tâm thật sự đã tha thứ và thông cảm cho cô ấy vì mình nghỉ đó chỉ là sự bồng bột của thời học sinh. Vả lại điều quan trọng của minh bây giờ là có được tình yêu của cô ấy . Mình cảm thấy hương vị của tình yêu và niềm hạnh phúc thật sự khi được bên cô ấy. Nhưng các bạn a! Thỉnh thoảng khi đêm về khuya, một mình đối diện với chính mình thì mình vẫn nghỉ về điều đó. Có lẻ đó chính là sự yếu đuối của bản thân. Mình nghỉ và luôn tin rằng thời gian và tình yêu sẽ làm cho mình vượt qua tất cả. Xin cám ơn mọi người đã cho lời khuyên

Chia sẻ trang này