1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu nói dối về các quan hệ trước đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarbearvn, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ối, khi bạn quyết định đến với người yêu bạn bây giờ là bạn đã biết hết quá khứ rồi, vậy tại sao lại để nó phá đám hạnh phúc đang có của 2 bạn chứ. thật ko đáng, ko đáng tẹo nào. Dù sao thì mình cũng hy vọng bạn hiểu rằng quá khứ ko làm nên tương lai, chỉ có hiện tại khi mà 2 bạn đều đang yêu nhau, có thể làm nên một tương lai đẹp và tràn ngập hạnh phúc đó. Chúc 2 bạn vui vẻ.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhưng tiếc thay, phần lớn đàn ông , nhất là VN, quá khứ của người yêu rất quan trọng. Họ có thể không nói ra, nhưng tự dằn vặt bản thân mình...Nói thật, cho dù họ có nói không serious, nhưng ít nhiều họ cũng suy nghĩ và không vui về nó.
    Biết rằng quá khứ không quan trọng, nhưng không có qk làm sao có hiện tại. Nhất là một khi tương lai không vững chắc giữa hai người, Chop béo béo nghĩ giữ gìn là thượng sách. Nhiều khi không phải anh ta, mà mình khổ vì gia đình anh ta...dù người mình đã...là chính con của họ.
    Hihihi..chop béo đã đi lạt đề rùi....Tuy nhiên, vẫn có những boy rất là tốt đó nha...
    Bạn hãy hỏi thật cô í. Vì nói thật, cô ý có thể quá yêu bạn, không mún mất bạn, tưởng bạn vẫn không biết thì ai lại đi nói ra...khi trước mặt bao tấm gương chia tay, dở nồi cơm cũng vì cái "tội" khai thật....hehehe...Điều quan trọng, nếu bạn đã xác định là tha thứ cho nàng...thì hãy nhẹ nhàng , lựa lời...nói chuyện với nàng, để mong nàng nói thật ra với bạn. Nhớ cũng bóng gió cho nàng biết bạn là người không câu nệ qk của của cô ý...hihihi...
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chop nói ko sai nhưng mà trong trường hợp của tác giả topic, Chop không đặt được ra điều giữ mình là trên hết, nó chỉ đúng trong lý thuyết thôi chứ trong trường hợp cụ thể này của tác giả thì chẳng giải quyết được gì vì người yêu tác giả đã QH với người yêu cũ (điều đó đã xảy ra) và như anh tác giả nói là anh ấy biết chuyện này khi người yêu anh vẫn yêu người yêu cũ, nghĩa là trước khi anh quyết định tiếp tục muốn có cô ấy. right?? Nếu đã mang hết tình yêu của mình để có lấy người mình yêu và rồi kết quả thành công vì giờ đây 2 người đang rất hạnh phúc, thì vì lẽ gì lại để quá khứ đó quay trở lại fá vỡ hạnh phúc lúc bấy giờ. Nếu tác giả ở trường hợp đã yêu người yêu rồi và giờ phát hiện ra thì QH cũ của cô ấy, anh giận là chuyện tất nhiên, đằng này anh đã chọn đến với người yêu, thế thì ko nên để quá khứ quay lại làm gì cả.... Nói thì dễ hơn làm nhưng như tác giả nói thì em thấy anh`đã vượt qua được hơn 50% quãng đường rồi đó, hay chẳng lẽ yêu một người yêu thì chuyện QH với người yêu cũ của họ ko quan trọng, còn nếu nghĩ đến đám cưới thì cần cô gái còn nguyên.... Em chỉ suy luận lung tungthôi, chứ em cũng đoán được fần nào tâm sự của anh, anh chỉ thấy buồn vì người yêu ko dám thú thật đúng ko??? Sợ rằng cô ấy ko tin tưởng anh?? Tốt nhất anh cứ nên nói chuyệni thẳng vì lý do gì mà cô ấy lại chối, còn chuyện cũ của cô ấy và người yêu cũ, anh cũng biết lâu rồi và chính vì ko đặt nặng vấn đề đó mà mới đến được với cô ấy như bây giờ. Goodluck nha.
  4. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To Kieu Tram!
    Kiều Trâm hiểu lầm ý mình rồi. Khi chính thức nói tiếng yêu và yêu nhau được 1 năm thì mình mới đọc được lá thư đó. Lá thư đó được viết cách đó 2 năm và trong một lần dọn nhà cho cô ấy mình tìm thấy trong tập hồ sơ cũ. Hẳn nhiên, là một người con trai sống trong gia đình tương đối là phong kiến và truyền thống và đây là tình đầu của mình ( mình hiện nay là 26 tuổi)nên chấp nhận điều đó thì thật sự hơi khó.
    Nhưng khi yêu mọi chuyện điều có thể thay đổi, và giờ đây khi mình có được tình yêu của cô ấy thì thật sự chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa. Nhưng mình không biết nói thế nào cho cô ấy hiểu? Và liệu mình cần phải nói hay không? Mình nghĩ là không! Vì sợ rằng cô ấy sẽ buồn!
    Hiện tại thì người cũ thỉnh thoảng vẫn điện thoại, nhắn tin và có gởi mail liên lạc. Và thông qua một người bạn thân của cô ấy (cũng thân với người cũ) thì biết rằng anh ta vẫn còn yêu bạn cũng mình. Mình có hỏi và tỏ ra hơi buồn ( mình không giấu được cảm xúc) và mỗi lần như vậy cô ấy lại giận. Có phải là mình quá ghen hay không? Mình chỉ muốn đối diện thẳng với vấn đề vì chỉ có công khai và đối diện với sự thật thì mọi chuyện mới bình thường và tiến triển tiếp. Mình có khuyên cô ấy nên gặp và nói chuyện trực tiếp với người cũ. Mình làm vậy có đúng không?
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì, Trâm Gà à, cái phần mà Chop tô màu vàng là Chop nói với Trâm mà...hihhi...còn bạn kia mới là phần tô màu đỏ á...hihihi...hiểu sai ý chop rùi...tại vì Trâm bảo qk không quan trọng lắm..nên Chop mới nói ý như vậy...
    Còn vấn đề bạn kia chop nói ở đoạn sau đó...hì hì hì...
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm mình confusing quá. Lúc bạn bảo bạn biết chuyện khi cô ấy vẫn còn yêu người yêu cũ, thì có nghĩa là lúc đó chưa yêu bạn đúng ko?? Chưa yêu bạn và bạn vẫn cố gắng trinh phục cho đến bây giờ khi cả 2 người đã yêu lại nhau..... Thật sự mình ko biết bạn đang cần lời khuyên về gì??? Về chuyện cô ấy nói dối bạn?? (vì bạn kêu cô ấy đã phụ nhận và khóc rất nhiều ), hay vì chuyện bạn cảm thấy buồn vì quá khứ của cô ấy??? hay vì mỗi lần bạn nhắc đến bf thì cô ấy giận??? Trời, tóm lại là mỗi bài của bạn nói một kiểu khác nhau, mình cũng ko hiểu lắm. Còn chuyện cậu ex bf của cô ấy còn tình cảm với cô ấy hay ko thì mặc kệ người ta đi, giờ 2 người yêu nhau thì hãy dành trọn vẹn cho nhau những tình yêu đẹp nhất, chứ chắc tâm lý con gái cũng ko thích người yêu cứ nhắc về ex bf của họ đâu, họ cho là con trai như vậy là đàn bà đó (một kiểu ghen ko đáng có ) Ko biết mình nói có đúng ko nhưng mà với mình thì mình cho là thế. Bf của mình hồi mới yêu mình cũng toàn nhắc đến tên ex bf của mình, mình toàn hỏi:" Anh có bị ấm đầu ko đấy"
    To Chop: sorry, misunderstood Chop nhá.
  7. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Gửi polarbear!
    Mình cũng là con trai nên cũng hiểu được đôi chút tâm trạng của bạn lúc này. điều quan trọng là niềm tin của bạn với cô ấy. Chẳng ai có thể yêu người đang trong vòng tay mình mà vẫn nghĩ về một nơi khác. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể hiểu điều đó rõ hơn bạn. Bạn hãy tạo cơ hội để cô ấy giải thích vì nếu -theo mình nghĩ- không cho cô ấy cơ hội giải thích thì có lẽ điều đó sẽ làm cô ấy dằn vặt và thiếu tự tin trước bạn và nguy cơ là nhìn thấy trước , nếu có duy trì được thì cả hai đều cảm thấy nặng nề. Hãy lắng nghe và hãy biết tha thứ. Nếu không phải là lúc này thì bạn sẽ mất cô ấy.
    Trong topic này ai là girl thử nói xem nếu giả sử bạn là cô gái đó thì bạn nghĩ gì.
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đa phần bà con khuyên bạn nên quên đi quá khứ và hướng tới tương lai. Cái này đúng, nhưng nghe nó có vẻ cao thượng quá và dường như không đặt mình vào hoàn cảnh của bạn. Bạn đang rất yêu GF của bạn, bằng chứng ở chỗ bạn không muốn cho bạn gái buồn nên bạn không muốn gặng hỏi về quá khứ của nàng, mặc dù bạn cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Tôi hoàn toàn thông cảm với bạn, nếu tôi ở địa vị bạn, tôi sẽ không chịu nổi sự khóc lóc và tỏ ra giận dữ của bạn gái và đương nhiên tôi cần phải đập phá một cái gì đó cho hả giận.
    Bạn gái bạn mắc một sai lầm mà nhiều cô gái mắc phải, đó là sự việc rõ ràng ra như thế (thể hiện quá khứ trong thư) mà vẫn tìm cách giấu giếm và tỏ thái độ bực bội, im lặng hoặc khóc lóc - Tôi rất ghét những cách ứng xử như thế. Nếu tôi không biết thì tôi sẽ không hỏi và không cần quan tâm --> mệt người. Nếu vô tình tôi biết thì tôi phải hỏi và đương nhiên phải được thoả mãm (có thể không cần kể hết các tình tiết có ảnh hưởng xấu, nhưng câu trả lời phải được thoả mãm tôi)
    Quay lại vấn đề của bạn. Bạn gái bạn đã và vẫn nhận được sự quan tâm của bạn trai cũ. Bạn vẫn đang loay hoay với những khổ tâm của mình trong khi bạn gái của bạn im lặng hoặc tỏ ra bực bội. Chuyện này cần phải chấm dứt, bạn cần phải hỏi cô ấy và cô ấy phải trả lời cho bạn cảm thấy thoả mãm nhất --> dẫn đến việc bạn không còn lăn tăn cho sau này nữa. Tôi biết bạn sẵn sàng tha thứ cho nàng nhưng bạn cần phải sáng tỏ những khúc mắc của mình - Vậy bạn hãy làm đi và nhớ rằng hãy yêu câu cô ấy bằng cách nào đó không được để anh chàng kia nhắn ít nhất là trong gia đoạn tâm lý bạn đang chưa ổn định.
    Hạnh phúc hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, bạn không cần cô ấy nếu cô không rõ ràng, sáng sủa. Tất nhiên có đau, nhưng thà đau trước còn hơn. Chúc vui
  9. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cám ơn mọi người nha. Đặc biệt là Kiều Trâm, Chop, nb-, va 94.. đã cho mình lời khuyên. Từ hôm qua tới giờ mình suy nghĩ rất nhiều và cũng lên mạng liên tục để đọc được những lời khuyên của mọi người. Có lẻ không ai hiểu rõ và sáng suốt hơn người trong cuộc ( và cũng không ai là người mù quán nhất bằng người trong cuộc!). Theo mình thì hiện tại mình vẫn yêu cô ấy,và mình sẽ cho cô ấy thêm thời gian. Có lẻ tình yêu của mình dành cho cô ấy chưa đủ để cô ấy vượt qua quá khứ. Mình sẽ chờ đợi! Đối với mình bây giờ mình không buồn vì chuyện cô ấy từng có quan hệ mà chỉ buồn vì cô ấy không tin mình và không chia sẻ vời mình mà thôi mặc dù mình đã nói dù cô ấy rằng :"em còn hay mất .... cũng không quan trọng điều quan trọng là hiện tại em yêu anh" Thời gian sẽ làm cho cô ấy tin ở mình.
    Về vấn đề người tình cũ: Theo những gì cô ấy nói và làm mình nhận thấy cô ấy không còn yêu người cũ nữa nhưng hình như mối tình đầu là cái gì rất thiêng liêng và không thể quên được đúng không? Và cô ấy có quyền xem đó là những kỉ niệm đẹp và mình thì không thể ép buộc được. Tình yêu và thời gian sẽ phủ bụi lên mọi thứ. Mình tin là như vậy.
    Người tình cũ vẫn còn yêu và thương cô ấy hay không thì đối với mình không quan trọng. Đó chính là hạnh phúc của cô ấy. Và các bạn đừng cho là mình quá lý tưởng nha bởi những điều đó sẽ là thử thách cho tình yêu của tụi mình. Nếu cô ấy vượt qua được thì đó thật sự là người sẽ đi cùng mình suốt cả cuộc đời.
    Mình nghỉ có lể bây giờ mình đã tìm thấy câu trả lời cho mình rồi! Cám ơn tất cả các bạn đã cố vấn dù mình là thành viên chỉ mới có 1 tuần thôi.
    Diễn đàn này rất hay và bổ ích. Mình sẽ cùng các bạn xây dựng ngày càng hấp dẫn và bổ ích hơn.
    Thân!
  10. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nào anh em ta cùng nhau đi lên....
    Cố gắng lên nhé, biết đâu sự cố này sẽ giúp các bạn hiểu nhau hơn và tiến đến .... một gia đình nhỏ.
    "Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng
    3 ngọn nến lung linh"​

Chia sẻ trang này