1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu nói dối về các quan hệ trước đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarbearvn, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vậy là hết.
  2. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Gửi JoannaFalconer!
    Kết luân mỗi câu vậy thôi sao? Thế thì anh em mình biết làm thế nào bây giờ
    Vui đùa chút thôi, thảo luận ở đây chủ yếu để cho chủ nhân của topic này ngẫm ra chân lý là được rồi phải không.....
    Được nb_kn sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 22/12/2004
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Con gái thường hay nghĩ đến những điều xấu nhất trước rồi mới tìm cách cứu vãn tình thế chứ không như con trai nghĩ đến giải pháp ngay.Do đó,có thể hiểu rằng cô gái kia đã tuyệt vọng đến mức nào khi nghe anh chàng đó hỏi.Nếu là mình thì chắc là mình cũng không cần suy xét,vì anh ta phải nghi ngờ,và có vẻ như đang đòi hỏi gì đó (như hãy còn trong trắng,ví dụ thôi) nên mới hỏi thế (cho dù sự thật không phải thế).
    Mình không bao giờ tin tưởng vào những người hỏi về quá khứ của mình cả,và mình cũng không cần biết họ có quan tâm hay không,đơn giản thời gian không bao giờ trở lại.
  4. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn nè nói trúng ý của trâm wá. Có lẽ mỗi người một cách yêu, một cách cư xử.... bản thân Trâm ko đặt nặng quá khứ của người yêu, chỉ nhìn vào hiện tại và làm tất cả cho tương lai, miễn là hiện tại anh ấy chỉ có mình là tất cả đều đi theo chiều hướng tốt. Theo như trâm cũng hiểu có những điều ko hay trong tình yêu mà đã chót biết rồi, nếu ko chấp nhận được thì nên nói thẳng, nếu như nó chỉ là một chuyện nhỏ, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua được thì nên chôn nó vào quá khứ đi. Bạn khơi nó dậy là làm cả 2 đều cảm thấy ko vui đó. Một người biết rõ mồn một rồi mà còn cứ ép người kìa nhận, một người thì cứ chối, .... Bạn là con trai, bạn thử nhịn xem nào. Lỡ đâu bạn gái bạn muốn bạn tôn trọng quá khứ của cô ấy và ko muốn nhắc đến thì sao nhỉ?? Trâm hay hỏi về quá khứ của người yêu, anh ấy mà trả lời thì nghe, ko thì có lúc anh ấy kêu: "Anh ko muốn trả lời câu này". Fine, mình ko hỏi nữa đâu àh. Kể cả anh ấy đối với mình cũng vậy, mình muốn trả lời thì trả lời,muốn nói thì nói, 2 bên tôn trọng ý kiến của nhau.
  5. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Là con trai nên thằng nào cũng hay tò mò, nhưng những chuyện quá khứ thì thích thì nói không thích thì thôi. Mình chưa bao giờ phải hỏi một câu về những chuyện trước đây của bà xã mình, mình bao giwò cũng là người chủ động nói trước về những câu chuyện trong quá khứ của mình rồi bà xã mình cũng kể hết lại cho mình nghe mà (không phải là sau khi cưới đau mà từ hồi còn yêu cơ mà). Đúng như bạn nói là con gái thường hay nghĩ đến những điều xấu nhất trước rồi mới tìm cách cứu vãn tình thế chứ không như con trai nghĩ đến giải pháp ngay. Có thể chính vì thế mà polarbear mới hỏi cô bạn mình về chuyện đó. Có thể đó là sai lầm mà có thể trong trường hợp là tôi thì tôi cũng sẽ hỏi vì nếu thật sự giữa 2 người mà có môi nghi ngờ thì sẽ chẳng có thể duy trì được mối quan hệ phải không?
    Nhưng tốt nhất vẫn cứ phải là sự tin tưởng và chia sẻ chứ vì nếu sau này lập gia đình, có những chuyện như thế xảy ra thì bạn có thật sự đủ bình tĩnh để giữ cho gia đình được hạnh phúc không. Nếu có giải quyết được thì đó cũng sẽ là một sẹo khó mờ và hạnh phúc gia đình sẽ không như trước được. Cuộc sống gia đình thì được mấy người là cả đời không giận dõi vài lần. Vậy tại sao ta không tìm cách "phòng hoả" ngay từ trước có phải hơn không. Biết rằng việc tôn trọng quá khứ là rất quan trọng, nhưng để tiến tới hôn nhân thì cần phải thẳng thắn chứ. Tốt nhất là trong thời gian yêu thì hãy tìm hiểu kỹ về bạn mình cũng như chính mình vif nếu thất sự để tiến tới hôn nhân thì theo mình điều đó cũng khá là quan trọng bên cạnh TY của 2 bạn.
    Có gì cùng trao đổi thêm nhé.
  6. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, đọc mấy cái lời lẽ của cậu này, chán, chán .....
    Chưa đấu tranh thì đã tự nhận mình thua cuộc. Cái gì là không quan trọng khi biết người yêu cũ của cô ấy còn yêu hay không, thế nào là nếu cô ấy vượt qua được, sao chỉ là cô ta, thế bạn đang nghĩ mình là ai trong câu chuyện này thế. Đọc đến đây Nhi thấy thất vọng cho cả bạn và cô người yêu của bạn.
    Nói thật, nếu chuyện này mà 2 người cũng không thể thẳng thắn sharing thì đừng có nghĩ là 2 người sẽ "đi cùng nhau suốt cả cuộc đời" phuuuuu, nghe nó booklist quá đi. Ghét...
    1 câu để nói với cậu này: childish, hèn nhát, ích kỷ, không có lý tri...
    Sorry vì nếu mình có nói thẳng nhé.
    Chúc bạn sớm đi đến 1 cái happy ending, at least as you thought.
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng , rất có thể là như thế đấy ...
    Hơn nữa , thực sự chuyện này rất phức tạp , cứ làm theo nhịp đập của lí trí và con tim ... Nếu còn yêu và thấy không muốn mất nhau thì nên bỏ qua và thẳng thắn , còn thấy không chấp nhận được thì đạp 1 phát cho nó bắn ra cửa cho khuất mắt ....
    Mà cậu đã fạng nhau bao giờ chưa ??? Nếu fạng rồi thì tớ nghĩ chuyện người yêu cậu có bị fạng rồi cũng có thể bỏ qua được ! Tất nhiên là quá khứ của cô ấy , chứ đang yêu nhau , hoặc kể từ khi gặp nhau , biết nhau mà bị thằng nào fạng thì không thể không cho out được !
  8. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sao Ông bạn giống tôi vậy ? Bây giờ BỎ THÌ THƯƠNG VƯƠNG THÌ TỘI , chán hết cả đời....Số kiếp vậy rồi biết làm sao đc nữa ....
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đọc mà thấy chán ông bạn pro gì gì đó quá đi, theo tôi, thực chất ông yêu quái gì người yêu ông đâu, mà là yêu cái bản thân ông ý, ông đã bao giờ đặt ông vào địa vị người yêu chưa? chẳng nhẽ đang được ông ôm trong tay lại gạt ra và bảo "anh ui, em đã từng xxx rồi đấy" hhehe ví dụ thôi nhé, nếu nàng nói vậy ông có suy nghĩ không? chắc chắn là vẫn suy nghĩ rồi thế thì nếu ông nói ông yêu nàng, bỏ qua cho nàng thì đừng suy nghĩ quá đến chuyện đây, quá khứ chỉ là quá khứ, nó là những cái đã qua, hãy quên nó đi, hãy sống với hiện tại và tương lai ý điều quan trọng là ông và người yêu ông yêu nhau chứ, phải không nào, hãy nghĩ thoáng lên một chút nhé!
    Àh, mà nếu thấy không vượt qua nổi thì nói chia tay sớm đi nhé, cho nó đỡ khổ cả 2, cứ tình trạng thế này thì mệt mỏi lắm dù sao thì cũng mjong ông bạn có một kết cục có hậu
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này ? ... người ta chứ có phải cái gì đâu mà bỏ thì thương vương thì tội... cứ như là một món nợ í nhỉ. Không yêu được thì thôi luôn đi, còn đem mấy cái câu này ra để nói thì đừng yêu đừng thương vì nếu hành xử theo cái kiểu này .. chỉ làm người ta thêm đau khổ hơn mà thôi.
    Ngộ... quá đấy ! Mà đã chán hết đời rồi thì còn yêu làm gì, bỏ yêu người khác có phải là đời hết chán không ?
    Nói vậy thôi chứ "đàn ông ích kỉ như nhau, mua đâu có được một câu chân tình?" Các anh cứ nói là tha thứ nọ kia.. người ta có lỗi lầm gì với các anh mà các anh nói là cô ấy phải xin tôi tha thứ hay tôi phải tha thứ cho cô ấy chứ? Mà chắc gì sự thật đã là như thế... hì.. .... Tóm lại là yêu thì đừng có mà như thế, dù trong thâm tâm ... cũng có... nghi kị (con trai mà), còn cô gái thì cũng tủi thân lắm đó... đừng có mà đem nó ra để khơi gợi lên làm gì... không thấy cô ấy khóc như thế nào à? Mà cứ hỏi quanh hỏi quẩn.... biết rồi thì tự mình kiềm chế mặt tiêu cực của mình đi.... Yêu người ta.. hay yêu cái.. ấy của người ta ạ... hè hè... Anh ơi..... tốt nhất là chính bản thân anh hành động như nào chứ không phải cô gái kia... sẽ phải nói sự thật hay không? hờ.. nói làm cái ziè... (Đừng bao giờ... dùng từ tha thứ.. .cô ý có lỗi gì với anh mà yêu cầu được tha thứ... Cảm thông... thế thôi! heeee )
    Nghĩ nhiều quá... ngộ thật đấy... chuyện không như mình nghĩ đâu nhá... nên đừng cố tình phóng đại nó lên... cứ yêu như này này ...

Chia sẻ trang này