1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu nói dối về các quan hệ trước đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarbearvn, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thằng nào chẳng vậy. Cứ nghĩ đến việc người con gái của mình đã từng kizz, vuốt ve thằng khác là ko chịu được.....
    Tuy nhiên, đàn ông còn có thêm 1 đức tính cực tốt là lòng vị tha. Lòng vị tha càng lớn, tình yêu của thằng đàn ông đó càng lớn
    Bạn tự xác định lấy đi. Bây giờ đối với bạn thì cái gì quan trọng "hiện tại và tình yêu" hay "quá khứ và những suy nghĩ,dằn vặt"
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 4 trang rồi mà vẫn chưa thấy giải quyết được gì cả, thỉnh thoảng lại có bác vào đá một câu " bỏ thì thương mà vương thì tội" , nghe chuối không chịu được , mà tớ nói thật bạn vào đây nghe mấy bác không khuyên lại cứ vòng vo tam quốc mãi cái vụ xxx về nhà lại càng hoang mang và mất ngủ đấy, có khi mình thực ra không nghĩ tới nhưng khi nghe mọi người nói nhiều quá đâm ra hoảng, thế là mất niềm tin vào bạn gái rồi ... nghi ngờ này nọ ... ---> tan vỡ . Mà bác 26 tuổi rồi, quá lớn và tự hiểu chuyện tình cảm của mình như thế nào, cô ta là người nhu thế nào, mình yêu cô ta vì cái gì ... còn cứ lăn tăn kiểu này, không sớm hay muộn bác cũng mệt mỏi , chán nản ... chẳng giải quyết được gì có khi lại hâm mất ( cái câu này em đùa thoi . Theo em nghĩ bác nên thẳng thắn, và cô ta cũng nên thẳng thắn , chứ cứ úp uó mở mở lấp lửng kiểu này chẳng ra ngô ra khoai gì còn có khi hiểu lầm nhau rồi rắc rối lắm . Em nghĩ hai người là người yêu, chẳng nhẽ lai không thể nói thẳng thắn và chân thật với nhau được ... nhưng bác cũng phải thật tế nhị và nhẹ nhàng vào đó vì có khi cô ý lại hiểu lầm là bác thương hại ... hay gì gì đó thì cũng hỏng việc .... chân thành + tình yêu của bac'' = thành công + hạnh phúc
    Chúc hạnh phúc
  3. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi bất chấp mọi điều miễn sao nàng đừng bao giờ lừa dối tôi...Hãy yêu tôi thành thật như PHIM thành thật với tình yêu . Có những lúc thật buồn khi nghĩ rằng người yêu mình không còn trong trắng trước khi đến với mình thì kể thật buồn với lại còn nói dối mình nữa thì quả là ĐIỀU BẤT HẠNH LỚN ....Một khi nàng dám đối diện với sự thật thì làm 1 thằng đàn ông đừng có mà cân đong đo đếm nữa , hãy yêu của con người hiện tại mà thôi .
  4. malo259

    malo259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn đang bốizối wá ha !
    mình cũng đã từng DILEMMA như bạn nhưng tình hình của mình có vẻ khá hơn
    vì mình biết lắng nghe và cô ấy đã thành thật.
    bạn đừng nóng vội quá !cũng thử biết lắng nghe thử như mình xem nào? chúc 2 bạn sớm vượt qua thử tháck này.
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nghĩ đến thuyết nhà Phật: Đời là bể khổ, tình là dây oan. Nhiều lúc có những cái mình muốn thì nó chẳng đến, mình không muốn nó vẫn đến... Và người ta có thể giải quyết bằng n cách: trốn chạy, chiến đấu, mặc kệ,...
    Tôi hiểu một tí tâm trạng bạn polarbearvn, cũng như một tí về những trao đổi lại... (hơi trách móc), mà đa số là của các bạn nữ. Vâng, mỗi người có một cách nhìn, một cách cảm nghiệm cuộc sống... và cùng hiểu thế nào là đau khổ, là hạnh phúc!
    Đối với tôi, tôi nhận ra điều tác giả topic nói ở bài viết gần nhất là rất đúng đối với anh ta bây giờ. Cứ trao đổi với nhau, rồi dành thêm... 1 tí thời gian, cũng chẳng sao, để cả hai hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Có giận, có đau, có nhớ, có thương,... mới là yêu chứ. Và vì thế, thiết nghĩ các bác nên chăng... trao đổi, góp ý theo kiểu chia sẻ vấn đề với bạn này thì hay hơn 1 tẹo. (Dù những phê phán nhỏ cũng cần... để cho có gì đó sự thông cảm và tự nhận định lại ở bạn ấy).
    Hope to hear your good news!
  6. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Yêu lần đầu phải nói đối với tôi là một cái gì đó hết sức thiêng liêng các bạn ạ. Sau hai năm mình yêu cô ấy mình mới hiểu ra rằng hạnh phúc thật giản đơn. Hiện bây giờ mình thật sự yêu cô ấy. Mình không bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ không nói rõ về các mối quan hệ trước đây thì có nghĩa là họ nói dối mình. Mình nghĩ có lẻ phải có thêm thời gian!
    Cám ơn các bạn đã cho lời khuyên. Chúc các bạn năm mới nhiều hạnh phúc và luôn tìm được hạnh phúc giữa cuộc đời đáng yêu này!
  7. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu 1 cô gái , cô ấy không còn là con gái khi đến với mình và chính cô ấy đã nói cho mình biết điều đó .Trong lúc yêu mình cô ấy vẫn nói với bạn bè và cô ấy vẫn yêu 1 người khác cô ấy nói 2 người ko có gì , mặc dù cô ấy bỏ nhà 2 ngày đi ( người này nói là thuê nhà nghỉ cho cô ấy rồi đi về ) Sau 1 thời gian yêu nhau cô ấy có một người khác và họ xxx , mình biết chuyện và muốn chia tay cô ấy khóc rất nhiều - mình tha thứ .
    Sau 1 tháng cô ấy lại thích 1 người khác và đi chơi rất nhiều với người này và họ có chuyện gi` ??? Cô ấy nói không có gì cả đơn thuần là cô ấy thích - mình tha thứ
    Sau đó 2 tháng cô ấy bỏ mình đi theo 1 thằng nghiện và hầu như không bỏ nhà đi suốt 3 tháng sau đó , gia đình cô ấy khổ rất nhiều và kết quả là cô ấy có mang với thằng đó - cô ấy bị bỏ rơi và quay về với gia đình - cô ấy xin mình tha thứ ... mình tha thứ cho cô ấy .
    Cô ấy có hàng chục mối tình và hàng tá người yêu . Cô ấy rất xinh và duyên dáng nên mình ko trách cứ cô ấy về điều đó .
    Bây giờ cô ấy mới nói là hồi đó em không yêu anh mà chỉ đùa với anh như em đã đùa với hàng chục người khác nhưng em không ngờ anh lại yêu em đến như vậy , đôi lúc em nghĩ trên đời này không ai tốt bằng anh , tôi đáp lại bằng 1 nụ cười buồn ...Giờ đây cô ấy rất yêu mình từ 1 cô gái ham chơi và tai tiếng cô ấy tuyệt giao với hết các mối quan hệ cũ và gần như ở nhà suốt trừ lúc đi làm và mình cảm nhận được tình yêu của cô ấy với mình dường như còn nhiều hơn cả mình dành cho cô ấy, cô ấy nói với mình em đã mất tất cả - anh là người đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho em - em xin lỗi , xin lỗi về tất cả - yêu em mà em chỉ làm cho anh khổ thôi.. các bạn đừng nghĩ là cô ấy tiếp tục lừa dối hay có 1 nhận xét gì về cô ấy nhé bởi vì đây là câu chuyện của mình muốn kể cho mọi người thôi , mình nghĩ rằng để đến được hạnh phúc và tình yêu thật sự thì phải trải qua sóng gió , đau khổ và nước mắt ... cái gì dễ có quá sẽ dễ mất . Polarbearvn , mình mong bạn sẽ có quyết định sáng suốt cho tình yêu của mình .. hãy đi theo tiếng nói của trái tim.Dĩ nhiên mình hiểu sẽ chẳng ai có thể quên được quá khứ nhưng hãy để nó ngủ yên và đừng để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại để làm được điều đó thì phải có sự kết hợp từ cả 2 phía ,chúc bạn hạnh phúc nhé , Polarbearvn.
  8. DKNY_co_don

    DKNY_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    the^'' thì ông bỏ đi
    ông mà còn có cái ý định đi đến hôn nhân thì ông chỉ là thăng ăn lại thui
    tui khuyên chân thành đấy yêu mà làm j yêu chỉ để fang thui mà fang rùi thì bỏ
  9. dombeo

    dombeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    to Polarbear
    Chào bạn, đã khi nào bạn nghĩ là người yêu bạn có gì đó khó nói với bạn nên cô ta đã không nói với bạn cho đến khi bạn phát hiện ra chuyện trên không. Theo tôi, bạn đang là hiện tại của bạn gái của bạn còn lá thư kia chỉ là quá khứ. mà đã là quá khứ thì hãy cho nó ngủ yên bạn ah. trong tình thế này hai bạn nên ngồi lại với nhau một lần, còn gì thắc mắc hãy nói với nhau một lần. Người ta cũng có nỗi khổ của riêng mình, bạn là người phải quyết định là mình có chấp nhận được những gì đã xảy ra không. Nếu có thì bạn phải tự mình đấu tranh để tiếp tục mối quan hệ đó, còn không thì bạn nên chủ động chia tay. Bạn nên tính đến tình cảm của bạn gái dành cho bạn trong suốt thời gian qua, liệu nó có thật lòng không. Trong đời ai cũng mắc phải sai lầm hết bạn ạ,
    Câu nói " Lấy đĩ về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đĩ" thật là đắt giá
    Chúc bạn sớm giải quyết đc vấn đề này
  10. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Điều buồn cười là : Anh nói anh đã tha thứ nhưng anh vẫn muốn cô ấy nói ra cái chuyện mà anh quan tâm. Anh đã tha thứ thì anh còn cần cái câu chuyện đó để làm gì ? Để TỰ DẰN VẶT mình chăng, hay chỉ là để xem cái chuyện đó DIỄN RA THẾ NÀO ?
    Nói thế thôi chứ tôi biết thừa anh đang nghĩ gì ! Anh vẫn còn đang ấp ủ HY VỌNG rằng câu chuyện đó không có thật phải không ? Nếu anh đã xác định rằng anh THA THỨ thì điều cần làm nhất hiện nay là coi như câu chuyện đó CÓ THẬT và hãy VỨT HẾT rác rưởi trong đầu đi, hãy THA THỨ và hãy SỐNG VUI VẺ bên cô ấy ! Nếu cảm thấy ko thể làm được như vậy thì giải pháp tốt nhất là chia tay !
    Chúc anh vui !

Chia sẻ trang này