1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi người yêu nói dối về các quan hệ trước đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarbearvn, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong anh thấy chỉ có vài ý kiến đóng góp được suy nghĩ chín chắn.
    Các bác gái chủ yếu là kêu gọi đàn ông phải cao thượng, phải quên đi, phải.v v ...Thêm vài bác trai thế nào cũng gật, viết bài như để câu *. Chán.
    Có nhiều yếu tố tham gia vào một mốt quan hệ, không thể loại bỏ cái này mà chỉ chọn cái kia được. Nhá. Các bác gái không nên quan niệm trong tình yêu có thể cắt quá khứ như miếng thịt bò, quẳng vèo qua cửa sổ và trong này chúng ta cứ bập bùng ánh lửa ấm áp của hiện tại. Khó lắm nhá.
    Như bác gì gì đó (Title là: Già nhưng tính trẻ hay sao ấy) nói: Khi có question, phải có answer, anh thấy xác đáng.
    Trong chuyện này cao thượng không có nghĩa là chú Gấu không có quyền hỏi. Chú có quyền hỏi cô ấy nhân danh yếu tố Thành thực trong quan hệ nam nữ.
    Sự cao thượng của các bác có thể thể hiện ở nhiều cách, ví dụ sự thông cảm, không dằn vặt, bù đắp tình cảm, tránh những điều làm người kia nhói đau...Đã cao thượng thì dư chỗ để các bác thể hiện.
    Việc cô bạn bác Gấu không chịu nói dẫn đến tình hình tồi tệ hơn. Chính cô gái đó không tin vào tình yêu, sao lại mong con trai tin 100%?
    Giả sử như cô ta đang bị khống chế bởi chuyện cũ, cô ấy không nói ra, làm sao bác Gấu biết được để hợp sức giải quyết? Sẽ lún sâu mãi vào thôi. Giả sử khi lấy nhau rồi, thằng kia chơi trò doạ dẫm...không cho make nữa thì nó sẽ nói với chồng...lúc đó các bác gái sẽ hối là sao không giải quyết từ khi còn tìm hiểu, vì lúc đó sau lưng còn cả gia đình, con cái.
    Tất nhiên không ai đòi hỏi cô ấy phải trả lời những câu chuyện liên quan đến quá khứ như bị công an truy hỏi. Cô ấy có quyền chọn khung cảnh, time thích hợp,....để nói. Không cần nói chi tiết, nhưng fact phải được thể hiện. Các bác gái, tình yêu cũng cần sự cân nhắc lựa chọn khéo léo của các bác trong những lúc éo le nữa đó.
    Chúc bác Gấu có được những bằng chứng chính xác (99% - Y học không sure ) để thấy rằng là bức thư kia do một thằng cha vớ vẩn định black mail bạn bác.
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi hihi
    Mình thấy cái topic nầy nhiều người viết đáng lẽ mình sẽ không thâm gia viết như thường lệ, nhưng tò mò vào đọc thử bài đầu tiên coi xem vấn đề được đặt ra là gì thì ngứa tay quá xá hihi.
    Bạn thử đặt bạn vào địa vị cô ấy đi, nếu bạn có quan hệ với người khác, mà bạn thì nghĩ người yêu mình chưa biết chuyện này , liệu bạn có tự nhiên khai ra không ? nếu bạn nói là có, thì mình có lới khuyên thật ( đầu năm nói hơi khó nghe bạn nên đi kiểm tra lại thần kinh, còn bạn nói không, vậy bạn trách cô ấy cái gì đây ? Chẳng qua trong lòng bạn dù muốn quên mà không quên được cái vụ xxxxx đó thôi , nếu là tôi, tôi cũng sẽ khó chịu lắm ( thật đấy chẳng phải nói đãi bôi đâu ), nhưng nếu cô gái nào bạn yêu cũng chưa yêu lần nào thì chắc là con nít sắp lớn hoặc hàng ế không ai nhòm , còn nói rằng yêu không nhất thiết cứ phải quan hệ thì xin thưa , con người ta nhiều khi không thể làm chủ được , cái đó được người ta hay nói đùa là do hoàn cảnh đưa đẩy nên em biết em phạm tội mà em vẫn cứ thích làm. Cái cơ bản bạn nên xem xem hiện giờ cô ấy đối với bạn thế nào, và lý do tại sao lại giữ lại cái thư đó híc cái này nói ra dễ thành chiến tranh lắm à nha
  3. poorboy2411

    poorboy2411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Polar nên tự trách mình đi thì có. Tại sao lại để cho mối tình đầu lại là mỗi tình cuối cùng chứ. Mà sao bác ko học cách yêu từ sớm đi để chuẩn bị cho mình đủ những kinh nghiệm cuộc sống cũng như tâm lý để đối mặt với những chuyện như bây giờ. Mà cũng đúng thôi, nhiều khi mình tưởng chuyện ko như vậy, nhưng sau khi nghe mọi người nói thì chuyện có khi nó lại to lớn hơn cả suy nghĩ của mình ấy chứ. Bây giờ là lúc cần tới bản lĩnh của người đàn ông đấy. Tôi cũng chưa bao giờ ở trong trường hợp này nên cũng ko biết nói thế nào cho chính xác nữa. Bởi tôi cũng đang có 1 mối tình đầu
    Mong bác có được kết thúc có hậu
  4. vietx2

    vietx2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Neu 2 ban da yeu thuong nhau tha thiet nhu vay thi tat nhien nguoi con gai kia rat so 1 ngay nao do ban roi xa co ay.Ngay ca ban cung vay?Ban la con nguoi the nao?Ban song voi qua khu hay la song voi hien tai va tuong lai?
    Mot tinh yeu chi that su ben vung khi minh song voi long vi tha ma thoi.Dung vi su tu ti ma danh mat 1 tinh yeu that su cua minh.Ban chap nhan yeu thuong co ay o diem nao?Cai can thiet bay gio la ban phai lam sao cho co ay biet ban chinh la diem tua cua co ay thi cuoi cung co ay san sang song that long voi ban ma thoi.
    Chuc ban may man!

Chia sẻ trang này